Rủ nhau ra đảo Phú Quý ăn hải sản tẹt ga, check-in mỏi tay

Rủ nhau ra đảo Phú Quý ăn hải sản tẹt ga, check-in mỏi tay
một giờ trướcBài gốc
Theo chia sẻ từ anh Thành Đạt Phan, thành viên nhóm du lịch Check in Vietnam, chuyến đi 3 ngày 2 đêm tự túc đến đảo Phú Quý ( Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng) vào tháng 6 vừa qua đã mang lại cho anh những trải nghiệm đáng nhớ. Không cần resort sang trọng hay tour đắt đỏ, chỉ với chi phí khoảng 3,5 triệu đồng/người, chuyến đi vẫn trọn vẹn cả về cảnh đẹp, ẩm thực lẫn sự thư giãn.
Ảnh Diệp Hữu Đạt
Thành Đạt mô tả Phú Quý là “tuyệt đỉnh, thượng hạng, đẳng cấp” – nơi khiến anh phải thốt lên ngay từ những bước chân đầu tiên. “Đẹp số hai không ai số một”, anh hào hứng viết trong phần mở đầu bài chia sẻ. Tháng 6, biển xanh, nắng nhẹ và gió mát tạo nên thời tiết lý tưởng để khám phá hòn đảo còn giữ được nét hoang sơ và yên bình.
Hành trình di chuyển và lưu trú thuận tiện
Từ TP HCM, anh chọn xe khách Phương Trang chuyến 23h (giá 200.000 đồng/lượt), đến Bến xe Nam Phan Thiết lúc 2h sáng. Sau đó, xe trung chuyển đưa đến cảng Phan Thiết – nơi có nhiều quán cà phê võng hoặc nhà nghỉ nhỏ để nghỉ tạm chờ tàu.
Ảnh Diệp Hữu Đạt
Chuyến tàu ra đảo được anh chọn là Trưng Trắc (lúc 6h30), về bằng Superdong (14h). Giá vé mỗi lượt khoảng 370.000 đồng. Theo anh, tàu Trưng Trắc to, chạy êm nhưng dễ say hơn, trong khi Superdong tuy nhỏ và sốc hơn nhưng ít gây mệt mỏi.
Tại Phú Quý, anh nghỉ tại một căn villa sát biển, phòng sạch sẽ, tiện nghi và thuận tiện di chuyển đến các điểm du lịch. Dịch vụ thuê xe máy trên đảo phổ biến, giá khoảng 150.000 đồng/ngày, đã bao gồm xăng.
Điểm check-in hút mắt và lịch trình hợp lý
Ngày đầu tiên, ngay sau khi đặt chân lên đảo lúc 10h, Thành Đạt bắt đầu hành trình khám phá: Đường Chi Nên, Điện gió, cây cô đơn – những địa điểm nổi tiếng với background thiên nhiên rộng mở, thích hợp chụp ảnh vào buổi trưa để tránh ngược sáng.
Ảnh Diệp Hữu Đạt
Buổi chiều, anh ghé Gành Hang, Khe Sung Sướng, Bãi Nhỏ – Cột cờ, Dốc Phượt. Khe Sung Sướng được check-in lúc chiều muộn để tránh đông người, trong khi Dốc Phượt với bãi cỏ xanh bên đường tạo nên khung hình “thơ mộng như châu Âu”.
Ảnh Diệp Hữu Đạt
Điểm kết thúc ngày là Bãi Lăng, nơi ngắm hoàng hôn lý tưởng. “Gần đó có cô bán bánh tráng nướng, hột gà nướng vừa ngon vừa rẻ – cảm giác như ăn chiều quê nhà giữa biển khơi”, anh kể lại.
Ngày thứ hai, Thành Đạt tham gia tour cano ra Hòn Tranh – Bãi Cạn để lặn ngắm san hô. Tour khởi hành lúc 7h30 sáng (giá 250.000 đồng/người), được hỗ trợ bởi đội ngũ hướng dẫn viên địa phương nhiệt tình, chu đáo. Buổi chiều, anh tiếp tục khám phá Mộ Thầy, chùa Linh Sơn – núi Cao Cát, và thưởng thức cà phê tại Hidden Beach – nơi vừa có view biển, vừa yên tĩnh, thích hợp nghỉ ngơi.
Ảnh Diệp Hữu Đạt
Ngày cuối, trời mưa nhẹ. Anh dành buổi sáng lái xe quanh đảo “chill chill”, dừng chân tại Up Coffee and Lounge để ngắm biển và thư giãn trước khi lên tàu về Phan Thiết lúc 14h.
Ẩm thực phong phú, đậm chất địa phương
Với tiêu chí ăn uống “thoải mái, không tiết kiệm”, anh Đạt đã trải nghiệm nhiều quán ăn ngon, giá cả hợp lý:
Bánh căn cô Phúc (gần cây cô đơn)
Mì mực Phú Quý: mực tươi, vị đậm đà, giá mề
Bò nóng chú Ninh: tặng kèm cháo bò miễn phí
Hải sản Phú Cúc: rẻ, món hàu đặc biệt ngon
BBQ Bãi Cạn: không gian thoáng đãng, thích hợp tụ họp
Cà phê Hidden Beach và Up Coffee: mỗi nơi một phong cách, đều phù hợp để chill sau hành trình dài.
Ảnh Diệp Hữu Đạt
Theo anh, điều đáng quý ở Phú Quý không chỉ là cảnh đẹp hay món ngon, mà còn là con người dễ thương, thân thiện. “Đi đến đâu cũng được chỉ dẫn tận tình, hỏi gì cũng có người giúp – giống như về quê chơi vậy,” anh viết.
Chi phí hợp lý, trải nghiệm trọn vẹn
Tổng chi phí cho chuyến đi 3N2Đ được anh thống kê như sau:
Combo dịch vụ: 1.850.000 đồng (gồm vé tàu khứ hồi, phòng nghỉ, xe máy, tour cano)
Ăn uống: khoảng 1.200.000 đồng/người
Xe khách TPHCM – Phan Thiết khứ hồi: 400.000 đồng.
Ảnh Diệp Hữu Đạt
Một mức giá hợp lý cho chuyến đi với hàng loạt trải nghiệm đáng nhớ và hàng nghìn bức ảnh sống ảo.
“Lần đầu tiên đến Phú Quý, trộm vía là mọi thứ đều tốt đẹp. Từ dịch vụ, con người đến phong cảnh – tất cả khiến mình chỉ muốn quay lại thêm nhiều lần nữa,” Thành Đạt chia sẻ.
Gợi ý nhỏ cho du khách khi đi du lịch Phú Quý
Nên đi vào mùa nắng (tháng 3–6) để biển xanh, thời tiết đẹp
Theo dõi dự báo trước 5–7 ngày để tránh mưa gió
Mang theo thuốc chống say tàu nếu dễ bị say sóng
Nên đặt combo sớm để tiết kiệm và không phải lo sắp xếp lặt vặt
Vân Giang
Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống : https://kienthuc.net.vn/ru-nhau-ra-dao-phu-quy-an-hai-san-tet-ga-check-in-moi-tay-post1552520.html