Real Madrid ngược dòng ấn tượng trước Man City (Ảnh: Reuters).
Man City không còn đáng sợ
Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên (HLV) Pep Guardiola, Man City đã vươn mình trở thành một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới trong nhiều năm qua. Họ không chỉ thống trị Giải Ngoại hạng Anh với 6 lần vô địch trong 7 mùa giải, mà còn tạo ra kỷ lục với “cú ăn 3 vĩ đại” ở mùa giải 2022-2023, cũng như trở thành đại kình địch của Real Madrid trong những năm qua. Nhưng giờ đây, Man City chỉ còn là cái bóng của chính họ, một đội bóng rời rạc và dần mất đi bản sắc.
Nguyên nhân dẫn đến sự sa sút không phanh của Man City ở mùa giải này tương đối dễ hiểu, bởi những trụ cột như: Gundogan, Kevin de Bruyne, Ederson, Walker, Bernando Silva không còn giữ được phong độ vì tuổi tác; còn các trụ cột khác như: Ruben Dias, John Stone, Nathan Ake và Rodri lại gặp chấn thương dài hạn. Với việc vắng mặt nhiều trụ cột như vậy thì dù HLV Pep Guardiola đã nỗ lực điều chỉnh chiến thuật thì tình hình vẫn không thể thay đổi theo hướng tích cực. Các trận thua ngày càng xuất hiện nhiều hơn và việc để thua một đội mạnh như Real cũng là chuyện không quá bất ngờ.
Bất ngờ lớn nhất của trận đấu chính là dù thi đấu không quá xuất sắc nhưng Man City vẫn có thể ghi được 2 bàn vào lưới Real và dẫn trước cho đến tận phút 85. Còn như theo dõi kỹ trận đấu, đội khách hoàn toàn xứng đáng thắng trận. Real dù thi đấu trên sân khách vẫn áp đảo với 20 cú sút về phía khung thành đối thủ với tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng lên đến 3.42xG, gấp đôi so với Man City. Nếu các chân sút của Real dứt điểm tốt hơn thì họ đã tạo ra một cơn ác mộng cho đội chủ nhà. Thậm chí khi bị dẫn bàn, các cầu thủ Real vẫn bình tĩnh như thể cuối cùng rồi họ sẽ thắng và đúng là Real thắng thật.
Với Man City, thất bại trước Real cho thấy triều đại hùng mạnh mà HLV Pep Guardiola xây dựng trong nhiều năm qua đã đến lúc suy tàn. Đã đến lúc Pep cần xây dựng đội hình mới để Man City lấy lại vị thế của họ trong tương lai.
Real vẫn là số 1
Nhắc đến Champions League, người hâm mộ sẽ nhớ ngay đến Real Madrid. Đó chính là lời giải thích chính xác nhất cho những gì diễn ra tại sân Etihad ngày hôm qua. Real đang trải qua một mùa giải bất ổn, họ bị đại kình địch Barca hạ nhục 2 lần trong mùa giải năm nay, họ phải ra sân với một hàng hậu vệ có đến 3 cầu thủ phải thi đấu trái sở trường và vừa trải qua chuỗi 2 trận liên tiếp không thắng tại La Liga. Mong manh, dễ vỡ và có nhiều vấn đề nhưng Real tại Champions League vẫn rất đáng sợ.
Vì sao Real lại thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác khi bước vào những trận cầu quan trọng tại Champions League? Đơn giản là họ có mọi tố chất làm nên một nhà vô địch thật sự. Real là một tập thể toàn siêu sao, mọi cầu thủ họ sở hữu đều ở đẳng cấp hàng đầu thế giới và họ dễ dàng chiếm lấy một suất đá chính ở bất kỳ đội bóng nào khác. Vì vậy, dù cho bị dẫn trước thì khi nhìn vào dàn nhân sự của Real có mặt trên sân thì bất kỳ cá nhân nào cũng tạo cho người xem cảm giác rằng họ có thể tỏa sáng để thay đổi cục diện trận đấu.
Tiếp theo là kinh nghiệm của một đội bóng đã tham gia quá nhiều trận đấu lớn, quá quen với việc phải lâm vào thế khó để rồi tìm ra cách lội ngược dòng thần kỳ. Lần gần nhất mà cả thế giới đã gần như tin rằng Real chắc chắn sẽ gục ngã khi bị dẫn trước chính là trận bán kết lượt về mùa 2021-2022, khi mà Man City đã dẫn với tổng tỷ số 5-3 đến tận phút 90, nhưng Real vẫn lội ngược dòng thành công.
Cuối cùng là đẳng cấp của một đội bóng có 15 lần vô địch Champions League, nhiều hơn đội xếp sau AC Milan tận 8 lần. Thành tích khủng trên đủ để khiến Real át vía mọi đối thủ.
Chiến thắng trước Man City không chỉ giúp Real Madrid đặt một chân vào vòng 1/16 và lấy lại được sự hưng phấn, mà còn đánh dấu cột mốc 300 trận thắng tại Champions League. Một kỷ lục cho thấy tại Champions League Real Madrid là số 1. Trần Duy