Đoàn lãnh đạo và Công an phường Cửa Nam dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô
Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô
Ngày 18/8, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cửa Nam đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô tại Đài tưởng niệm Công an Hà Nội.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và 394 Anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô - những người đã anh dũng ngã xuống trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, cũng như trong công cuộc gìn giữ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vì bình yên của Thủ đô và hạnh phúc của Nhân dân.
Lễ dâng hương là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Cửa Nam bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với thế hệ cha anh đi trước. Trải qua 80 năm lịch sử, biết bao chiến sĩ Công an Hà Nội đã cống hiến tuổi xuân, thậm chí cả sinh mạng của mình cho độc lập, tự do của dân tộc. Máu đào của các anh đã tô thắm lá cờ Tổ quốc, vun bồi nên truyền thống anh hùng, bất khuất của lực lượng Công an Thủ đô.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam Phạm Tuấn Long dâng hương tại di tích cách mạn
Tại buổi lễ, toàn thể lãnh đạo, cán bộ và Công an phường Cửa Nam đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sỹ và đồng bào đã ngã xuống. Trong giờ phút thiêng liêng ấy, mỗi người đều ý thức sâu sắc rằng, sự hy sinh của các thế hệ đi trước chính là nền tảng, là động lực để hôm nay và mai sau tiếp bước, xây dựng một đất nước giàu mạnh, văn minh.
Cùng với đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Cửa Nam cũng nguyện phát huy tinh thần cách mạng, tiếp tục ra sức thi đua học tập, lao động, công tác; quyết tâm giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sỹ Công an.
Phường Cửa Nam dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô tại Đài tưởng niệm Công an Hà Nội.
Thăm, tặng quà cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa
Nhân dịp này, đoàn công tác phường Cửa Nam do Chủ tịch UBND phường Nguyễn Quốc Hoàn làm trưởng đoàn đã tới thăm, tặng quà 2 cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa trên địa bàn.
Đây là hoạt động thường niên, thể hiện truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, đồng thời khẳng định sự quan tâm của Đảng, nhà nước và chính quyền địa phương đối với người có công.
Đoàn lãnh đạo phường Cửa Nam tới thăm và tặng quà ông Đỗ Doãn Đại (nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai)
Đoàn đã đến thăm ông Đỗ Doãn Đại (sinh năm 1926), cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, hiện cư trú tại số 34 Yết Kiêu, phường Cửa Nam.
Suốt nhiều năm qua, ông và gia đình luôn gương mẫu tham gia các phong trào, các cuộc vận động xã hội tại địa phương, đồng thời chấp hành nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Tiếp đó, đoàn đến thăm ông Lê Duy (tên thường gọi Khuất Duy Ngôn, sinh năm 1925), cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Vụ trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, hiện đang sinh sống cùng con cháu tại số 6 Lê Thánh Tông, phường Cửa Nam.
Ông là một trong những nhân chứng lịch sử của thời kỳ cách mạng tiền khởi nghĩa, luôn thể hiện tinh thần cách mạng kiên trung, góp phần vào sự nghiệp chung của đất nước.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cửa Nam Phạm Thị Thu Thủy và Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Nguyễn Quốc Hoàn thăm, tặng quà cho ông Lê Duy (Khuất Duy Ngôn - nguyên Vụ trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương)
Tại gia đình 2 cán bộ lão thành, đoàn đã ân cần thăm hỏi, bày tỏ sự trân trọng và biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Nguyễn Quốc Hoàn bày tỏ: “Các thế hệ hôm nay luôn trân trọng, biết ơn những cống hiến, hy sinh to lớn của các cán bộ cách mạng tiền bối. Phường Cửa Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, để thế hệ trẻ hôm nay có thêm động lực học tập, lao động, xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh”.
Công Thọ