Quán phở ở Hà Nội miễn phí cho đồng bào miền Trung

Quán phở ở Hà Nội miễn phí cho đồng bào miền Trung
2 giờ trướcBài gốc
Từ 5h sáng mỗi ngày, ngã tư Trần Tế Xương – Nguyễn Khắc Hiếu lại náo nhiệt bởi những tiếng gọi từ quán Phở Béo, hay còn được biết đến với tên “phở bay”. Đây là địa chỉ nổi tiếng hơn 30 năm nay đối với những người yêu phở. Những ngày gần đây, người ta bắt đầu biết đến hàng phở này nhiều hơn với một tên gọi mới, đó là "phở treo". Không chỉ "treo" phở trong những ngày thường, vào thời gian bão lũ, chủ quán phở còn treo nhiều gấp cả trăm lần để giúp đỡ những người khó khăn.
Biết quán qua mạng xã hội, anh Lê Mạnh Quang (Tỉnh Nghệ An) cùng các bạn đã ghé thưởng thức và nhận được sự bất ngờ không tưởng. Anh Mạnh Quang chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên mình biết quán, thấy việc quán hỗ trợ đồng bào miền Trung làm mình rất cảm động và vui. Đôi khi, một bát phở nhỏ thể hiện tấm lòng lớn."
Giống như Lê Mạnh Quang, nhiều người khác cũng không khỏi bất ngờ khi được chủ quán mời ăn phở sau khi hỏi thăm quê quán. Hòa chung không khí với cả nước hướng về miền Trung ruột thịt khắc phục bão lũ, tất cả những đồng bào miền Trung hoặc đoàn cứu trợ khi ghé qua đây đều được anh “mời”, không lấy tiền. Một tô phở nhỏ bé thắt chặt tình đoàn kết, một tô phở thơm thảo tình đồng bào thể hiện tinh thần đùm bọc, sẻ chia và “chất người Hà Nội”.
Anh Nguyễn Thanh Thế - Chủ quán Phở Béo chia sẻ: "Trước hết, chúng ta nói đến sự đoàn kết, thứ hai là con người đều có một tấm lòng. Khi gặp người khác khó khăn, chúng ta luôn có mong muốn được giúp đỡ, nhất là đối với đồng bào Việt Nam chúng ta."
Với hàng chục năm làm nghề, hàng phở của anh Thế cũng có một hương vị vô cùng đặc biệt trong lòng thực khách, đắt hàng từ sớm tới trưa. Bởi vị ngọt của bát phở không chỉ đến từ những nồi nước ninh xương, mà còn đến từ tấm lòng của những người bán phở.
Phan Quỳnh
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/quan-pho-o-ha-noi-mien-phi-cho-dong-bao-mien-trung-372397.htm