Có những nghệ sĩ lớn lên trong ánh nhìn của khán giả, nhưng không phải ai cũng giữ được chất riêng khi trưởng thành. Phương Mỹ Chi, từ một “cô bé dân ca” từng gây sốt trong một cuộc thi âm nhạc, giờ đây đang khẳng định vị trí nghệ sĩ trẻ nổi bật trong năm 2025. Cô vừa đóng phim điện ảnh, vừa biểu diễn ở chương trình quốc tế, vừa tham chương trình thực tế tại Việt Nam. Và điều đặc biệt nhất: việc nào cũng tới nơi tới chốn, không có chuyện làm qua loa.
Phương Mỹ Chi trong Nhà Gia Tiên
Chân thành với vai diễn điện ảnh đầu tay
Trong dự án điện ảnh Nhà Gia Tiên, Phương Mỹ Chi không chỉ là một gương mặt đẹp hay một cái tên mang tính thương mại. Ngay từ buổi gặp gỡ giới thiệu phim đầu năm, cô khẳng định mình chọn phim vì hai lý do: “Vì anh Huỳnh Lập và vì yếu tố văn hóa dân tộc”. Một câu nói ngắn gọn nhưng thể hiện rõ nhận thức nghề nghiệp: tin vào đạo diễn và trân trọng những giá trị truyền thống.
Phương Mỹ Chi từng chia sẻ nhận phim Nhà Gia Tiên vì đạo diễn Huỳnh Lập
Từ họp báo, phỏng vấn cho đến các hoạt động bên lề như sự kiện “Bánh xèo của mẹ” vào ngày 7/3, nơi dàn cast tự tay đổ bánh xèo đãi khán giả, Phương Mỹ Chi luôn hiện diện, đồng hành cùng đoàn phim như một thành viên đúng nghĩa, chứ không phải “ngôi sao khách mời”.
Phương Mỹ Chi giản dị cùng ekip Nhà Gia Tiên làm bánh xèo tặng khán giả
Nhà Gia Tiên thu về 225 tỷ đồng, trở thành phim trăm tỷ đầu tiên của Huỳnh Lập, và là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Phương Mỹ Chi với tư cách một diễn viên. Nhưng hơn cả doanh thu, điều khiến người ta nể là sự cam kết, đầu tư của cô với vai diễn.
Trong một cảnh quay đòi hỏi kỹ thuật hậu trường cao, Phương Mỹ Chi tự thực hiện phân đoạn múa trong chiếc váy đang bốc cháy, không đóng thế, không CGI, không lùi bước. Đó không phải là “chơi lớn để được chú ý” mà là sự lựa chọn của một người làm nghề nghiêm túc: muốn cảm xúc thật thì phải dấn thân thật.
Phân cảnh múa cùng chiếc váy bốc hỏa của Phương Mỹ Chi
Giữa lịch trình dày đặc, khi cùng lúc xuất hiện trên chương trình thực tế trong nước và chương trình Sing! Asia được quay tại nhiều quốc gia châu Á, Phương Mỹ Chi vẫn không bỏ qua bất kỳ hoạt động nào liên quan đến phim. Ngay cả đêm bế mạc Liên hoan phim Đà Nẵng ngày 5/7, một sự kiện không bắt buộc, cô vẫn có mặt để sánh bước cùng đoàn phim. Cô không tách mình ra khỏi tập thể dù là một nghệ sĩ solo.
Phương Mỹ Chi bên cạnh đạo diễn Huỳnh Lập tại đêm bế mạc LHP Đà Nẵng
Làm mưa làm gió với âm nhạc
Ở Sing! Asia, Phương Mỹ Chi lại cho thấy một bộ mặt khác: tinh tế, bản lĩnh và sắc sảo. Cô không chạy theo công nghệ hay biểu diễn rực rỡ để gây ấn tượng. Thay vào đó, Chi chọn cách đưa dân ca Việt Nam lên sân khấu quốc tế theo phong cách mới mẻ.
Từ Lý Bắc Bộ mashup, Rock hạt gạo cho đến Buôn trăng, mỗi tiết mục đều mang màu sắc văn hóa đậm đặc, được phối khí hiện đại, đầu tư hình ảnh chỉn chu. Tờ China Daily từng viết rằng cô đã “làm màu sắc văn hóa địa phương nở rộ”, còn nhiều khán giả quốc tế gọi giọng hát của cô là “giọng cá heo”, một biệt danh đáng yêu nhưng đầy trân trọng.
Ngay từ sau khi rời ánh đèn sân khấu thuở thiếu nhi, Phương Mỹ Chi đã đối mặt với câu hỏi: một ca sĩ dân ca tuổi teen có thể đi bao xa trong thị trường giải trí hiện đại? Câu trả lời của cô không nằm ở lời nói mà là hành động. Cô không cố lột xác, không chạy theo trào lưu.
Thay vào đó, Chi làm mới chính mình từ gốc rễ, giữ tinh thần dân gian, nhưng biến hóa hình thức để phù hợp với thời đại. Đó là con đường khó đi, nhưng cũng là con đường mà chỉ những người đủ hiểu bản thân mới có thể bền bỉ theo đuổi.
Không phải ai cũng có thể làm nhiều việc cùng lúc. Và càng không phải ai cũng có thể làm mỗi việc đều tới nơi tới chốn như Phương Mỹ Chi. Ở tuổi 22, cô không cần hô hào mình là nghệ sĩ đa năng. Sự nghiêm túc, tinh tế và lựa chọn đầy tính cá nhân của cô đã tự nói thay tất cả.
Minh Phong