Quân và dân chung sức mở đường tuần tra biên giới

Quân và dân chung sức mở đường tuần tra biên giới
3 giờ trướcBài gốc
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tùng Vài cùng nhân dân địa phương tham gia làm đường tuần tra biên giới ở xã Tùng Vài, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Hoàng Chính
Những cung đường tuần tra hiểm trở
Tùng Vài là xã biên giới của tỉnh Tuyên Quang, có diện tích 149,98km2, gồm 27 thôn, bản (trong đó, 11 thôn, bản tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc), đây là địa bàn sinh sống của 15 dân tộc thiểu số. Địa phương có địa bàn rộng, hiểm trở, bị chia cắt bởi nhiều tầng núi đá; có đường biên giới dài trên 33km, với 56 cột mốc, do Đồn Biên phòng Tùng Vài, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang quản lý, bảo vệ.
Gắn bó với Tùng Vài nhiều năm qua, tôi đã nhiều lần theo chân cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tùng Vài tuần tra đường biên, cột mốc. Mỗi lần như vậy, tôi đều cảm nhận được sự khó khăn mà những người lính nơi đây phải đối mặt. Nhiều cột mốc, lực lượng tuần tra phải đi bộ men theo những con đường mòn nhỏ vắt ngang sườn núi, hoặc đi sâu vào rừng già mới tới nơi. Và trên mỗi cung đường tuần tra biên giới đều in dấu chân thầm lặng của những người lính Biên phòng, có những lúc chỉ sơ sẩy một chút là có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Tôi vẫn nhớ chuyến tuần tra lên các cột mốc 275, 276, 277, 289 ở xã Tùng Vài phải di chuyển 3-4 giờ mới tiếp cận được. Mỗi chuyến đi đều phải mang theo lương thực, áo mưa, túi thuốc quân y vì hành trình quá xa và hiểm trở.
Trò chuyện với chúng tôi, Trung úy Vi Trung Kiên, Đội trưởng Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Tùng Vài chia sẻ: “Có những ngày tuần tra kéo dài từ sáng sớm đến tận chiều muộn. Có những ngày sương mù phủ kín núi rừng, người đi cách nhau vài mét đã không nhìn rõ mặt. Đá tai mèo sắc như dao cứa rách giày, cắt vào tay chân. Song cán bộ, chiến sĩ đơn vị vẫn luôn vững bước trên cung đường tuần tra, bởi chúng tôi hiểu rằng, phía sau sự khắc nghiệt ấy là đường biên giới, cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc cần được kiểm tra, bảo vệ thường xuyên”.
Gian nan mở đường tuần tra biên giới
Trên vùng biên giới hiểm trở, việc mở đường tuần tra biên giới trở thành nhiệm vụ hết sức cần thiết. Không chỉ phục vụ công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh biên giới quốc gia, con đường ấy còn mở ra hy vọng phát triển cho đồng bào vùng cao. Những ngày vừa qua, ở thôn Chín Sang, xã Tùng Vài trở nên rộn ràng hơn bởi tiếng nói, tiếng cười, tiếng gọi nhau cùng đi mở đường tuần tra biên giới đến các cột mốc 306, 307, 308. Trong thời tiết nắng nóng oi bức, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tùng Vài cùng các lực lượng và người dân địa phương luôn thể hiện tinh thần quyết tâm, trách nhiệm, đồng lòng. Người mang cuốc, người vác xẻng hô hào nhau làm việc tạo nên khí thế sôi nổi giữa vùng biên heo hút.
Không khí lao động hăng say của quân và dân trên công trường đường tuần tra biên giới. Ảnh: Hoàng Chính
Do địa hình hiểm trở, máy móc hiện đại không thể tiếp cận, phần lớn công việc đều dựa vào sức người. Những đoạn dốc dựng đứng phải dùng xà beng đục từng tảng đá, có nơi phải phát cây rừng mở lối, san nền bên mép vực sâu. Mỗi mét đường được mở ra là biết bao giọt mồ hôi đổ xuống giữa nắng gắt và gió hanh vùng biên. Những đôi bàn tay chai sần vì cầm cuốc, cầm xẻng, những tấm lưng ướt đẫm mồ hôi đã trở thành hình ảnh quen thuộc suốt những ngày mở đường vừa qua.
