Quảng Ngãi: 14 hộ dân sống biệt lập giữa đại ngàn đã về nơi ở mới

Quảng Ngãi: 14 hộ dân sống biệt lập giữa đại ngàn đã về nơi ở mới
4 giờ trướcBài gốc
Từ đầu năm 2025, 14 hộ dân nóc Ông Đến đã di dời đến khu tái định cư mới, chỉ cách UBND xã Trà Giang khoảng 1km. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Khu tái định cư rộng 2,4ha, chỉ cách UBND xã Trà Giang khoảng 1km, được đầu tư hơn 12,9 tỷ đồng với đầy đủ cơ sở hạ tầng: nhà ở khang trang, điện chiếu sáng, đường giao thông thuận tiện, gần trường học, trạm y tế. Mỗi hộ dân được bố trí một căn nhà mới, mở ra hy vọng về một cuộc sống ổn định, đầy đủ hơn.
Anh Trần Văn Hoàng (44 tuổi) chia sẻ: “Ban đầu, tôi còn phân vân vì cả đời ông cha đều gắn bó với rừng. Nhưng khi lên nơi ở mới, thấy đường rộng, có điện, gần trường học, tôi rất vui mừng”.
Một góc trong thung lũng giữa rừng già, nơi ở cũ của người dân nóc Ông Đến. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Hành trình di dời không chỉ là sự thay đổi về chỗ ở, mà còn là bước chuyển mình quan trọng trong đời sống cộng đồng. Trước đây, muốn vào nóc Ông Đến phải đi bộ xuyên rừng già hơn 2 giờ đồng hồ, băng qua những dốc núi dựng đứng. Cả khu chỉ có những căn nhà sàn đơn sơ, không điện, không đường, không trường học hay trạm xá. Người dân sống chủ yếu bằng canh tác tự cung, tự cấp. Việc buôn bán gần như bất khả thi do không có đường vận chuyển, lại nằm trong khu vực rừng phòng hộ. Họ chỉ có thể nuôi vài con trâu, con bò rồi dắt qua rừng già xuống núi để bán nhưng cũng bị “ép giá”.
Trẻ em ở nóc Ông Đến cách đây khoảng 1 năm trước khi về khu tái định cư mới. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Ông Hồ Xuân Đến (71 tuổi) cho biết: “Chúng tôi "bám" rừng núi này từ rất lâu rồi. Nhưng khi thấy cuộc sống ngoài cánh rừng dần đổi thay, tôi biết rằng, đã tới lúc bà con cần rời làng để có cuộc sống tốt hơn. Khi cán bộ lên tiếp xúc với dân nói chuyện về việc di dời đến nơi ở mới, người trong làng vừa háo hức lại vừa lo lắng. Lo là không biết nơi ở mới ra sao, còn mừng vì lũ trẻ có điều kiện học hành tốt hơn. Đến khi nhận nhà mới, chúng tôi vui mừng khôn xiết”.
Chị Hồ Thị Trâm vui mừng khi có nhà mới. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Ông Hồ Văn Tự, Chủ tịch UBND xã Trà Giang, cho biết, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho đồng bào dân tộc khó khăn, địa phương cũng đang tích cực giải quyết vấn đề sinh kế cho người dân. Trên nóc Ông Đến, người dân vẫn có ruộng đất, vườn nhà nhưng do không có đường nên việc giao thương, buôn bán gặp rất nhiều khó khăn. Địa phương đã thống nhất bố trí 14ha diện tích đất do xã quản lý ở bên kia suối Trà Bói để người dân trồng trọt, chăn nuôi.
Tuy nhiên, đến nay diện tích này vẫn chưa thể bàn giao do còn tồn tại keo trồng từ 5 năm trước của một số hộ dân khác, và hiện số keo này đã đủ tuổi khai thác. UBND xã Trà Giang đã tổ chức các cuộc họp vận động, yêu cầu người dân nhanh chóng khai thác keo, trả lại đất cho xã để xã cấp cho các hộ dân nóc Ông Đến.
Hy vọng với quyết tâm của chính quyền địa phương và tinh thần vượt khó của người dân, cuộc sống mới của cộng đồng người Cor rời rừng sẽ sớm khởi sắc, góp phần viết tiếp câu chuyện đổi thay ở miền núi Quảng Ngãi.
NGUYỄN TRANG
Nguồn SGGP : https://sggp.org.vn/quang-ngai-14-ho-dan-song-biet-lap-giua-dai-ngan-da-ve-noi-o-moi-post795844.html