Cuối Đại lễ diễu binh diễu hành A80, khối các chiến sỹ đi bộ đã dừng chân trước Cung Thể thao Quần Ngựa trên đường Văn Cao (Hà Nội) - nơi tập kết nhiều khối chiến sỹ quân đội và công an nhân dân. (Ảnh: Hùng Võ)
Hai nam Chiến sỹ Hậu cần kỹ thuật công an với khoảnh khắc ghép hình trái tim. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Cuối nhiệm vụ, các chiến sỹ đã có thể nghỉ ngơi sau những ngày tháng dài tập luyện nghiêm khắc. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Các chiến sỹ Công binh tạo nên khung hình đáng nhớ cho "khối yêu nước." (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm nở những nụ cười tỏa nắng với nhân dân sau nhiệm vụ đầy tự hào. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Màu xanh của chiến sỹ Công an Nhân dân vẫy tay thân thiện. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Khối nam Sỹ quan Cảnh vệ thả tim và vẫy tay chào Nhân dân. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Khối yêu nước hò reo nhiệt tình, ủng hộ tinh thần các chiến sỹ. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Các nam chiến sỹ được thả lỏng sau nhiệm vụ diễu binh. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Nhiều chiến sỹ đã được gặp lại người nhà sau thời gian dài huấn luyện xa nhà. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Khối yêu nước trong đoàn diễu hành và trong dân hòa làm một. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Những cái vẫy tay và nụ cười thư giãn. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Khối phòng cháy chữa cháy trẻ trung và năng động. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
(Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Tình đồng chí đồng đội sau nhiệm vụ quan trọng. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Nụ cười người chiến sỹ. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Các chiến sỹ hết thời gian giao lưu, lên xe về nơi tập kết. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)