Phương Oanh đã có quyết định quá đúng

Phương Oanh đã có quyết định quá đúng
2 giờ trướcBài gốc
Bốn năm sau Hương vị tình thân, Phương Oanh trở lại màn ảnh với Gió ngang khoảng trời xanh. Có người tò mò, có người bất ngờ, nhưng cũng không ít người cho rằng: Cô ấy có gia đình rồi, cần gì quay lại đóng phim?
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy lại chạm đến một vấn đề rất thật của phụ nữ thời nay. Khi đã yên bề gia thất, có cần tiếp tục theo đuổi sự nghiệp và đam mê hay không?
Dù có những tranh luận về Phương Oanh, nhưng rõ ràng cô đã đưa ra một quyết định đúng. Ảnh: FBNV
Câu trả lời của Phương Oanh là có. Và cô đã đúng với quyết định tái xuất. Sức hút của Phương Oanh vẫn không hề nhỏ với khán giả, dù vai diễn có những tranh luận.
Trong Gió ngang khoảng trời xanh, Phương Oanh vào vai Mỹ Anh, người phụ nữ hơn 30 tuổi, đã lập gia đình nhưng vẫn loay hoay đi tìm hạnh phúc thật sự. Nhân vật này giống như tấm gương phản chiếu của hàng triệu phụ nữ, những người từng đánh đổi hoài bão để chu toàn cho chồng con, rồi một ngày nhìn lại, chợt thấy mình đã lạc mất chính mình giữa guồng quay gia đình.
Điều đáng nói là, Phương Oanh không chọn vai nữ chính kiểu “đẹp toàn diện, giỏi toàn năng”. Cô chọn một người phụ nữ đời thường, có cả bối rối, yếu đuối và cả những phút mâu thuẫn với chính mình. Chính điều đó khiến khán giả cảm thấy nhân vật không chỉ là vai diễn, mà còn là tiếng nói của người phụ nữ hiện đại, vừa muốn yêu thương, vừa muốn được là chính mình.
“Tôi nghĩ nhiều khán giả sẽ nhìn thấy mình trong đó, bởi nhân vật có những trăn trở, nỗi lo của một người vợ, người mẹ. Tôi gặp áp lực vì muốn nhân vật gần gũi, chạm đến cảm xúc của khán giả”, Phương Oanh từng chia sẻ.
Khán giả vẫn rất nhớ các vai diễn đầy cảm xúc của Phương Oanh. Ảnh chụp màn hình
Sau Hương vị tình thân - bộ phim đưa tên tuổi cô lên đỉnh cao, Phương Oanh rẽ sang kinh doanh, rồi kết hôn với doanh nhân Shark Bình, sinh hai con sinh đôi. Cuộc sống ấy tưởng như khiến cô rời xa phim trường mãi mãi. Nhưng không. Khi chọn trở lại, Phương Oanh đã cho thấy một thái độ rất rõ: Gia đình là hạnh phúc, nhưng đam mê là hơi thở, và phụ nữ cũng cần được theo đuổi đam mê.
Phụ nữ có thể hạnh phúc bên chồng con, nhưng nếu chỉ quanh quẩn trong vai trò làm vợ, làm mẹ, họ rất dễ đánh mất chính mình. Một người phụ nữ mạnh mẽ không phải là người gồng gánh tất cả, mà là người biết khi nào cần dừng lại để yêu thương người khác, và khi nào cần đứng dậy để yêu lại chính mình.
Sự trở lại của Phương Oanh không đơn thuần là tái xuất màn ảnh, đó là một thông điệp sống hiện đại. Phụ nữ không cần chọn giữa đam mê và gia đình. Cô có thể vừa là người mẹ tốt, vừa là diễn viên giỏi, vừa là người phụ nữ hạnh phúc.
Có thể nói, Phương Oanh đã quá đúng. Bởi đôi khi, điều khiến phụ nữ đẹp nhất không phải là những gì họ sở hữu, mà là ánh sáng trong đôi mắt khi họ sống đúng với đam mê của mình.
Văn Nhân
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/dien-anh/phuong-oanh-da-co-quyet-dinh-qua-dung-202510081147566352.html