Người dân 'cắm trại' chờ nhận vé concert '80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc'

Người dân 'cắm trại' chờ nhận vé concert '80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc'
3 giờ trướcBài gốc
Nhà hát Lớn Hà Nội từ nơi chờ phát vé tham dự concert quốc gia “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” được bố trí hàng rào chắn gọn gàng, tạo lối đi ngay ngắn, trật tự
Theo kế hoạch, vé concert được phát từ 9h sáng 29.8. Tuy nhiên, ngay từ tối hôm trước, khu vực quanh Nhà hát Lớn đã trở thành “điểm nóng” khi hàng trăm người dân đổ về, mang theo ghế xếp, nước uống, đồ ăn nhẹ và cả quạt cầm tay để thức trắng đêm chờ tới giờ phát vé.
Dù phải thức cả một đêm, nhưng trên gương mặt nhiều người vẫn ánh lên niềm háo hức, đợi chờ sẽ được cầm trên tay tấm vé tham dự sự kiện nghệ thuật đặc biệt của cả nước.
Không khí tại khu vực phát vé càng ngày càng náo nhiệt. Dòng người nối dài, trật tự xếp hàng cho thấy sự chờ đợi đầy kiên nhẫn.
Ngay sau khi công bố, concert 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc đã tạo sức hút mạnh mẽ, khiến hàng nghìn người đổ về Nhà hát Lớn Hà Nội từ nửa đêm để xếp hàng nhận vé miễn phí
Nhiều gia đình đi theo nhóm, nhiều bạn trẻ cùng nhau “cắm trại” trước Nhà hát Lớn. Với họ, không chỉ đơn thuần là đi lấy vé, mà còn là cách để hòa mình vào không khí lịch sử đang lan tỏa mạnh mẽ trong lòng Thủ đô.
Concert “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” do Bộ VHTTDL tổ chức sẽ diễn ra lúc 20h ngày 1.9.2025 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, sau thành công vang dội của concert “Việt Nam trong tôi” tối 26.8 vừa qua.
Chính vì vậy, kỳ vọng của công chúng dành cho chương trình càng lớn.
Trong lúc chờ đợi, nhiều người lựa chọn trò chuyện cùng bạn bè hay nhâm nhi chút đồ ăn nhẹ để giữ sự tỉnh táo
Nhiều khán giả chia sẻ, họ chấp nhận thức trắng đêm không chỉ để có cơ hội thưởng thức một đêm nhạc quy mô hoành tráng, mà còn để trực tiếp hòa vào niềm tự hào dân tộc, cùng nhìn lại chặng đường 80 năm đầy gian khó nhưng vinh quang của đất nước.
Hình ảnh người dân kiên nhẫn chờ đợi từ nửa đêm để được tham dự concert quốc gia đã phản ánh sức hút đặc biệt của sự kiện.
Công tác bảm đảm an ninh, trật tự đã được bố trí cán bộ
Đồng thời, nó còn cho thấy tinh thần gắn kết, niềm tự hào và sự háo hức đang dâng trào trong lòng mỗi người dân trước thềm ngày lễ trọng đại của Tổ quốc.
Bạn Hoàng Hải Long (25 tuổi, Hà Nội) cho biết đây là lần thứ hai anh có mặt tại Nhà hát Lớn để xếp hàng nhận vé concert. Dù thời gian chờ đợi kéo dài, Long không cảm thấy mệt mỏi mà trái lại còn rất hào hứng, bởi không khí nơi đây vô cùng thân thiện, mọi người đều cởi mở, trò chuyện và chia sẻ như trong một đại gia đình. “Điều mình mong chờ nhất là sẽ may mắn nhận được tấm vé để hòa mình vào bầu không khí âm nhạc sôi động, tràn đầy tinh thần yêu nước. Với mình, đó không chỉ là một đêm nhạc, mà còn là dịp để thêm tự hào về dân tộc”, Long nhấn mạnh
Bạn Thân Mạnh Dũng (18 tuổi) đến từ Bắc Giang, cùng nhóm bạn quen biết trong concert “Việt Nam trong tôi” đã có mặt tại Nhà hát Lớn từ 3h chiều ngày 28.8 để xếp hàng nhận vé. Dũng chia sẻ: “Chúng em mong chờ concert lần này sẽ bùng nổ, rực rỡ hơn và hy vọng sẽ may mắn có được tấm vé để cùng nhau thưởng thức một đêm nhạc thật ý nghĩa" Để chuẩn bị cho một đêm dài chờ đợi, nhóm bạn mang theo đầy đủ áo mưa, nước uống, đồ ăn nhẹ, thậm chí chia nhau ngủ và cùng hát vang những ca khúc ca ngợi Tổ quốc. Chính sự háo hức và tinh thần đồng hành ấy đã biến thời gian chờ đợi thành một trải nghiệm đáng nhớ.
THANH MAI - MINH HÀ
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/nguoi-dan-cam-trai-cho-nhan-ve-concert-80-nam-hanh-trinh-doc-lap-tu-do-hanh-phuc-164656.html