Rời nhiệm sở, về khởi nghiệp

Rời nhiệm sở, về khởi nghiệp
7 giờ trướcBài gốc
Anh Nguyễn Hoàng Anh giới thiệu sản phẩm tại kệ hàng OCOP Kiên Giang
“Cửa này đóng, cửa khác mở”
Anh Nguyễn Hoàng Anh (27 tuổi), từng là Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngọc Thành (nay là xã Ngọc Chúc) vẫn nhớ cảm giác tiếc nuối khi biết mình không còn nằm trong danh sách giữ lại sau khi sáp nhập xã. “Lúc đầu nghe tin tôi buồn lắm, vì gắn bó với công việc cơ sở nhiều năm qua. Nhưng rồi tôi nghĩ, có khi đây lại là cơ hội để mình bắt đầu một hướng đi mới” - anh Hoàng Anh chia sẻ.
Sinh ra trong gia đình có nghề làm mắm truyền thống, từ lúc nhỏ, anh Hoàng Anh đã quen thuộc với mùi cá linh, mắm sặc, mắm ruốc. Nhìn thấy mẹ mỗi ngày lom khom bên lu mắm, cặm cụi phơi cá, ướp muối, anh từng nghĩ đó chỉ là kế sinh nhai. Giờ đây, anh lại thấy đó chính là nền tảng vững chắc để bắt đầu hành trình mới. Với thương hiệu mắm Hoàng Anh, anh phát triển sản phẩm chủ lực gồm mắm cá linh, rồi làm thêm mắm lóc, mắm sặc, mắm đu đủ, mắm ruốc chua… Đặc biệt, anh tận dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm. Mỗi lần đăng clip làm mắm hay livestream bán hàng, có khi mấy chục ngàn lượt xem, anh mừng rơn vì mình bán được hàng cho mẹ.
Giờ đây, anh Hoàng Anh là một “ông chủ trẻ”, tự lên kế hoạch sản xuất, kiểm soát chất lượng và trực tiếp giao hàng cho khách quen. Mỗi hũ mắm là một lát cắt quê hương, là dấu ấn của một người trẻ dám rẽ hướng để làm mới chính mình.
Anh Phạm Xuân Toán bên trại nấm bào ngư xám của mình
Bắt đầu từ trại nấm
Không chọn nghề gia truyền như Hoàng Anh, anh Phạm Xuân Toán (36 tuổi, ngụ ấp Tân Điền, xã Châu Thành) lại rẽ sang hướng nông nghiệp công nghệ sạch. Trước đây, anh từng là Phó Bí thư Xã đoàn Giục Tượng (cũ). Khi xã sáp nhập, anh quyết định nghỉ việc để về nhà phụ vợ chăm sóc 2 con nhỏ và toàn tâm khởi nghiệp từ mô hình trồng nấm bào ngư xám. “Lúc đầu nghỉ việc, tôi cũng chạnh lòng. Nhưng nhìn lại, lương bán chuyên trách không đủ để gánh vác lo toan gia đình. Thời điểm đó, tôi đầu tư trại nấm từ 3 tháng trước rồi, nên quyết định nghỉ để dồn sức cho hướng đi mới này” - anh Toán nói.
Mỗi buổi sáng, khi nhiều người còn chưa thức giấc, anh Toán đã vào trại kiểm tra độ ẩm, ánh sáng và chăm sóc từng tai nấm non. Với anh, mỗi tai nấm vươn lên từ giá thể là một minh chứng cho niềm tin vào khởi đầu mới.
Câu chuyện của Hoàng Anh, Xuân Toán chỉ là 2 trong số nhiều trường hợp cán bộ trẻ ở An Giang rời công sở để bắt đầu một hành trình khác. Có người quay về làm nông, có người theo đuổi nghề truyền thống, người học nghề mới để vững vàng hơn trong cuộc sống. Họ không còn đứng phát biểu trước nhiều cuộc họp, không trực tiếp phát động phong trào thanh niên hay nông dân như trước. Nhưng qua cách sống, cách làm việc đầy năng lượng và trách nhiệm hôm nay, họ vẫn đang góp phần xây dựng quê hương theo một cách riêng.
ĐẶNG LINH
Nguồn An Giang : https://baoangiang.com.vn/roi-nhiem-so-ve-khoi-nghiep-a423742.html