Hiện nay, sự kiện này đã vươn tầm trở thành một trong 19 sự kiện văn hóa, nghệ thuật và lễ hội tiêu biểu nhất của TP.HCM.
Diễn ra định kỳ hàng năm, lễ hội không chỉ thu hút cộng đồng địa phương mà còn là điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch trong và ngoài nước.
Sức sống bền bỉ của một di sản văn hóa giữa lòng đô thị hiện đại, nơi những giá trị truyền thống được trân trọng và phát huy.
Hình thành từ thế kỷ XVII, nét đẹp văn hóa Lễ hội Nguyên Tiêu không chỉ là dịp lễ bái mà còn là sự kết tinh của lịch sử và đức tin. Với những giá trị độc đáo, tập quán xã hội và tín ngưỡng này đã được Bộ VHTT&DL chính thức đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2020.
Lễ hội năm nay được tổ chức quy mô kéo dài từ ngày 28-2 đến ngày 3-3, tức từ ngày 12 đến hết rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ.
Tâm điểm của toàn bộ lễ hội chính là chương trình diễu hành đường phố diễn ra vào chiều nay 3-3-2026 nhằm ngày 15 tháng Giêng.
Bắt đầu từ 16 giờ 30, bầu không khí tại khu vực trung tâm Chợ Lớn bắt đầu nóng lên bởi sự xuất hiện của đoàn rước qua các tuyến đường.
Hơn ngàn diễn viên, nghệ nhân cùng các đoàn lân sư rồng đã quy tụ về chuẩn bị cho cuộc hành trình xuyên qua những cung đường nhộn nhịp.
Đặc biệt, điểm nhấn của lễ diễu hành Tết Nguyên tiêu năm nay là đoàn Anh Ca Vũ vừa diễu hành vừa nhảy múa suốt tuyến đường.
Đúng giờ xuất phát, đoàn rước kễ diễu hành rầm rộ bắt đầu lộ trình từ đường cung đường Hải Thượng Lãn Ông. Tiếng phèng la, chiêng trống vang dội cả một vùng, báo hiệu cho người dân hai bên đường về sự khởi đầu của đám rước rình rang vui nhộn.
Đoàn rước lễ ùn ùn đi qua các cung đường huyết mạch như Châu Văn Liêm, Lão Tử và Lương Nhữ Học v.v.. nơi tọa lạc những Hội quán cổ vẫn giữ nguyên nét kiến trúc đặc trưng của người Hoa xưa rêu phong cùng tuế nguyệt, tạo nên khung cảnh đầy hoài niệm.
Tiếp nối hành trình, dòng người cuồn cuộn đổ về đường Nguyễn Trãi và Trần Xuân Hòa trước khi kết thúc tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông.
Dọc lộ trình dài gần 3km, hàng ngàn người dân và du khách đã đứng chật kín hai bên đường để đón đợi. Sự háo hức hiện rõ trên từng khuôn mặt, từ cụ già cho đến trẻ nhỏ, tất cả đều bị cuốn vào sức hút của âm thanh và màu sắc từ đoàn diễu hành.
Sự góp mặt của hơn ngàn diễn viên diễu hành hàng km đã biến đường phố thành một sân khấu thực cảnh khổng lồ.
Trong đó, các nhân vật thần thoại bước ra từ trang sách như "Bát Tiên đi cà kheo" hay bộ ba "Phúc Lộc Thọ" luôn là tâm điểm chú ý. Sự xuất hiện của thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh với tạo hình sinh động cũng khiến nhiều em nhỏ thích thú, reo hò không ngớt khi đoàn đi qua.
Đan xen giữa những nhân vật huyền thoại là các tiết mục múa cờ, múa quạt đầy uyển chuyển của các nam thanh nữ tú thướt tha trong sắc màu lễ hội.
Những chiếc hoa đăng rực rỡ và đèn lồng kéo quân đủ màu sắc nối đuôi nhau tạo thành một dải lụa màu kéo dài hàng cây số. Sự kết hợp giữa yếu tố tâm linh và nghệ thuật biểu diễn đường phố đã tạo nên một sức mạnh thị giác mạnh mẽ, khẳng định bản sắc văn hóa riêng biệt của vùng đất Chợ Lớn.
Đồng hành cùng dòng người trẩy hội, những cảm nhận đa chiều từ du khách quốc tế và người dân địa phương đã tô điểm thêm cho bức tranh văn hóa rực rỡ của Chợ Lớn trong đêm rằm.
Sự rực rỡ của đèn lồng và nét thân thiện của người dân Chợ Lớn đã để lại ấn tượng sâu sắc, khiến vị khách này không ngừng trầm trồ về sức sống di sản Việt.
Đến từ Na Uy xa xôi, bà Erika bày tỏ sự ngỡ ngàng trước không khí náo nhiệt của Tết Nguyên tiêu. Bà chia sẻ ở Bắc Âu không gian thường tĩnh lặng, nên khi hòa mình vào dòng người cuồn cuộn cùng tiếng trống lân rộn rã, ông cảm thấy như được tiếp thêm nguồn năng lượng sống dồi dào.
Cùng cảm nhận, gia đình chị Kim từ Seoul bất ngờ trước quy mô rình rang của đoàn rước lân sư rồng xuyên qua các tuyến đường. Chị chia sẻ ở Hàn Quốc cũng có ngày rằm tháng Giêng nhưng không khí tại Chợ Lớn có nét sôi động và đa sắc màu hấp dẫn hơn hẳn.
Lễ hội còn là sự giao thoa văn hóa đầy thú vị. Hình ảnh các hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ thướt tha diễu hành mang lại sắc màu văn hóa rộn ràng.
Bên cạnh đó, sự xuất hiện của đội văn nghệ sắc màu rực rỡ cũng mang lại hơi thở nhộn nhịp đầy sức trẻ giữa lòng đô thị phương Nam.
Lễ hội Nguyên tiêu rằm tháng Giêng hàng năm đã, đang và sẽ mãi là một nét son rạng rỡ trong bức tranh văn hóa đa dạng của Sài Gòn – Chợ Lớn.
Ông Trương, cao niên sống tại đường Hải Thượng Lãn Ông, xúc động chứng kiến đoàn diễu hành đi ngang; Với ông, hội rằm năm nay không chỉ là tiếp nối truyền thống mà còn thể hiện sự phát triển rực rỡ của vùng đất Sài Gòn - Chợ Lớn.
Tiếng trống lân vang dội đánh thức ký ức tuổi thơ, đồng thời khẳng định sức sống bền bỉ của cộng đồng trong lòng thành phố đa dạng văn hóa. Ông tin rằng lễ hội sẽ ngày càng lớn mạnh, mang lại sự hưng thịnh cho bà con địa phương trong Kỷ nguyên vươn mình.
Hữu Long