Những căn nhà ven bờ biển Sa Huỳnh (phường Sa Huỳnh,Quảng Ngãi) tan hoang chỉ sau 1 đêm bão số 13 hoành hành.
Phần mái ngói và nhiều vật dụng đã bị hư hại hoàn toàn.
Ông Hồ Tỏ - trú tại Tổ dân phố Châu Me thất thần ngồi bên những mảng tường đã vỡ từ căn nhà của mình. Ông Tỏ cho biết: "Cả nhà tôi tối qua được chính quyền đưa đi tránh trú bão để đảm bảo an toàn. Đến sáng nay khi trở về thì nhiều thứ đã hư hỏng nặng, căn nhà cũng đã bị sập, chỉ còn lại những mảnh tường vỡ vụn".
Gần đó, nhà ông Nguyễn Sơn cũng bị bão số 13 gây hư hại nặng nề. Tất cả đồ đạc, vật tư tại nhà đều hư hỏng hoàn toàn.
Ông Nguyễn Sơn thẫn thờ khi trở về nhà.
Nhiều nhà cửa, hàng quán của người dân bị bão quật nghiêng ngã, không còn hiện trạng ban đầu.
Bão số 13 cũng đã gây sóng lớn, đánh trực diện vào nhà cửa của người dân.
Cũng tại Tổ dân phố Châu Me, nhiều nơi vẫn còn ngập sâu trong nước.
Cách bờ biển Sa Huỳnh khoảng 60km, tuyến đường ven biển thôn Đức Lợi cũng đã bị sạt ở nghiêm trọng, khoét sâu vào lòng đất.
Ông Ngô Văn Thanh -Chủ tịch xã Long Phụng cho biết, tuyến đường là nơi giao thông nối liền 3 thôn là An Chuẩn, Kỳ Tân và Vinh Phú. Việc sạt lở nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến khoảng 600 người dân lân cận của xã Long Phụng.
Sau khi cơn bão số 13 đổ bộ, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã thiệt hại nặng nề, thống kê sơ bộ, có 3 người mất tích, 3 người bị thương và hàng nghìn ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Nhiều tuyến đường, hoa màu, nông sản của người dân cũng ảnh hưởng, hư hại hoàn toàn.
Phúc Nguyên