Cô giáo Phạm Thị Sáu, Trường Mầm non Tùng Vài hồ hởi nói: “Hôm nay, tôi cùng 20 giáo viên của nhà trường và bà con trên địa bàn tham gia với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng mở đường tuần tra biên giới. Chúng tôi ai cũng tự hào và tích cực nỗ lực hết mình để thực hiện công việc ý nghĩa này. Chúng tôi mong tuyến đường sẽ sớm hoàn thành để mỗi bước tuần tra của các anh đỡ vất vả hơn”.
Điều đặc biệt nhất trong hành trình mở đường tuần tra biên giới ở Tùng Vài chính là tinh thần đoàn kết quân dân được hun đúc từ thực tiễn gian khó. Có những hôm công việc kéo dài từ sáng sớm đến chiều muộn, ai nấy đều thấm mệt, nhưng khi nhìn con đường dần hiện rõ giữa đại ngàn đá xám, khí thế như được nhân lên. Tình cảm gắn bó quân dân đã tạo nên sức mạnh để mọi người vượt qua mọi thử thách. Sau khi hoàn thiện việc giải phóng mặt bằng, tuyến đường đi đến các cột mốc 306, 307, 308 sẽ được đổ bê tông với chiều rộng 1m, chiều dài 2,6km, kinh phí mua vật liệu dự kiến 450 triệu đồng. Về ngày công lao động, 100% huy động từ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn xã Tùng Vài và nhân dân địa phương.
Ông Nguyễn Hữu Nghiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tùng Vài cho biết: “Trước khi tiến hành mở đường, cán bộ xã cùng chỉ huy Đồn Biên phòng Tùng Vài đi khảo sát tuyến, hướng đi bảo đảm cho việc mở đường được an toàn, thuận lợi nhất. Cùng với đó, chúng tôi tổ chức họp thôn lấy ý kiến, vận động 15 hộ gia đình hiến trên 2.600m2 đất để mở đường tuần tra; huy động người dân chung tay cùng các lực lượng tham gia mở đường. Vào thứ Bảy hằng tuần, huy động trên 80 lượt cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tham gia làm đường. Do địa hình phức tạp, việc mở đường gặp nhiều khó khăn”.
Giữa miền biên ải, câu chuyện mở đường tuần tra ở Tùng Vài hôm nay vẫn đang được viết tiếp. Từng bước chân giữa đá núi là biểu tượng cho ý chí vượt khó, tinh thần đoàn kết và tình yêu Tổ quốc nơi địa đầu Tổ quốc. Và rồi mai này, khi con đường tuần tra biên giới hoàn thành nối dài đến các cột mốc, mọi người sẽ mãi nhớ, giữa núi rừng khắc nghiệt ấy, đã có biết bao con người âm thầm đổ mồ hôi, công sức để mở đường, góp phần giữ cho biên cương luôn bình yên.
“Kỳ thực tập này ở Đồn Biên phòng Tùng Vài, em và các học viên của Trường Cao đẳng Biên phòng đã được rèn luyện, trải nghiệm thực tiễn với các nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng ở cơ sở. Thật ý nghĩa khi chúng em được tham gia góp phần sức lực của mình cùng đơn vị, địa phương mở đường tuần tra biên giới” - Thượng sĩ Hồ Viết Trường Sơn, học viên Trường Cao đẳng Biên phòng chia sẻ.
Hoàng Chính
Nguồn Biên Phòng : https://bienphong.com.vn/quan-va-dan-chung-suc-mo-duong-tuan-tra-bien-gioi-post504064.html