Phan Văn Viêm - người anh hùng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng

Phan Văn Viêm - người anh hùng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng
4 giờ trướcBài gốc
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Công an miền Bắc đã chi viện cho chiến trường miền Nam gần 12.000 cán bộ an ninh, riêng tỉnh Thái Bình (nay sáp nhập vào Hưng Yên) có trên 300 cán bộ công an tình nguyện lên đường chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam, nhiều người đã anh dũng hy sinh, trong đó có liệt sĩ - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Viêm.
Thương binh chống Pháp vẫn tình nguyện đi B
Thượng tá công an Phan Văn Thạnh, con trai Anh hùng Phan Văn Viêm bồi hồi nhớ lại. Anh hùng Phan Văn Viêm sinh năm 1928, quê xã Thụy Ninh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, nay là xã Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên. 19 tuổi ông tham gia hoạt động cách mạng, là du kích, là xã đội phó, 20 tuổi vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Rồi ông xung phong vào bộ đội, trở thành lính Trung đoàn 64, Sư đoàn 320. Trong chiến dịch đường số 6 Hòa Bình, ông là khẩu đội trưởng súng máy phòng không 12,7 ly chiến đấu quả cảm, cả khẩu đội hy sinh, ông bị thương sống sót.
Thượng tá Thạnh chia sẻ, năm 1964, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước diễn ra ác liệt, mặc dù đang là Trưởng công an huyện Thụy Anh, thương binh chống Pháp, mẹ già, vợ yếu, 4 con thơ dại, nhưng ông Viêm một mực tình nguyện lên đường vào Nam đánh giặc. Ông còn làm tư tưởng trước với vợ: “Trên đã phát động lực lượng công an chi viện cho an ninh miền Nam, mình là thủ trưởng phải làm gương trước anh em. Cấp trên hỏi, em phải nói mọi việc nhà tôi đảm đương được”.
Thế là, ngày 24/4/1965, ông được giao làm Phó đoàn B11, kiêm Trung đội trưởng một trung đội, cùng tập thể lãnh đạo đoàn B11 chỉ huy lực lượng chi viện cho an ninh tỉnh Kon Tum, sau được điều về Ban an ninh H29.
Bức tâm thư giao ước giữ trọn lời thề Trung với Đảng, hiếu với dân trước khi vào Nam chiến đấu của Anh hùng Phan Văn Viêm với em trai Phan Văn Na - năm cuối Đại học Quân Y chuẩn bị đi B.
Trưởng ban an ninh chiến đấu đến hơi thở cuối cùng
Cuối năm 1967, Anh hùng Phan Văn Viêm lại được về công tác tại Ban an ninh thị xã Kon Tum (H5). Tại đây, ông tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, trực tiếp cùng đồng đội đánh chiếm nhà lao Mỹ - ngụy tại thị xã Kon Tum. Sau chiến dịch, ông được đề bạt Trưởng ban an ninh thị xã Kon Tum (H5), phụ trách đội công tác A25, làm nhiệm vụ củng cố cơ sở bí mật tại địa bàn chiến lược cửa ngõ phía Tây Bắc, thị xã Kon Tum.
Sau tổng tiến công Tết Mậu Thân, địch điên cuồng bố ráp, lùng bắt cán bộ của ta cài lại. Ban An ninh H5 và Đội công tác A25 được giao nhiệm vụ bám trụ phía Tây Bắc thị xã Kon Tum, trọng điểm là ấp Phương Quý, Trung Tín, Tri Đạo cùng một số địa bàn trọng yếu khác.
Một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, nguy hiểm của các ban an ninh trong lòng địch lúc này là phải củng cố, xây dựng cho được cơ sở cách mạng bí mật, rộng khắp, vững chắc để tạo cơ sở bí mật cho lực lượng ta thâm nhập vào nội thị hoạt động thường xuyên và cũng sẽ là hành lang bàn đạp khi ta mở chiến dịch tấn công vào sào huyệt địch ở nội thị.
