Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng Phạm Hải Bình phát biểu khai mạc. Ảnh: Hiền Thu
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng Phạm Hải Bình nhấn mạnh, chương trình nhằm đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần động viên, chăm lo đời sống các gia đình người có công, gia đình chính sách. Qua việc khám bệnh tại chương trình, các bác sĩ phát hiện sớm bệnh và tư vấn chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt hợp lý để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi và đối tượng chính sách.
Trong thời gian tới, phường sẽ tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác chăm lo sức khỏe, đời sống nhân dân trên địa bàn. Việc tổ chức khám bệnh ngày hôm nay, phường phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ thành phố Hà Nội và lần đầu tiên tổ chức tại Phòng khám Đa khoa Lĩnh Nam (ngõ 467 đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội) - địa điểm vừa được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại, với mong muốn sẽ duy trì, phát huy được hiệu quả trang thiết bị, cơ sở vật chất đã được trang bị tại phòng khám đa khoa này.
Chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho gần 500 người có công và người cao tuổi. Ảnh: Hiền Thu
Chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe được tổ chức chu đáo, thân tình và chuyên nghiệp. Phường Vĩnh Hưng đã bố trí các lực lượng tận tình hỗ trợ dìu đỡ, đẩy xe lăn, sắp xếp chỗ ngồi chờ đối với các cụ cao tuổi, khó khăn về di chuyển.
Cùng với đó, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn, sắp đặt các bàn khám và bàn cấp thuốc, tặng quà… được bố trí khoa học, thuận tiện cho việc di chuyển của các cụ cao tuổi.
Với những trường hợp không đến khám trực tiếp tại phòng khám trong ngày, phường Vĩnh Hưng gửi thuốc, quà về tận nhà, trị giá từ 300.000 đến 500.000 đồng/người.
Ông Dương Văn Lũy, 82 tuổi, phấn khởi khi được tiếp đón và thăm khám tận tình, chu đáo. Ảnh: Hiền Thu
Ông Dương Văn Lũy, 82 tuổi, chia sẻ: “Đến địa điểm phòng khám thấy khang trang, sạch sẽ, đặc biệt là lãnh đạo phường cùng các bác sĩ đã đem tâm của mình phục vụ xã hội bằng sự tươi tắn, trân trọng, chu đáo, tôi và nhiều người khác rất phấn khởi và xúc động”.
Tương tự, bà Nguyễn Thị Tuyết (mẹ liệt sĩ), 93 tuổi, cũng xúc động cho biết: “Tôi tuổi cao, sức yếu, đi lại khó khăn. Hôm nay, được các cháu đoàn viên dìu vào phòng khám, được bác sĩ khám, tư vấn kỹ lưỡng và cấp thuốc, tặng quà, tôi thấy rất ấm lòng”.
Một số hình ảnh tại Chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe:
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Hưng Nguyễn Đức Dũng tặng quà cho người cao tuổi đến khám bệnh. Ảnh: Hiền Thu
Lãnh đạo phường Vĩnh Hưng động viên, thăm hỏi các trường hợp đến khám bệnh. Ảnh: Hiền Thu
Lãnh đạo phường Vĩnh Hưng động viên, thăm hỏi các trường hợp đến khám bệnh. Ảnh: Hiền Thu
Các lực lượng phường Vĩnh Hưng tận tình hỗ trợ đưa người cao tuổi vào khám bệnh. Ảnh: Hiền Thu
Hiền Thu