Gia đình đưa liệt sĩ Vũ Khắc Thụ về quê hương an táng.
Trong hai ngày 24-25/12, tại Nghĩa trang liệt sĩ Cái Nước, tỉnh Cà Mau và Nghĩa trang liệt sĩ Châu Phú, tỉnh An Giang, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cùng với chính quyền địa phương, thân nhân gia đình các liệt sĩ đã tổ chức lễ cất bốc, quy tập hài cốt hai liệt sĩ Vũ Khắc Thụ và Tống Trần Huyến về quê hương an táng.
Liệt sĩ Vũ Khắc Thụ, quê thành phố Hà Nội đã anh dũng hy sinh năm 1970 khi tuổi đời còn rất trẻ. Hơn 55 năm qua, anh nằm lại nơi cực nam Tổ quốc, nay theo nguyện vọng gia đình, anh được đưa về an táng tại quê nhà, khép lại hành trình dài của một người con xa xứ.
Các đơn vị cùng phối hợp thực hiện đưa liệt sĩ Tống Trần Huyến về quê hương.
Cách đó không xa, liệt sĩ Tống Trần Huyến, hy sinh năm 1978, sau hàng chục năm yên nghỉ nơi chiến trường xưa, người lính quê Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cuối cùng cũng được trở về với gia đình, dòng họ. Đại diện thân nhân liệt sĩ chia sẻ, gia đình đã chờ đợi giây phút này suốt gần nửa thế kỷ, được đón anh về trở về quê hương là niềm an ủi lớn lao và sự trọn vẹn về tinh thần. Hai hành trình cùng chung một ý nghĩa thiêng liêng, tri ân những người lính đã hiến dâng trọn đời cho Tổ quốc.
Từ đầu năm đến nay, Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam (Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Na) đã thực hiện cất bốc, quy tập, đưa về quê hương an táng đối với 36 trường hợp liệt sĩ hy sinh, nằm lại ở khu vực miền nam. Mỗi hành trình đưa liệt sĩ về quê hương là trách nhiệm và mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc.
KHANG ANH