Để đối phó lại, Mỹ - ngụy cũng ra sức xây dựng, củng cố các ấp chiến lược "kiểu mẫu", thành lập các đội dân vệ, đưa lính về đóng ngay tại ấp Phương Quý và các ấp khác. Tung lực lượng cảnh sát đặc biệt trá hình, nắm giữ các chức vụ hội đồng xã, liên gia trưởng, ngày đêm rình mò, hòng phá hoại các hoạt động của an ninh ta, đàn áp cách mạng và quần chúng. Theo lời các cựu an ninh và cơ sở từng chiến đấu ở đây thì đây là địa bàn phải chịu nhiều hy sinh, gian khổ nhất so với bất cứ địa bàn nào trong tỉnh.
Vì thế, nhiệm vụ của Ban an ninh H5 lại càng nặng nề hơn. Trưởng ban Phan Văn Viêm đã chỉ huy anh em kiên trì bám trụ, ban ngày rút vào rừng, ăn lương khô, uống nước khe, đêm cùng cán bộ luồn vào gặp dân, tìm và gây dựng cơ sở. Vì đa số anh em là cán bộ chi viện từ ngoài Bắc vào nên mọi hoạt động đều diễn ra bí mật.
Chân dung Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Viêm.
Chỉ trong một thời gian, H5 đã củng cố được các cơ sở cũ, xây dựng được nhiều cơ sở mới hoạt động ngay trên các địa bàn mà địch bố ráp nghiêm ngặt như Phương Quý, Trung Tín, Tri Đạo. Riêng ở Phương Quý, Trưởng ban Phan Văn Viêm cùng đồng đội đã gây dựng được các loại cơ sở như an ninh mật, trinh sát vũ trang, cơ sở điều tra, cơ sở bảo vệ, giao thông liên lạc, cơ sở kinh tế… đảm bảo cho các hoạt động của ta. Trong tình hình giặc bố ráp lùng sục ngày đêm, những kết quả trên là những nỗ lực vượt bậc, quả cảm bất chấp gian khổ hy sinh, là những chiến công thầm lặng của H5.
Cùng với đó, H5 còn tổ chức diệt trừ những tên ác ôn khét tiếng để bảo vệ bí mật cơ sở, răn đe những kẻ chỉ điểm phá hoại cách mạng. Điển hình là tên Hồ Thông, một chỉ điểm ác ôn khét tiếng của Thị xã Kon Tum. Chính Hồ Thông đã từng chỉ điểm hầm bí mật của Trưởng ban Phan Văn Viêm và Phó trưởng ban Lê. Lần ấy hai đồng chí đã tung nắp hầm xông lên quyết chiến và đã không bị sa vào tay địch.
Trước sự nguy hiểm của Hồ Thông, Ban H5 được trên giao nhiệm vụ tiêu diệt tên chỉ điểm nguy hiểm này. Một kế hoạch hành động đã được chuẩn bị kỹ lưỡng cộng với tinh thần mưu trí, dũng cảm của người chiến sĩ an ninh, Trưởng ban Phan Văn Viêm cùng đồng đội đã tiêu diệt Hồ Thông ngay tại nhà, giữa ban ngày, khiến bọn địch hoang mang lo sợ, hoảng loạn, phải co cụm lại. Phong trào quần chúng không những được giữ vững, mà còn phát triển. Ta vẫn bám trụ, đánh địch tốt, thêm nhiều kinh nghiệm hay trong diệt ác, trừ gian, phá kìm, phá rối hậu phương địch.
Cùng với chiến công vang dội đó, Trưởng ban Phan Văn Viêm cùng H5 còn tiêu diệt tên trùm tình báo Ngô My. Qua mạng lưới cơ sở, H5 phát hiện Ngô My là trưởng lưới tình báo địch hoạt động tại ấp Phương Quý đã gây nhiều tội ác với cách mạng, với nhân dân.
Thực hiện lệnh cấp trên, 3 cán bộ H5 dưới sự chỉ huy trực tiếp của Trưởng ban Phan Văn Viêm cải trang thành cảnh sát ngụy áp vào nhà Ngô My. Sau tiếng gõ cửa, người nhà Ngô My đã mở cửa "mời các anh vào chơi"… Trùm tình báo Ngô My không kịp phản kháng, gục ngay trên bàn nước. Mạng lưới do thám chỉ điểm địch như rắn mất đầu suốt một thời gian dài.
