Quãng trầm của 2 đội bóng đôi bờ sông Lam

Quãng trầm của 2 đội bóng đôi bờ sông Lam
11 giờ trướcBài gốc
Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đều đang trải qua quãng thời gian khá khó khăn của mùa giải.
Lượt đi V.League 1 mùa giải 2025/2026 đã trải qua 8 vòng đấu. Đây có lẽ là thời điểm các đội bóng đang dần tìm được sự ổn định trong đội hình và lối chơi. Thế nhưng, cả Sông Lam Nghệ An (SLNA) và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) đều đang phải trải qua quãng thời gian khó khăn với không ít điểm tương đồng.
Sau 5 lượt đấu gần nhất, SLNA và HLHT đều không biết đến mùi chiến thắng, mỗi đội chỉ giành cho mình vỏn vẹn 3 điểm với 3 trận hòa.
Với HLHT, sau khởi đầu không suôn sẻ trước dàn sao của CLB Ninh Bình, đội bóng núi Hồng từng thắp lại hy vọng khi liên tiếp giành 2 chiến thắng trước SHB Đà Nẵng và Đông Á Thanh Hóa. Dù phải đối mặt với nhiều biến động lớn về nhân sự ngay từ đầu mùa, người hâm mộ vẫn tin tưởng vào một mùa giải khởi sắc.
HLHT đã 5 trận không biết mùi chiến thắng.
Thế nhưng, chuỗi 5 trận không thắng gần đây (3 hòa, 2 thua) đã khiến hy vọng ấy dần nguội lạnh. Hàng công kém hiệu quả, chỉ ghi được 3 bàn thắng trong 5 trận, khiến HLHT không thể tận dụng cơ hội ngay cả khi đối đầu các đối thủ tầm trung như SLNA hay PVF CAND.
Trong trận gặp Hải Phòng mới đây, dù có bàn mở tỷ số và thế trận khá tốt, nhưng đội quân của HLV Nguyễn Công Mạnh lại không duy trì được nhịp độ, để đối phương lội ngược dòng 1-2.
6 bàn thắng sau 8 vòng đấu, một hiệu suất quá tệ của hàng công cũng khiến người hâm mộ thất vọng hơn bao giờ hết. Đây cũng có thể xem là lý do chính khiến HLHT đang dần chạy thụt lùi trên bảng xếp hạng.
SLNA chưa thể bứt phá ra khỏi nhóm cuối bảng xếp hạng.
Bên kia bờ sông, SLNA cũng đang trải qua một “quãng trầm” tương tự. Đội bóng xứ Nghệ chỉ giành được 3 điểm trong 5 vòng gần nhất. Dù đã thay tướng để tìm luồng gió mới, nhưng những thay đổi chưa đem lại hiệu quả rõ rệt.
Sau trận hòa kiên cường với Công an Hà Nội ở vòng 7, nhiều người kỳ vọng SLNA sẽ tiếp đà hưng phấn để bứt phá. Thế nhưng ở vòng 8, dù được thi đấu trên sân Vinh, đội bóng áo vàng lại bất ngờ gục ngã trước Thanh Hóa. Trận thua kéo dài chuỗi 6 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng của SLNA.
Michael Olaha đơn độc trên hàng công của SLNA.
Ngoại binh cũng là vấn đề khiến cả 2 đội bóng phải đau đầu. Tiền đạo Yevgeniy Serdyuk được định giá hơn 24 tỷ đồng của HLHT chưa kịp để lại bất kỳ một dấu ấn nào đã phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương. SLNA cũng không khỏi "loay hoay" khi tiền đạo Reon Dale Moore không chỉ “mất hút” trong những trận đấu gần đây, mà còn phải nhận 1 tấm thẻ đỏ ở vòng 7, gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc sắp xếp nhân sự của toàn đội.
Hiện đội bóng núi Hồng đứng thứ 7 với 9 điểm, dù ở vị trí khá cao nhưng chẳng hề an toàn, bởi khoảng cách với nhóm cuối bảng chỉ vỏn vẹn 3 điểm - tương đương một trận thắng. Bên kia sông Lam, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn đang đứng thứ 12 với 6 điểm (xếp trên SHB Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai với cùng 6 điểm nhưng hơn về hiệu số).
Với việc Đông Á Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai vừa giành được những chiến thắng đầu tiên, khoảng cách giữa các đội ở nửa sau bảng xếp hạng càng thêm sát sao, chỉ một cú sảy chân cũng đủ khiến vị trí thay đổi chóng mặt.
SLNA và HLHT phải tìm cách bứt phá nếu không muốn rơi vào cảnh đua trụ hạng.
Đã 8 vòng đấu trôi qua và bảng xếp hạng cũng dần phân cực, những câu chuyện về cuộc đua trụ hạng cũng được nhắc tới nhiều hơn. Nếu không nhanh chóng chấn chỉnh lối chơi và tận dụng tốt hơn dù là những cơ hội nhỏ nhất, viễn cảnh 2 đội bóng anh em SLNA và HLHT cùng “chấp chới” trong vòng xoáy trụ hạng rất dễ xảy ra.
Người hâm mộ Hà Tĩnh hẳn vẫn còn chưa quên cảm giác như “ngồi trên đống lửa” khi xem đội thi đấu trận play-off để giành suất trụ hạng mùa giải 2023/24. Còn với những người yêu SLNA, thật khó khăn khi phải chứng kiến đội bóng đã 3 mùa giải liên tiếp cứ mãi “quẩn quanh” ở nhóm cuối bảng xếp hạng mà chẳng thể nào bứt phá.
Người hâm mộ Nghệ An - Hà Tĩnh hiểu rằng, bóng đá có lúc thăng trầm. Nhưng họ vẫn luôn kỳ vọng và tin tưởng rằng, hai đội bóng bên bờ sông Lam sẽ sớm lấy lại tinh thần, cải thiện phong độ, tiếp tục mang lại niềm tự hào cho vùng đất yêu bóng đá cháy bỏng này.
P.S
Nguồn Hà Tĩnh : https://baohatinh.vn/quang-tram-cua-2-doi-bong-doi-bo-song-lam-post298265.html