Quảng Trị: Linh thiêng Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Quảng Trị: Linh thiêng Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ
8 giờ trướcBài gốc
Phút mặc niệm của các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Hoàng Anh
Buổi lễ có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, Sở Nội vụ, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Vĩnh Linh, cùng lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, Công an xã Trường Phú, đại diện các ban ngành, đoàn thể, thân nhân liệt sĩ và đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương.
Trong không khí linh thiêng và trang nghiêm, 03 hài cốt liệt sĩ trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước được quy tập từ địa bàn xã Kim Ngân đã được đưa về yên nghỉ vĩnh hằng tại nghĩa trang liệt sĩ Mai Thủy - nơi ghi dấu lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trường Phú đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Đồng chí Phan Hữu Tình, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Phú phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Anh
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Hữu Tình, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Phú, xúc động chia sẻ: “Với tấm lòng biết ơn sâu sắc, cán bộ và nhân dân xã Trường Phú sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tích cực giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần tri ân và trách nhiệm với lịch sử. Chúng tôi mong muốn toàn thể nhân dân nâng cao nhận thức, trân trọng và ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ – những người đã hy sinh vì độc lập, tự do và sự trường tồn của dân tộc”.
Đồng chí Trương Thị Thanh Hoa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị thắp nén hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: Hoàng Anh
Nhân dịp này, đồng chí xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các cơ quan, đơn vị đã quan tâm, đồng hành, hỗ trợ trong công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ thời gian qua. Rất mong tiếp tục nhận được sự phối hợp, giúp đỡ quý báu đó để cùng hoàn thành một phần tâm nguyện tri ân đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội, với nhân dân, với đất mẹ thân yêu.
Mỗi bước chân, mỗi động tác của các chiến sĩ đều mang theo tấm lòng tri ân sâu sắc, kính cẩn nghiêng mình trước sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Hoàng Anh
Tại buổi lễ, đội danh dự thực hiện các nghi thức viếng, truy điệu, an táng và hạ huyệt. Mỗi bước chân, mỗi động tác đều mang theo tấm lòng tri ân sâu sắc, kính cẩn nghiêng mình trước sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ.
Đồng chí Phan Đình Tư và đồng chí Lê Văn Sơn lãnh đạo xã Trường Phú thắp nén hương thơm tỏ lòng biết ơn đến các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc. Ảnh: Hoàng Anh
Thời gian qua, xã Trường Phú đã phối hợp với các đơn vị chức năng, trong đó có đội tìm kiếm và quy tập Liệt sĩ 589 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình (cũ) nay là Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị và các lực lượng chuyên trách, tích cực thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập và xác minh hài cốt liệt sĩ. Song song với đó, công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống thương binh, thân nhân liệt sĩ luôn được quan tâm, trở thành nét đẹp nhân văn trong đời sống chính trị - xã hội tại địa phương.
Đồng chí Ninh Thị Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trường Phú tham gia lễ truy điệu. Ảnh: Hoàng Anh
Việc đưa các anh về với đồng đội, với nhân dân không chỉ là một hành động tri ân, mà còn là lời nhắc nhở thiêng liêng gửi đến thế hệ trẻ hôm nay rằng, phải sống sao cho xứng đáng với máu xương của những người đã ngã xuống để đất nước được hồi sinh.
Các đoàn viên thanh niên tham gia lễ truy điệu. Ảnh: Hoàng Anh
Trong tiếng nhạc “Hồn tử sĩ” trầm hùng vang vọng giữa hàng trăm tấm bia trắng khắc tên những người con ưu tú của đất Việt, chúng ta như cảm nhận rõ hơn giá trị thiêng liêng của hòa bình, của độc lập. Sự hy sinh của các anh là bất tử. Tổ quốc khắc ghi, nhân dân đời đời ghi nhớ. Dẫu năm tháng có thể trôi qua, nhưng nén nhang tri ân hôm nay sẽ mãi cháy âm ỉ trong lòng dân tộc – như một biểu tượng bất diệt của lòng biết ơn và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta.
Nguyễn Hoàng Anh
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/quang-tri-linh-thieng-le-truy-dieu-va-an-tang-hai-cot-liet-si-nhan-ky-niem-78-nam-ngay-thuong-binh-liet-si-a29608.html