Phú Xuyên rộn ràng vào xuân

Phú Xuyên rộn ràng vào xuân
2 giờ trướcBài gốc
Xã Phú Xuyên rực rỡ vào xuân. Ảnh: Thanh Hùng
Mùa xuân của những con đường sạch - đẹp
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên Nguyễn Thị Bích Phượng, những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khắp các thôn, xóm trên địa bàn xã Phú Xuyên rộn ràng không khí tổng vệ sinh môi trường. Tiếng chổi tre, tiếng xẻng, tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp các ngõ nhỏ. Hình ảnh những cụ cao tuổi nhặt rác bên bờ tường, chị em phụ nữ tỉa lại từng khóm hoa, đoàn viên, thanh niên nạo vét cống rãnh… đã trở thành quen thuộc.
Cùng với đó, các thôn tổ chức trang trí cổng làng, dựng tiểu cảnh xuân, tạo không gian check-in rực rỡ sắc màu. Cờ Tổ quốc tung bay trên những tuyến đường thẳng tắp, nhà văn hóa thôn khang trang, đèn LED sáng dần khi hoàng hôn buông xuống. Không khí “Tết sum vầy - xuân ơn Đảng” lan tỏa trong từng ngõ nhỏ.
Xã Phú Xuyên tổng vệ sinh môi trường sáng - xanh sạch đẹp. Ảnh: Thanh Hùng
Ít ai còn nhớ, có thời điểm Phú Xuyên từng đối diện với tình trạng rác thải tự phát, một số tuyến đường xuống cấp, mất mỹ quan. Hiện, 100% thôn, tiểu khu thành lập tổ vệ sinh môi trường riêng; hơn gần 3.000 lượt người dân tham gia tổng vệ sinh dịp tết Nguyên đán.
Tại thôn Đỗ Xá, tuyến đường từng là “điểm nóng” rác thải, nay được người dân trìu mến gọi tên “đường hoa”. Hơn 120 hộ dân tự nguyện trồng hàng trăm chậu cây, bông hoa giấy tái chế từ vỏ chai nhựa. Bức tường bích họa dài 30m vẽ cảnh làng quê Việt Nam trở thành điểm check-in mỗi dịp xuân về. Ống cống sạch bong, không một mảnh nilon bay trong gió.
Hay tại thôn Đề Thám, trước thềm xuân Bính Ngọ 2026, cấp ủy Đảng, Trưởng thôn, Tổ dân vận, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể thôn đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân xã hội hóa xây dựng công trình cổng chào của thôn. Với sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân, công trình được triển khai thi công trong 20 ngày, với tổng kinh phí 160 triệu đồng. Việc hoàn thành cổng chào đúng dịp năm mới không chỉ góp phần tạo diện mạo khang trang cho địa phương, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, mở đầu cho một mùa xuân mới nhiều kỳ vọng và quyết tâm phát triển.
Thôn Đề Thám xây dựng cổng chào đón xuân. Ảnh: ST
Ông Nguyễn Văn Hòa, người dân thôn Đề Thám, xã Phú Xuyên chia sẻ, khi thôn phát động xã hội hóa xây dựng cổng chào, bà con rất đồng tình. Đây không chỉ là công trình làm đẹp diện mạo làng quê, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết của nhân dân. Chỉ trong thời gian ngắn, các hộ gia đình đã tự nguyện đóng góp kinh phí, ngày công để công trình hoàn thành đúng dịp mừng Đảng, mừng Xuân.
Tết bắt đầu từ nồi bánh chưng đỏ lửa và những nghĩa tình sâu đậm
Nếu vệ sinh môi trường là trách nhiệm cộng đồng, thì gói bánh chưng là sợi dây gắn kết tình làng nghĩa xóm. Tại thôn Đinh Xá, những ngày cận Tết, sân nhà văn hóa đỏ lửa suốt đêm. Người lớn rửa lá, đãi đỗ; thanh niên nhóm lửa; trẻ nhỏ háo hức ngồi xem người lớn gói bánh. Mỗi chiếc bánh là kết tinh của hạt gạo quê, của bàn tay khéo léo và của tình cảm sẻ chia.
