Quảng trường Ba Đình rộn ràng bước chân tuổi trẻ trước thềm 30.4

Quảng trường Ba Đình rộn ràng bước chân tuổi trẻ trước thềm 30.4
10 giờ trướcBài gốc
Thế hệ trẻ chụp ảnh nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Vào những ngày cuối tháng 4, khi cả nước đang hân hoan hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025), Quảng trường Ba Đình lại trở thành điểm đến thu hút người dân, đặc biệt với giới trẻ.
Không chỉ đơn thuần là một không gian lịch sử, Quảng trường Ba Đình trong những ngày này đã trở thành nơi hội tụ của lòng biết ơn, sự tri ân của thế hệ trẻ gửi đến cha anh đã ngã xuống để gìn giữ nền độc lập của đất nước.
Không khí náo nức lan tỏa khắp Quảng trường Ba Đình
Khi trời còn chưa rạng, từng nhóm bạn trẻ, các gia đình, cặp đôi đã cùng nhau tìm về nơi đây. Họ khoác lên mình tà áo dài trắng, mang theo nón lá, cờ Tổ quốc...
Tất cả được chuẩn bị cẩn thận như một cách để ghi dấu những khoảnh khắc thiêng liêng bằng cả trái tim. Không ai vội vã, không ai ồn ào, chỉ có sự thành kính, xúc động và tự hào hiện lên trong từng ánh mắt.
Một nhóm bạn nữ đến từ huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã hẹn nhau thức dậy từ 4 giờ sáng, mặc áo đoàn, trang điểm nhẹ nhàng, để đón bình minh tại Quảng trường Ba Đình.
Bạn Nguyễn Thị Quỳnh (Sóc Sơn, Hà Nội) và bạn Nguyễn Thị Thu Hằng (Sóc Sơn, Hà Nội) rạng rỡ trong màu áo xanh thanh niên tại Quảng trường Ba Đình lịch sử
Bạn Nguyễn Thị Thu Hằng (Sóc Sơn, Hà Nội) chia sẻ: “Mỗi thế hệ sẽ có một cách để bày tỏ lòng biết ơn. Với giới trẻ bây giờ, việc chụp ảnh ở các địa danh lịch sử như Quảng trường Ba Đình không phải là trào lưu, mà còn là lưu giữ ký ức, để sau này nhìn lại, biết mình đã từng được sống trong một thời bình yên, nhờ vào máu xương của bao cha anh.”
Nhiều em bé được gia đình diện cho bộ trang phục xinh xắn để lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa
Có mặt tại nơi linh thiêng bậc nhất của Thủ đô, thế hệ trẻ đều giữ cho mình sự trân trọng.
Không ai phàn nàn vì chờ đợi, không ai khó chịu vì oi nóng. Ngược lại, tất cả đều tươi cười, hào hứng, bởi họ hiểu rằng sự hiện diện của mình là một cách để thể hiện lòng biết ơn.
Sự xuất hiện đông đảo của thế hệ trẻ tại Quảng trường Ba Đình những ngày này còn là thông điệp về sự kết nối sâu sắc giữa quá khứ và hiện tại.
Họ không chỉ đến để “check-in” hay chụp ảnh đơn thuần, mà với một lòng thành kính, chân thành, họ mang trong mình sự tôn trọng đối với những giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc.
Bạn Trần Phương Thúy (Minh Khai, Hà Nội) duyên dáng trong bộ áo dài trắng cùng lá cờ đỏ sao vàng
Giới trẻ hôm nay chọn cách tri ân riêng biệt của mình.
Họ sẵn sàng dậy từ sáng sớm, vượt qua những quãng đường dài chỉ để đứng nơi thiêng liêng nhất của đất nước, lưu giữ khoảnh khắc mà sau này, họ sẽ kể cho thế hệ sau nghe với niềm tự hào và cảm xúc dâng
Bạn Hồ Thị Huyền Trang (Hà Đông, Hà Nội) tự hào khi được hòa chung không khí thiêng liêng của dịp lễ 30.4
Bày tỏ niềm vui mừng trong không khí hào hùng của ngày lễ, bạn Hồ Thị Huyền Trang (Hà Đông, Hà Nội) cảm thấy may mắn khi sống trong một đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc.
“Với tôi, ba giá trị thiêng liêng ấy là điều cao quý nhất mà mỗi người dân Việt Nam đều phải gìn giữ và trân trọng.
Là thế hệ trẻ, tôi ý thức rõ trách nhiệm của mình không chỉ là tiếp nối những truyền thống vẻ vang mà còn phải tích cực đóng góp sức lực vào việc xây dựng một đất nước vững mạnh."
Chúng tôi cần bảo vệ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, đồng thời, kiên quyết đấu tranh, chống lại mọi yếu tố tiêu cực, kìm hãm sự phát triển chung của dân tộc, bạn Hồ Thị Huyền Trang chia sẻ thêm.
THANH MAI - MỸ TRANG
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/doi-song/quang-truong-ba-dinh-ron-rang-buoc-chan-tuoi-tre-truoc-them-304-128951.html