Ca sĩ người Thụy Sĩ Nemo giành chiến thắng trong Cuộc thi Eurovision 2024 tại Malmo, Thụy Điển ngày 12/5/2024. Ảnh: AFP/TTXVN
Động thái này diễn ra khi làn sóng chỉ trích nhằm vào Liên minh Phát thanh Truyền hình châu Âu (EBU), đơn vị tổ chức cuộc thi, ngày càng gia tăng và một số quốc gia đã tuyên bố rút lui khỏi kỳ Eurovision sắp tới.
Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội, Nemo cho biết việc Israel tiếp tục góp mặt tại Eurovision đi ngược lại các giá trị cốt lõi mà cuộc thi khẳng định theo đuổi, bao gồm sự đoàn kết, hòa nhập và phẩm giá cho tất cả mọi người. Ca sĩ nhấn mạnh rằng chính những giá trị này đã khiến Eurovision trở nên có ý nghĩa, nhưng các quyết định gần đây của EBU cho thấy sự mâu thuẫn rõ rệt giữa tuyên bố và hành động.
Theo nghệ sĩ Nemo, việc EBU cho phép Israel tham dự trong khi Ủy ban Điều tra Độc lập Quốc tế của Liên hợp quốc về các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng đã đưa ra những kết luận nghiêm trọng liên quan đến hành động của Israel khiến cuộc thi không còn có thể duy trì lập trường phi chính trị như tuyên bố.
Israel nhiều lần bác bỏ mọi cáo buộc diệt chủng, khẳng định nước này tuân thủ luật pháp quốc tế và có quyền tự vệ sau cuộc tấn công xuyên biên giới do Hamas tiến hành từ Gaza ngày 7/10/2023, sự kiện châm ngòi cho cuộc chiến hiện nay.
Tuyên bố của Nemo là động thái phản đối mới nhất nhằm vào EBU, sau khi tổ chức này xác nhận vào tuần trước rằng Israel đủ điều kiện tham dự Eurovision năm tới, dự kiến diễn ra tại Áo. Quyết định đó đã vấp phải phản ứng dữ dội từ nhiều nghệ sĩ, tổ chức xã hội và một số đài truyền hình quốc gia thành viên.
Đài truyền hình công cộng RUV của Iceland ngày 11/12 thông báo nước này sẽ không tham gia Eurovision 2026, với lý do liên quan đến hành động của Israel trong cuộc chiến tại Gaza. Trước đó, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ireland và Slovenia cũng đưa ra quyết định rút lui tương tự. Theo Nemo, việc ngày càng nhiều quốc gia rời bỏ cuộc thi là dấu hiệu cho thấy “có điều gì đó sai lệch sâu sắc” đang xảy ra với Eurovision.
Ca sĩ cho biết sẽ gửi lại chiếc cúp Eurovision cho trụ sở của EBU tại Geneva. Nemo nhấn mạnh rằng hành động này không nhằm vào các nghệ sĩ hay cá nhân cụ thể, mà nhằm phản đối việc cuộc thi bị sử dụng để cải thiện hình ảnh của một quốc gia đang đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng, trong khi EBU vẫn khẳng định Eurovision là sự kiện phi chính trị.
Eurovision là một trong những chương trình truyền hình trực tiếp lớn nhất thế giới, thu hút khoảng 160 triệu khán giả mỗi năm. Trong thông điệp gửi tới EBU, Nemo kêu gọi ban tổ chức phải thực sự sống theo những giá trị mà họ quảng bá trên sân khấu, thay vì chỉ dừng lại ở khẩu hiệu.
Theo Nemo, nếu các giá trị được ca ngợi qua âm nhạc không được thực thi ngoài đời thực, thì ngay cả những ca khúc đẹp nhất cũng trở nên vô nghĩa. Ca sĩ cho biết sẽ chờ đến thời điểm lời nói và hành động của EBU thực sự đồng nhất, và cho đến lúc đó, chiếc cúp chiến thắng không còn mang ý nghĩa cá nhân.
Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc