Rác có... chân!

Rác có... chân!
5 giờ trướcBài gốc
Rác bị tập kết “lén” tại đường Ngô Quyền gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến người dân.
- Rác thải thì tập kết đúng địa điểm quy định, đúng giờ là nhân viên vệ sinh môi trường thu gom là được chớ gì to tát đâu.
- Nếu mọi người đều ý thức vậy thì còn nói làm gì, đằng này không ít người vẫn còn kiểu hành xử rác cứ quăng ra đường, nhắm đầu kiệt, ngã tư, khu đất chưa xây dựng mà vứt thì ai mà chịu nổi. Bởi vậy, nhân viên vệ sinh môi trường dọn hôm trước, hôm sau dân lại tập kết rác ra đó không đúng nơi quy định. Cứ đêm xuống là rác như có chân, lén lút bò ra giữa đường vậy đó! Hôm nọ, Tư chạy qua đoạn đường Ngô Quyền (phường Sơn Trà, Đà Nẵng) thấy chỗ đối diện số 76, trời đất ơi… mùi như nước mắm để quên 3 mùa mưa nắng. Rồi ở mấy khu đô thị mới cũng vậy, dân chưa đông mà rác đã chất đống. Công nhân vệ sinh bắt gặp nhắc nhở hoài. Nhưng nhắc thì nhắc, rác vẫn về đúng chỗ cũ như… người yêu cũ không thể buông!
- Tình trạng này vừa khiến công nhân vệ sinh vừa phải dọn rác, vừa phải chịu tiếng oan. Bởi, tuyến đường được giao quản lý, họ không phải là người đổ rác nhưng lại bị công ty phê bình vì để rác tồn.
- Tư nghĩ phải đặt bảng cấm để người ta không xả rác tại những vị trí nhạy cảm đó.
- Bảng cấm cũng chỉ để nhắc nhở chung vậy thôi, đã thiếu ý thức rồi thì học có “chịu hiểu” đâu. Phải thay đổi từ chính cái nếp nghĩ của mình. Thấy rác mà không đổ bậy, thấy người đổ trộm thì nhắc nhở, như thế mới ra dáng công dân thành phố đáng sống. Bề Tui thiết nghĩ, vấn đề giữ gìn môi trường không phải chuyện của riêng ai. Thành phố có sạch hay không, không phụ thuộc vào người quét rác, mà ở chính người… không xả rác!
BỀ TUI
Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/rac-co-chan-post317423.html