Điên cuồng trước những hoạt động của lực lượng an ninh ta, địch mở hàng loạt chiến dịch bố ráp. Ngày 29/10/1971, sau khi sinh hoạt với cơ sở để nắm tình hình địch và đã rút xuống hầm bí mật, Trưởng ban An ninh Phan Văn Viêm và Phó ban Lê bị địch phát hiện. Chúng huy động lực lượng lớn cảnh sát dã chiến và cả trực thăng quần thảo, kêu gọi đầu hàng. Một cuộc chiến đấu không cân sức, biết khó có thể ẩn náu được nữa, Trưởng ban Viêm và Phó ban Lê nuốt hết tài liệu, mỗi người một khẩu AK, tung nắp hầm bật lên, bắn xối xả về phía địch.
Do lần này địch quá đông, sau khi đã tiêu diệt nhiều địch, hai đồng chí đã anh dũng hy sinh. Nhằm đe dọa tinh thần của các cơ sở cách mạng, trước sự hy sinh quả cảm của an ninh ta, địch đã dùng dây điện lõi thép trói buộc vào xe, kéo lê thi thể hai cán bộ an ninh khắp các đường phố thị xã Kon Tum, các thôn ấp… rồi phơi xác tại một sân vận động. Sau gần một tuần, vào đêm tối, chúng sai người bí mật chôn các anh ở một điểm bí mật.
Huân chương Quyết thắng hạng Nhất của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Viêm.
Nối tiếp sự nghiệp ông cha Anh hùng
Trong ký ức những người bạn chiến đấu như ông Nguyễn Văn Hội (nguyên Ủy viên Ban An ninh tỉnh Kon Tum, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Bình), Hà Khắc Đượng (nguyên Phó Bí thư Huyện ủy kiêm Trưởng ban An ninh H16, Kon Tum), Anh hùng liệt sĩ Phan Văn Viêm sáng ngời một cán bộ chỉ huy tài giỏi, kiên quyết, mưu trí, một lòng trung với Đảng, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc; một cán bộ an ninh gần gũi, quan tâm, chia ngọt sẻ bùi với đồng đội, nhân dân…
Hơn 30 lá thư ông viết về đều không quên dặn dò vợ và các con giữ vững niềm tin vào Đảng, vào Cách mạng và một tương lai tươi sáng hơn: "Anh mong lúc nào em và con ở nhà cũng được khỏe mạnh, vui vẻ, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và Bác Hồ, yên tâm sản xuất chấp hành tốt mọi chính sách của Đảng ở địa phương, luôn luôn biểu hiện là một gia đình cán bộ gương mẫu trong mọi việc…”.
Đặc biệt, bước tiếp sự nghiệp cha ông Anh hùng có con gái cả Phan Thị Thanh - Trung tá công an nhân dân, con trai Phan Văn Thạnh - Thượng tá công an nhân dân - cả hai đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trước khi nghỉ hưu; cháu nội Phan Đức Minh - Đại úy Công an nhân dân, đang công tác tại Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên; cháu ngoại Ngô Minh Thái - Trung tá cán bộ công an phường Dương kinh, TP. Hải Phòng và cháu ngoại Nguyễn Việt Dũng - Trung úy Công an xã Nam Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên. Các cháu đều là những đảng viên, cán bộ Công an luôn phấn đấu thực hiện tốt 6 điều Bác dạy Công an nhân dân, xứng đáng là những người cháu của một người ông Anh hùng Công an nhân dân.
• Ngày 9/11/2004, Chủ tịch nước đã ký Quyết định truy tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Công an nhân dân Phan Văn Viêm.
• Tháng 12/2008, tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Kon Tum khóa IX đã quyết nghị đặt tên đường Phan Văn Viêm ở phường Nguyễn Trãi (Thành phố Kon Tum nay là tỉnh Quảng Ngãi)
Lã Quý Hưng
Nguồn Đầu Tư : https://baodautu.vn/phan-van-viem---nguoi-anh-hung-chien-dau-den-hoi-tho-cuoi-cung-d362583.html