Có thể nói những ngày này đất nước ta đâu cũng rực rỡ cờ hoa khơi dậy bao niềm tin và khát vọng. Đó là niềm tin vào con đường phát triển đã lựa chọn và hy vọng vào một giai đoạn bứt phá mới của đất nước kiến tạo tương lai. Đó là sự phát triển đất nước phồn vinh hùng cường.
Các mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được xác lập nhất quán, tạo nên sự đồng thuận ngày càng sâu rộng trong Đảng, trong Nhân dân và trong cộng đồng doanh nghiệp.
Niềm tin lớn nhất mà Đại hội XIV mang lại chính là năng lực kiến tạo quốc gia đã và đang tích lũy đầy đủ các điều kiện để biến khát vọng thành hiện thực mở ra một chương mới đầy triển vọng cho đất nước.
Khi khát vọng phát triển được nâng đỡ bằng năng lực kiến tạo quốc gia ngày càng vững chắc, niềm tin xã hội sẽ tiếp tục được củng cố, nguồn lực phát triển được khơi thông và con đường đi tới tương lai rộng mở.
Rạng rỡ Việt Nam bắt đầu bằng rực rỡ của sắc đỏ lá cờ Tổ quốc với ngôi sao vàng năm cánh, lá cờ Đảng có hình liềm búa công nông. Đó là “Màu cờ tôi yêu” trong lời bài hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên: “Hồng như màu của bình minh - Đỏ như màu máu của mình tim ơi - Búa liềm vàng rực giữa trời - Là niềm hy vọng chói ngời tim ta”.
Trong ký ức, tôi rất hào hứng khi được chứng kiến buổi chào cờ của cán bộ chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa, màu cờ ấy cũng chính là màu đỏ lá cờ thấm máu các anh khi cuốn quanh mình bảo vệ đảo Gạc Ma trước mũi súng của kẻ xâm lược. Màu cờ ấy tung bay trong gió sớm Biển Đông vượt qua những gian lao bão tố vẫn giữ trọn niềm tin sắt son tình yêu Tổ quốc.
Và tôi cũng thật ấn tượng với buổi chào cờ của các chiến sĩ biên phòng cùng đồng bào các dân tộc ở trên cột cờ Lũng Cú (Đồng Văn) nơi biên cương Tổ quốc. Lá cờ rộng 54m2 tượng trưng cho 54 dân tộc anh em chung một bọc trứng đồng bào thành khối đoàn kết dệt nên những tấm thổ cẩm chan chứa tình người với những sắc màu nhuộm nắng, nhuộm gió gửi gắm vào từng sắc chỉ, đường kim - Một rạng rỡ Việt Nam bình dị và tươi thắm biết bao.
Trong rạng rỡ Việt Nam vang vọng thông điệp vẻ vang của bài viết:“Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta” của Tổng Bí thư Tô Lâm như lời hiệu triệu toàn dân tộc bước vào trận chiến mới xóa tan đói nghèo mang lại phồn vinh hùng cường cho đất nước, ấm no hạnh phúc cho Nhân dân.
Ta lại càng bồi hồi nhớ hình ảnh Bác Hồ - vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc. Lời chúc Tết Mậu Thân 1968 của Bác cũng là mở đầu cho mệnh lệnh Tổng tiến công nổi dậy: “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta”.
Một điều trùng hợp rất ngẫu nhiên và thú vị là tất cả các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước đều gắn với mùa xuân- Mùa khởi đầu cho một năm mới với bao dự cảm tương lai tốt đẹp. Đó là Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02) của mùa xuân năm 1930; mùa xuân năm 1946, Quốc hội Tổng tuyển cử đầu tiên; mùa Xuân 1954 với Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu”; mùa Xuân 1975 - mùa Xuân toàn thắng với Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử thống nhất đất nước.
Và mùa Xuân 2026, là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, một sự kiện chính trị đặc biệt mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển của đất nước. Đại hội là sự tập trung cao độ ý chí, nguyện vọng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, kết tinh trí tuệ và khát vọng vươn lên của dân tộc.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: Phương châm của Đại hội là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” không chỉ là khẩu hiệu mà là lời hiệu triệu, mệnh lệnh của trách nhiệm lịch sử, khẳng định niềm tin tất thắng vào con đường Đảng. Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn.
Mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” mà Đảng đề ra không chỉ là khát vọng mà còn là lời hứa danh dự trước Nhân dân. Lời hiệu triệu của Bác Hồ năm xưa đã trở thành niềm tin tất thắng cổ vũ dân tộc ta vùng lên giành độc lập, tự do.
Ngày nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lời hiệu triệu ấy vẫn sục sôi khí thế thôi thúc chúng ta quyết tâm chiến thắng nghèo nàn lạc hậu xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc, sánh vai với bạn bè năm châu.
Thưa Bác! 57 năm Bác đi xa nhưng hình ảnh Bác vẫn sống mãi trong lòng dân tộc. Trên Đoàn Chủ tịch của Đại hội Đảng lần thứ XIV bức tượng Bác Hồ vô cùng thân thiết gần gũi cùng đồng hành như ngày nào “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”.
Rạng rỡ Việt Nam chính là một hành trình, một chặng đường phát triển vượt qua bao gian khó hy sinh với biết con người ưu tú đã ngã xuống tô thắm thêm trang lịch sử vẻ vang của Đảng. Đúng như trong diễn văn mùa Xuân Canh Tý 1960 nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng. Bác Hồ kính yêu đã viết:
“Đảng ta vĩ đại như biển rộng như núi cao - 30 năm phấn đấu và thắng biết bao nhiêu tình - Đảng ta là đạo đức là văn minh - Là thống nhất độc lập là hòa bình ấm no - Công ơn Đảng thật là to - 30 năm lịch sử Đảng là cả một kho lịch sử bằng vàng”.
Đó cũng chính là những cảm hứng dào dạt của nhạc sĩ Phạm Tuyên khi ông viết những lời ngợi ca: “Đảng đã cho ta một mùa Xuân đầy ước vọng/Một mùa Xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi/Đảng đã đem về mùa Xuân cho nước non/Vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời”.
Trong những ngày này, cả nước hân hoan chung tay chung sức cùng hành động biến khát vọng thành hiện thực theo định hướng mà Đại hội XIV đề ra đổi mới mô hình tăng trưởng phát huy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đồng thời hoàn thiện thể chế phát triển, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện.
Đó là củng cố niềm tin xã hội - Nguồn lực phát triển quan trọng nhất. Là sự đồng thuận cao trong Đảng, sự quan tâm rộng rãi và kỳ vọng lớn của Nhân dân khẳng định tư tưởng “dân là gốc” coi người dân vừa là trung tâm vừa là chủ thể của sự phát triển.
Khi niền tin được củng cố, xã hội sẽ hình thành sức mạnh cộng hưởng, khơi dậy khát vọng và tinh thần sáng tạo trong toàn dân. Đó cũng chính là tâm nguyện như nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn đã nói hộ lòng tri ân của chúng ta với Đảng kính yêu: “Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo Người …”.
Nguyễn Ngọc Phú