Với cương vị là người đứng đầu Nhà nước, dù bận trăm công nghìn việc, đồng chí Trần Đức Lương vẫn luôn dành một tình cảm rất đặc biệt, sâu nặng, nghĩa tình đối với quê hương Quảng Ngãi. Những lần đồng chí trở về thăm quê, dù là trong những chuyến công tác chính thức hay những dịp riêng tư, đều để lại trong lòng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ký ức cảm động, gần gũi, ân cần và sâu sắc.
Đặc biệt, nguyên Chủ tịch nước luôn chú trọng đến những việc cụ thể, yêu cầu địa phương phải xác định rõ những tiềm năng, lợi thế, hiểu rõ bất lợi để có hướng đi đúng, hướng đi trúng. Những lời căn dặn, chia sẻ của đồng chí trong những lần làm việc là nguồn động lực tiếp thêm động lực cho quê hương.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang cho biết: “Chính sự quan tâm của đồng chí đã góp phần mở ra một thời kỳ mới cho các chính sách đầu tư hạ tầng, giáo dục, y tế, quốc phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đồng chí cũng thường xuyên căn dặn về gìn giữ văn hóa, phát huy tinh thần hiếu học, khơi dậy khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ Quảng Ngãi”.
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương sinh ra và lớn lên ở quê hương Đức Phổ anh hùng và luôn dành sự quan tâm sâu sắc đối với quê hương. Trong nhiều lần về thăm và làm việc tại Đức Phổ, nguyên Chủ tịch nước đã luôn trăn trở và dặn dò lãnh đạo huyện phải làm sao để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh phát triển tiềm năng du lịch tại Sa Huỳnh và tầm quan trọng của việc xây dựng các cảng biển lớn như Mỹ Á và Sa Huỳnh. Xem đây là chìa khóa để phát triển kinh tế biển. Việc đầu tư và phát triển các cảng biển không chỉ giúp thúc đẩy giao thương mà còn tạo ra hàng ngàn việc làm, cải thiện đời sống nhân dân.
Sa Huỳnh thuộc thị xã Đức Phổ nhìn từ trên cao. Ảnh: VOV.
Ông Cao Văn Lệ, nguyên Bí thư Huyện ủy Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết: “Đức Phổ tận dụng được hai điểm là: Di chỉ đặc biệt văn hóa Sa Huỳnh; mở rộng hai cửa biển Mỹ Á và Sa Huỳnh. Đồng chí Trần Đức Lương đã trực tiếp đi xuống xem xét những nơi này và có chủ trương. Đó là điều sâu sắc với Đức Phổ. Cũng từ đây, ngư dân của Đức Phổ có điều kiện thuận lợi đi biển”.
Một trong những lời căn dặn tâm huyết nhất của nguyên Chủ tịch nước là việc đưa Đức Phổ trở thành đô thị phía Nam, mà cụ thể là khu vực Đức Phổ, trở thành một trung tâm sầm uất. Nguyên Chủ tịch nước khi đó đã yêu cầu lãnh đạo địa phương phải xác định rõ các vùng kinh tế động lực để xây dựng đô thị năng động, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.
Ông Lê Văn Mùi, nguyên Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết: “Đảng bộ và Nhân dân Đức Phổ cũng đã tập trung tổ chức thực hiện theo hướng mà đồng chí dặn dò đến năm 2020 là huyện Đức Phổ trở thành thị xã trực thuộc tỉnh. Và phân rất rõ các vùng kinh tế động lực trong quá trình này”.
Ông Nguyễn Xuân Văn, Phó Bí thư Thị ủy Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết: “Từ lời căn dặn của đồng chí Trần Đức Lương, tập thể lãnh đạo của Đức Phổ luôn luôn tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ. Đó là điểm nổi bật nhất của nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa qua đối với địa bàn Đức Phổ. Đời sống nhân dân ngày càng phát triển, thể hiện rõ qua từng địa phương, đô thị hiện nay khang trang, đời sống người dân phấn khởi, giao thông kết nối hạ tầng được đồng bộ. Đó là điểm nổi bật của khu đô thị phía Nam của tỉnh Quảng Ngãi”.
Trong ký ức nhiều người, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là người giản dị mà sâu sắc, nghiêm khắc mà hiền hậu. Cả cuộc đời phấn đấu làm việc, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc, nguyên Chủ tịch nước đã để lại hình ảnh một người lãnh đạo mẫu mực, trí tuệ và tâm huyết. Dấu ấn của đồng chí in sâu trong lòng mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân và là tấm gương sáng để thế hệ hôm nay tiếp tục học tập, noi theo.
Bà Nguyễn Thị Diễm Kiều, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết: “Trong thời gian tại vị, đồng chí đã cống hiến rất nhiều cho Tổ quốc, đồng bào. Đồng chí là một người con của thị xã Đức Phổ, được lớn lên và giáo dục trong cái nôi của cách mạng và luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo. Giờ đây đồng chí do tuổi cao, sức yếu mà đã ra đi vĩnh viễn, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho cả dân tộc”.
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương luôn dành sự quan tâm sâu sắc đối với quê hương Quảng Ngãi trong suốt quá trình công tác và sau khi nghỉ hưu. Đồng chí luôn thể hiện niềm tự hào về quê hương; đồng thời, kỳ vọng vào sự đổi mới, sáng tạo, tinh thần đoàn kết và nỗ lực vươn lên không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Thực hiện những lời căn dặn, động viên của nguyên Chủ tịch nước, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực; đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt và không ngừng nâng cao; tiềm lực kinh tế - xã hội ngày một phát triển; quốc phòng, an ninh được đảm bảo; công tác quản lý điều hành ngày một hiệu quả hơn.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang tiếp tục: “Có thể nói, trong từng bước đi của Quảng Ngãi hôm nay, từ một tỉnh thuần nông, phụ thuộc vào ngân sách Trung ương, nay đã và đang trở thành một tỉnh có nền kinh tế năng động, phát triển công nghiệp mạnh mẽ, hạ tầng tương đối đồng bộ, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, đều có dấu ấn của sự quan tâm, định hướng của đồng chí Trần Đức Lương”.
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, để xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Đài Hà Nội