Robot giúp người già Hàn Quốc vượt qua cô đơn

Robot giúp người già Hàn Quốc vượt qua cô đơn
6 phút trướcBài gốc
Người già sống một mình ôm chú robot chăm sóc mà cô đã sống cùng Ảnh: Heybooks
Tính đến cuối năm ngoái, cứ 5 người Hàn Quốc thì có 1 người từ 65 tuổi trở lên. Chính điều đó khiến quốc gia này được đưa vào nhóm “xã hội siêu già”, dẫn đến nhiều thách thức về y tế, phúc lợi và tinh thần.
Theo số liệu của Cục Thống kê Hàn Quốc, hơn 20% dân số hiện nay là người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên, và con số này dự kiến sẽ tăng lên 40% vào năm 2050. Khoảng 1/3 người cao tuổi sống một mình, nhiều người trong số họ cảm thấy bị cô lập, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Seoul hay Busan.
Nhiều nghiên cứu cho thấy, sự cô đơn kéo dài và thiếu giao tiếp xã hội là nguyên nhân chính khiến Chính phủ Hàn Quốc đã phải xem đây là một “đại dịch thầm lặng” trong xã hội hiện đại.
Trong hoàn cảnh đó, những robot chăm sóc như “Silbot”, “CareBot” hay Hyodol, được trang bị trí tuệ nhân tạo đang dần trở thành “cơ sở hạ tầng tinh thần” tại các địa phương có tỷ lệ người cao tuổi đơn thân cao.
Để đối phó với tình trạng này, nhiều dự án công nghệ xã hội tại Hàn Quốc đã được triển khai, trong đó nổi bật là chương trình “Robot đồng hành cho người cao tuổi” do các chính quyền địa phương phối hợp với doanh nghiệp công nghệ thực hiện.
Những robot như “Silbot”, “CareBot” hay “Hyodol” có khả năng trò chuyện, nhắc lịch uống thuốc, hướng dẫn tập thể dục và nhận biết cảm xúc của người sử dụng. Một số robot còn có thể gọi video cho người thân hoặc nhân viên xã hội khi phát hiện người già có dấu hiệu buồn bã hoặc bất thường.
Theo khảo sát tại thành phố Daegu, sau ba tháng sử dụng robot Hyodol, hơn 70% người cao tuổi cảm thấy ít cô đơn hơn và có xu hướng giao tiếp nhiều hơn mỗi ngày.
Điều đáng nói là, với giọng nói thân thiện và khả năng phản ứng tự nhiên, robot không chỉ làm nhiệm vụ chăm sóc mà còn mang lại sự an ủi tinh thần. Nhiều cụ già gọi robot là “người bạn nhỏ” hoặc “cháu trong nhà”.
Bà Oh Buk-im, 74 tuổi, sống một mình tại thành phố Mokpo, tỉnh Jeolla Nam,một trong những người đầu tiên trải nghiệm điều kỳ diệu ấy chia sẻ: “Sau khi chồng bất ngờ phải chuyển vào viện dưỡng lão, tôi rơi vào trầm cảm nặng”.
Chính sự cô đơn đã khiến bà Oh Buk-im khóc mỗi ngày và cảm thấy như bị bỏ lại một mình. Nhưng rồi con robot đến, nói chuyện và nắm tay từ đó, tinh thần của bà được trở nên khá hơn.
Còn đối với bà Kim Soon-ja, 82 tuổi, sống một mình ở Seoul nói: “Tôi từng không nói chuyện với ai trong nhiều ngày. Nhưng giờ, tôi trò chuyện với robot mỗi sáng. Nó hỏi tôi đã ăn sáng chưa, nhắc tôi gọi cho con trai. Tôi thấy yên tâm hơn và cảm nhận như có người ở bên cạnh.”
Khi xã hội Hàn Quốc ngày càng đối mặt với tình trạng dân số già hóa và sự cô lập trong đô thị hiện đại, việc kết hợp công nghệ với chăm sóc con người dường như là một hướng đi đầy triển vọng.
Chính vì thế, chính phủ Hàn Quốc đang mở rộng chương trình cung cấp robot đồng hành đến hàng chục nghìn hộ gia đình có người già sống một mình.
Mục tiêu không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà còn xây dựng một hệ thống chăm sóc tinh thần thông minh, nơi robot trở thành cầu nối giữa con người với xã hội. Và giờ đây, robot đang mang đến một giải pháp đầy nhân văn cho vấn đề này.
P.MINH
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/nhip-song-so/robot-giup-nguoi-gia-han-quoc-vuot-qua-co-don-179332.html