Hoạt động gói bánh không chỉ để phục vụ các gia đình, mà còn dành tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người cao tuổi neo đơn. Trong ánh lửa bập bùng, câu chuyện về truyền thống, về đạo lý “uống nước nhớ nguồn” được kể lại một cách giản dị mà sâu lắng. Tết vì thế không chỉ là sự đủ đầy vật chất, mà còn là sự ấm áp của tình người.
Lãnh đạo xã Phú Xuyên tặng quà xuân Bính Ngọ. Ảnh: Thanh Xuân
Mùa xuân ở Phú Xuyên càng thêm ý nghĩa khi công tác an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời, đúng đối tượng. Trong dịp này, xã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố và Ngân hàng Nhà nước trao tặng 47 suất quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 61,1 triệu đồng. Từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, 3 đối tượng là người có công và vợ liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ 15 triệu đồng; 2.141 người có công và thân nhân liệt sĩ nhận quà Tết với tổng kinh phí 342,56 triệu đồng.
Quà Tết của Chủ tịch nước được trao tới 2.190 người có công và thân nhân liệt sĩ, tổng trị giá 665,4 triệu đồng; quà của thành phố trao cho 2.316 đối tượng với tổng kinh phí 3,43 tỷ đồng, thực hiện chi trả qua tài khoản bảo đảm công khai, minh bạch. Thành phố cũng tổ chức thăm, tặng quà 4 người có công tiêu biểu trên địa bàn xã.
Đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội, người cao tuổi, xã đã dành nguồn ngân sách tặng quà cho 4.793 người (400.000 đồng/người), tổng kinh phí 1,917 tỷ đồng; đồng thời thực hiện tặng quà theo kế hoạch của thành phố cho 4.897 đối tượng (300.000 đồng/người), tổng kinh phí 1,469 tỷ đồng.
Công tác mừng thọ, chúc thọ được tổ chức trang trọng cho 1.714 cụ cao tuổi, trong đó có 13 cụ tròn 100 tuổi và 26 cụ trên 100 tuổi. Những đoàn công tác đến tận nhà chúc thọ các cụ tròn 100 tuổi không chỉ trao quà, mà còn gửi gắm sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay.
Diện mạo xã Phú Xuyên vào xuân. Ảnh: Thanh Hùng
Xã cũng đã tổ chức thăm, tặng quà Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 Hà Nội - nơi đang chăm sóc 319 đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hoạt động này lan tỏa tinh thần “tương thân, tương ái”, để mùa xuân không ai bị bỏ lại phía sau.
Xuân Bính Ngọ 2026, lần đầu tiên xã Phú Xuyên tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa tại khu vực Trường Mầm non Phú Xuyên A (thôn Thao Chính) với 120 giàn pháo hoa tầm thấp, thời gian 15 phút từ 0h00 đến 0h15 ngày 17-2. Theo đồng chí Bùi Công Thản, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên, địa phương bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cơ sở vật chất phục vụ chương trình văn nghệ và bắn pháo hoa. Yêu cầu đặt ra là bảo đảm tuyệt đối an toàn, trang trọng, đúng quy định, để người dân được vui xuân, đón Tết trong không khí an lành.
Diện mạo xã Phú Xuyên vào xuân. Ảnh: Thanh Hùng
Với khí thế phấn khởi và quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Phú Xuyên sẵn sàng bước vào năm mới 2026 với niềm tin về một mùa xuân an lành, hạnh phúc; với khát vọng xây dựng quê hương ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Và trong khoảnh khắc giao thừa, khi pháo hoa rực sáng bầu trời, mỗi người dân nơi đây có thể tự hào nói rằng: Phú Xuyên - một vùng quê đáng sống, nơi mùa xuân bắt đầu từ những điều giản dị nhất.
Bạch Thanh
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/phu-xuyen-ron-rang-vao-xuan-733719.html