Real Madrid thắng đẹp Man City: Cơn thịnh nộ của Vinicius

Real Madrid thắng đẹp Man City: Cơn thịnh nộ của Vinicius
6 giờ trướcBài gốc
1. “Stop Crying Your Heart Out” là một bài hát nổi tiếng của Oasis, một nhóm nhạc được ngưỡng mộ ở thành phố Manchester, có những ca từ làm tăng thêm không khí trước và sau các trận đấu của Man City.
Với tiêu đề bài hát được in lớn cùng bức ảnh Rodri hôn Quả bóng vàng, khán đài Etihad chào đón Vinicius Junior, khi Man City tiếp Real Madrid trong trận lượt đi play-off Champions League.
Etihad chào đón Vinicius. Ảnh: Ziggo Sport
“Đừng khóc lóc nữa” có lẽ là bản dịch phù hợp nhất cho ca khúc của anh em nhà Gallagher, một thông điệp trực tiếp gửi đến Vini, người từng vắng mặt tại buổi lễ trao giải mà France Football và UEFA tổ chức hồi cuối tháng 10/2024.
Vinicius đáp trả bằng một màn trình diễn xuất sắc. Anh kiến tạo 2 bàn thắng trong ít phút cuối giúp Real Madrid thắng ngược Man City và giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.
Trước đó, với sự tích tụ của những khiêu khích, tài khoản chính thức của Man City đăng ảnh Vinicius đến sân Etihad. Dù ngẫu nhiên hay không, trong bức ảnh cũng xuất hiện hình ảnh Rodri cùng Quả bóng Vàng.
2. Đó là cách sân Etihad chào đón Vinicius trong trận đấu đầu tiên giữa hai CLB thống trị bóng đá châu Âu trong 3 mùa giải gần nhất (2 danh hiệu Champions League cho Real Madrid, 1 của Man City).
Một trận đấu loại trực tiếp diễn ra quá sớm. Carlo Ancelotti và Pep Guardiola cùng thừa nhận đây là “cơn ác mộng” sau kết quả bốc thăm play-off Champions League.
Phản ứng thú vị của Vini. Ảnh: ESPN
Sự lận đận giữa hai đội, đặc biệt là nhà ĐKVĐ bóng đá Anh, với Rodri gần như nghỉ hết mùa, dẫn đến việc họ phải loại nhau quá sớm.
Những thông điệp từ khán đài cùng với tiếng huýt sáo đã tạo nên một bầu không khí căng thẳng trong hiệp 1. CĐV Man City luôn la ó khi Vinicius có bóng, rồi thở phào khi cầu thủ này và các đồng đội bỏ lỡ cơ hội trước Ederson.
Vini đã có một trận đấu đáng nhớ, gợi nhớ đến phiên bản tốt nhất của anh, sau vài tuần không thể hiện được phong độ đỉnh cao do án phạt và tình trạng thể lực có vấn đề.
Có điều gì đó đã bật lên trong anh tại sân Etihad. Từ đó, Vini trở thành cầu thủ nguy hiểm nhất của Real Madrid.
Ngay ở phút thứ 10, Vini đối mặt với Ederson và người đồng hương buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm. Không có phạt đền do lỗi việt vị trước đó của anh.
Chỉ vài giây sau, anh thực hiện pha rê bóng kỹ thuật từ giữa sân và chuyền má ngoài đẳng cấp. Trong vị trí thuật lợi, Mbappe lại không thắng được Ederson. Sau đó, đến lượt Mendy sút bị Nathan Ake cản trước vạch vôi.
Vinicius truyền cảm hứng để Real Madrid ngược dòng. Ảnh: RMCF
Vini lại lao vào vòng cấm và ngã xuống sân ngay trước khi dứt điểm do va chạm với Ake. Chưa dừng lại, phút 24, anh có cú sút trúng xà ngang khung thành Ederson.
Nửa tiếng đồng hồ thi đấu xuất sắc nhưng không được đền đáp. Ngược lại, Real Madrid bị thủng lưới với pha dứt điểm cận thành của Haaland.
3. Sau giờ nghỉ, Guardiola thay Akanji chấn thương bằng Rico Lewis để kìm chân Vinicius. Dù vậy, anh tiếp tục hoạt động năng nổ và cùng Real Madrid gỡ hòa, nhờ cú vô lê của Mbappe.
Phút 80, sau sai lầm của Ceballos, Haaland sút 11 mét giúp Man City dẫn 2-1. Khi CĐV chủ nhà trở nên cuồng nhiệt, còn Real Madrid tuyệt vọng vì những sai lầm của mình, Vinicius một lần nữa trở thành nhân vật chính.
Vini đáp trả một cách mạnh mẽ thông điệp từ khán đài Anh. Ở phút 86, anh thoát xuống dứt điểm bị Ederson cản phá, mở ra cơ hội cho Brahim Diaz đá bồi gỡ hòa 2-2.
Vinicius hay nhất trận. Ảnh: RMCF
Đến phút bù giờ thứ 2, Vini đoạt bóng trong tầm khống chế của Rico Lewis, bứt lên mạnh mẽ và tâng qua đầu Ederson để Bellingham ghi bàn vào lưới trống. Hai khoảnh khắc này giúp anh được Ủy ban kỹ thuật UEFA trao giải Cầu thủ hay nhất trận.
“Quả bóng vàng của anh đâu rồi?”, khán đài hát vang. Vini đáp lại bằng cách chỉ vào logo Champions League trên áo đấu, với số 15 tượng trưng cho số chiếc cúp họ giành được ở sân chơi này.
“Tôi nhìn thấy tấm biểu ngữ. Nhưng mỗi khi CĐV đối phương làm điều gì đó, họ lại cho tôi thêm sức mạnh để thi đấu tốt hơn”, Vini tuyên bố.
Ancelotti cũng nhìn nhận tương tự: “Nếu Vini đã nhìn thấy tấm biểu ngữ, đó chắc chắn là một động lực lớn cho anh cậu ấy. Vini rất, rất nguy hiểm”.
Với cơn thịnh nộ Vinicius, Real Madrid tung ra 20 pha dứt điểm (8 trúng đích). Lần đầu tiên Man City của Pep mong manh đến vậy trên sân nhà.
Ngọc Huy
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/real-madrid-3-2-man-city-play-off-cup-c1-don-trung-phat-vinicius-2370599.html