Phường Hà Giang gượng dậy giữa hoang tàn sau lũ dữ

Phường Hà Giang gượng dậy giữa hoang tàn sau lũ dữ
2 giờ trướcBài gốc
Ngày 3/10, sau khi nước lũ rút, tại phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2 (tỉnh Tuyên Quang) hiện ra khung cảnh những con đường vốn sầm uất nay biến thành dòng bùn đặc quánh. Nhà cửa, quán xá, cửa hiệu… xác xơ, chỉ còn lại những mảng tường ố vàng, rêu mốc.
Khung cảnh hoang tàn sau lũ ngày 3/10 tại phường Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Vũ Mừng.
Đống đổ nát ngổn ngang phủ khắp: từ giường tủ, bàn ghế gãy đổ đến bao gạo, thùng mì ướt nhẹp, chăn màn bết bùn. Không ít căn nhà chìm trong bóng tối vì mất điện, mùi ẩm mốc và tanh bùn bao trùm, khiến ai bước vào cũng thắt lòng.
Trên những con phố từng tấp nập, nay chỉ còn sự hoang tàn. Bùn đất tràn lên vỉa hè, lấp kín cống rãnh. Xe cộ bị cuốn vẹo nằm chỏng chơ. Những hàng quán phải đóng cửa, bảng hiệu ngả nghiêng, mái tôn tốc bay nằm rải rác. Không ít hộ gia đình chỉ còn biết ngồi lặng trước căn nhà ngập nước, nhìn tài sản tích góp cả đời bị cuốn trôi. Một đêm lũ dữ, bao năm gây dựng tiêu tan.
Đồ dùng, vật dụng của người dân lẫn bùn đất nằm ngổn ngang khắp phố. Ảnh: Đức Sơn.
Trong cảnh hoang tàn ấy, người dân vẫn không cho phép mình gục ngã. Sau những ngày trắng đêm chạy lũ, khi nước vừa rút, bàn tay họ lại tất bật. Người thì xúc từng xẻng bùn, người kéo đồ đạc ra phơi.
Con phố biến thành dãy dài những vật dụng phủ nâu, nằm la liệt phơi nắng. Những tấm gỗ cong queo, chiếc tủ gãy chân, nồi niêu bám chặt bùn… tất cả được gom ra ngoài, hy vọng vớt vát phần nào. Trẻ con, người già chen chúc bên quần áo, chăn màn loang lổ bùn, giặt vội rồi treo ken đặc trên rào sắt.
Người dân dọn dẹp bùn đất, nhà cửa, phố phường - gượng dậy sau lũ. Ảnh: Vũ Mừng.
Dẫu nhếch nhác, tang thương là vậy, nhưng giữa bùn đất vẫn ánh lên một thứ quý giá: tình người. Người khỏe cầm chổi, cầm xẻng sang giúp nhà bên; những thanh niên trẻ băng qua phố hỗ trợ gia đình có cụ già, trẻ nhỏ. Ai có gì góp nấy: đôi găng tay, chiếc thau nhựa, nồi cơm nấu thêm suất cho nhà bên. Hàng xóm gọi nhau, tiếng động viên xen lẫn tiếng quét bùn, tiếng lạch cạch của những vật dụng bị quăng quật sau lũ, tạo nên nhịp sống hồi sinh.
Song song với sự nỗ lực ấy, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt. Lực lượng công an, dân quân cùng đoàn thể xuống tận nơi giúp dọn dẹp, phân phát lương thực, kiểm kê thiệt hại. Những chuyến hàng cứu trợ chở mì tôm, nước uống, chăn màn được chuyển đến từng ngõ phố, tiếp sức cho bà con sau những ngày đói rét.
Những ngày qua, các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả lũ lụt, cứu trợ, tiếp tế cho nhân dân vùng lũ ở phường Hà Giang. Ảnh: Vũ Mừng - Đức Sơn
Ngổn ngang, tang thương, nhưng không tuyệt vọng. Bởi trong mất mát, người dân Hà Giang 1 và Hà Giang 2 tìm thấy điểm tựa nơi nhau. Đó là sức mạnh của cộng đồng, là niềm tin rằng từ đống đổ nát hôm nay, mai này phố phường sẽ lại đông vui, rộn rã tiếng cười.
Cơn lũ đã để lại bao hoang tàn, nhưng cũng để lại một điều khác: sự kiên cường. Giữa những căn nhà ngập bùn, những con đường bị chia cắt, vẫn có những đôi bàn tay siết chặt, những ánh mắt đầy quyết tâm. Và từ trong ngổn ngang ấy, Hà Giang 1 và Hà Giang 2 đang từng bước hồi sinh.
Đức Sơn - Vũ Mừng
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/phuong-ha-giang-guong-day-giua-hoang-tan-sau-lu-du.html