Tôi như được sống lại những khoảnh khắc lịch sử đã hun đúc nên bản lĩnh dân tộc, đồng thời cảm nhận rất rõ sức sống mới, niềm tin mới đang lan tỏa mạnh mẽ trong từng gian trưng bày, từng hình ảnh, từng hiện vật.
Triển lãm năm nay được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Con số hơn 230 gian hàng, sự tham gia của 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương, hơn 110 tập đoàn, doanh nghiệp, gần 180 ngành nghề đã phác họa một bức tranh vừa rộng lớn vừa chi tiết, vừa toàn diện vừa có chiều sâu. Đi qua mỗi khu vực, tôi không chỉ nhìn thấy những con số khô khan, những sản phẩm trưng bày lấp lánh, mà quan trọng hơn, tôi thấy rõ một hành trình 80 năm đầy mồ hôi, máu, nước mắt và cả niềm vui, sự sáng tạo và khát vọng. Từ công nghiệp, nông nghiệp, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, đến quốc phòng – an ninh, đối ngoại, tất cả đều phản ánh sức sống mãnh liệt của một dân tộc kiên cường và bền bỉ.
Một không gian trưng bày tại triển lãm
Không gian triển lãm được thiết kế khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp. Công nghệ 3D, thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo được ứng dụng khéo léo trong nhiều trưng bày, khiến người xem như được “sống” trong dòng chảy của lịch sử và hiện tại. Tôi đặc biệt ấn tượng với các khu chuyên đề: khu trung tâm “95 năm cờ Đảng soi đường” tái hiện những mốc son chói lọi của cách mạng Việt Nam; không gian “Việt Nam – Đất nước – Con người” tôn vinh vẻ đẹp văn hóa, nghệ thuật, thiên nhiên, con người; “Khởi nghiệp kiến quốc” giới thiệu sức bật của doanh nghiệp tư nhân; “Khát vọng bầu trời” mở ra một chân trời mới về hàng không vũ trụ; “Thanh gươm và lá chắn” khẳng định sức mạnh của Quân đội và Công an Nhân dân hiện đại, chính quy. Đó không chỉ là những lát cắt ngang – dọc của lịch sử, mà còn là sự nối dài của một tinh thần bất khuất, sáng tạo, biết vượt lên mọi gian khó để khẳng định tầm vóc dân tộc.
Trong bài phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh: “Triển lãm không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững”. Lời của Thủ tướng khiến tôi vô cùng tâm đắc. Quả thật, sự kiện này không chỉ dừng lại ở một cuộc tổng kết, một lễ kỷ niệm đơn thuần. Nó giống như một “tấm gương” để chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua, và đồng thời là “ngọn hải đăng” soi sáng cho chặng đường phía trước. Nhìn lại để thấy rõ hơn sức mạnh của đoàn kết, niềm tin và khát vọng đã làm nên kỳ tích; hướng tới tương lai để tiếp tục nuôi dưỡng những nguồn năng lượng tích cực, bền bỉ cho dân tộc trong kỷ nguyên mới.
Không gian văn hóa sáng tạo của Hà Nội. Ảnh: T.L
Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ – với việc tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại bản đồ hành chính từ 63 tỉnh, thành còn 34 đơn vị; với quyết tâm đổi mới sáng tạo và hội nhập toàn diện – Triển lãm này có ý nghĩa đặc biệt. Nó nhắc nhở rằng mọi cải cách, mọi nỗ lực phát triển chỉ thực sự bền vững khi đặt trên nền tảng văn hóa – lịch sử của dân tộc. Bởi văn hóa chính là “bản lĩnh mềm” làm nên sức mạnh cứng, là sợi dây kết nối các lĩnh vực, và cũng là động lực để Việt Nam tự tin hội nhập, khẳng định vị thế trên trường quốc tế.
Ở một khía cạnh khác, khi nhìn những sản phẩm OCOP, các làng nghề truyền thống, những hiện vật gắn liền với bản sắc, tôi càng tin rằng công nghiệp văn hóa chính là một con đường quan trọng để đưa giá trị Việt Nam lan tỏa ra thế giới. Triển lãm lần này không chỉ giới thiệu thành tựu, mà còn gợi mở tiềm năng để biến văn hóa thành sức mạnh mềm, để mỗi sản phẩm truyền thống, mỗi hiện vật văn hóa trở thành một “đại sứ” của dân tộc. Chính từ những sự kiện như thế này, chúng ta có thể nhìn rõ hơn mối liên hệ mật thiết giữa bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp sáng tạo và quảng bá thương hiệu quốc gia. Văn hóa, một lần nữa, chứng minh vai trò trung tâm: vừa là nền tảng tinh thần, vừa là nguồn lực nội sinh, vừa là sức mạnh mềm để Việt Nam vươn lên.
Một góc giới thiệu điện ảnh Việt Nam.
Rời Triển lãm, tôi mang trong mình một cảm xúc lắng đọng và dâng trào. Đó là niềm tự hào khi thấy rõ đất nước đã đi được một chặng đường dài với những thành tựu không thể phủ nhận. Đó là niềm tin vào hiện tại khi chứng kiến sức sáng tạo, sự đồng lòng của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp. Và đó cũng là khát vọng cho tương lai – khi tôi tin rằng dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định mình, không chỉ bằng sức mạnh kinh tế, mà còn bằng bản lĩnh văn hóa, trí tuệ và lòng yêu nước sâu sắc. Triển lãm 80 năm không chỉ là nơi lưu giữ ký ức, mà chính là nơi khởi nguồn của động lực mới, của niềm tin mới để mỗi người Việt Nam cùng nhau viết tiếp khúc tráng ca “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” trong kỷ nguyên vươn mình.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội