Rực rỡ sắc cam chào đón lễ hội 'Ngày Người chết' tại thủ đô Mexico City

Rực rỡ sắc cam chào đón lễ hội 'Ngày Người chết' tại thủ đô Mexico City
5 giờ trướcBài gốc
Các đồ trang trí được bày bán tại Hội chợ hoa Cempasúchil trước thềm lễ hội “Ngày người chết”. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)
Những ngày cuối tháng 10, đại lộ Paseo de la Reforma-tuyến đường biểu tượng của thủ đô Mexico City lại khoác lên mình tấm áo mới khi hàng ngàn bông hoa Cempasúchil hay Cúc vạn thọ Mexico đang nở rộ với sắc cam rực rỡ, chào đón một mùa lễ hội “Ngày Người chết” nữa lại về, thu hút người dân và du khách khắp nơi đổ về đây thưởng ngoạn.
Hoa Cempasúchil Mexico từ lâu đã là biểu tượng thiêng liêng trong "Ngày Người chết" của người dân Mexico. Người dân nước này tin rằng màu cam rực rỡ và hương thơm của loài hoa trên giúp dẫn đường cho linh hồn của người đã khuất trở về thăm nhà.
Hội chợ hoa Cúc vạn thọ được tổ chức hàng năm trên đại lộ Paseo de la Reforma.
Sự kiện năm nay diễn ra từ ngày 17/10 đến 2/11 trên đoạn đường dài gần 2 km với hơn 100 gian hàng quy tụ những người trồng hoa từ các địa phương trồng hoa có tiếng của Mexico như Xochimilco, Milpa Alta và Puebla, mang đến hàng tấn hoa tươi.
Đây không chỉ là nơi mua sắm cho dịp lễ “Ngày Người chết,” mà còn là dịp tôn vinh nghề trồng hoa truyền thống của nông dân các vùng miền. Hoa được trồng, vận chuyển và bày bán ngay tại trung tâm thành phố, mang theo hương sắc đồng quê đến giữa đô thị hiện đại.
Khách mua hoa tại Hội chợ hoa Cempasúchil hay Cúc vạn thọ ở thủ đô Mexico City. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Mexico, Bà María José-chủ một cửa hàng hoa tại hội chợ trên cho biết: “Tôi đến từ vùng trồng hoa Tláhuac, phía Đông Nam thủ đô Mexico City. Tôi tham gia Hội chợ hoa Cúc vạn thọ này hàng năm. Đây là điểm nhấn quan trọng trước thềm lễ hội “Ngày Người chết”. Ở đây, hoa được bày bán theo từng loại và công dụng từ những bó hoa cúng tổ tiên, vòng trang trí bàn thờ, cho đến những cánh hoa rải đường dẫn linh hồn về nhà.”
Anh Juan Martínez-chủ một cửa hàng bán hoa và đồ trang trí khác tại hội chợ này cho hay: Gia đình tôi trồng hoa này quanh năm, nhưng dịp lễ “Ngày Người chết” là vụ chính. Hoa không chỉ mang lại thu nhập mà còn là niềm tự hào của người Mexico.
Đối với mỗi người dân Mexico, sắc cam của hoa Cempasúchil tượng trưng cho Mặt Trời, ánh sáng và niềm hy vọng kết nối thế giới của người sống và người đã khuất.
Theo chị Andrea Hernández, một khách du lịch đến từ bang Hidalgo, đây là thời điểm đẹp nhất trong năm. Mọi người đều muốn có hoa Cempasúchil để trang trí bàn thờ tổ tiên.
Hội chợ hoa Cempasúchil không chỉ là không gian giao lưu văn hóa, nghệ thuật mà còn là một hành trình tâm linh, nơi ký ức và yêu thương được đánh thức bằng sắc cam rực rỡ.
Mỗi bông hoa, mỗi ngọn nến đều là lời tri ân, qua đó thể hiện rằng ký ức, tình yêu và truyền thống sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm hồn người dân Mexico.
Trong khi đó, đối với khách du lịch, đây còn là cơ hội để khám phá một khía cạnh sâu sắc trong nền văn hóa của nước này./.
(TTXVN/Vietnam+)
Nguồn VietnamPlus : https://www.vietnamplus.vn/ruc-ro-sac-cam-chao-don-le-hoi-ngay-nguoi-chet-tai-thu-do-mexico-city-post1072151.vnp