Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo Tp. Cần Thơ năm 2025, thu hút hàng ngàn người dân và du khách đã nô nức đổ về bờ sông Maspéro (phường Sóc Trăng, Tp. Cần Thơ) để chứng kiến những trận đua mở màn sôi động. Tiếng trống thúc, tiếng reo hò hòa cùng nhịp chèo dồn dập của các tay bơi Khmer Nam Bộ đã khởi động một mùa lễ hội rực rỡ sắc màu, đậm đà bản sắc dân tộc.
Theo ghi nhận PV Người Đưa Tin, trong 2 ngày diễn ra Lễ hội, hai bên bờ sông Maspéro đã chật kín người. Tiếng trống thúc, tiếng reo hò hòa cùng nhịp chèo dồn dập của các tay bơi Khmer Nam Bộ khởi động một mùa lễ hội rực rỡ sắc màu, đậm đà bản sắc dân tộc.
Giải Đua ghe Ngo năm nay quy tụ 61 đội nam – nữ (53 đội nam và 8 đội nữ) đến từ nhiều tỉnh, thành khu vực Nam Bộ. Đáng chú ý, Cà Mau góp mặt với 8 đội nam và 5 đội nữ – con số kỷ lục cho thấy sức hút ngày càng lớn của giải đấu truyền thống này.
Theo thể thức, nội dung nam cự ly 1.200m chia thành 13 bảng thi vòng tròn, chọn 32 đội vào vòng loại trực tiếp. Ở nội dung nữ cự ly 1.000m, 8 đội chia 2 bảng, chọn 4 đội vào tứ kết và chung kết.
Tổng giá trị giải thưởng gần 1,4 tỉ đồng, trong đó đội vô địch nhận 200 triệu đồng, giải Nhì 150 triệu, giải Ba 100 triệu và giải Tư 80 triệu. Mỗi đội tham gia còn được hỗ trợ 30 triệu đồng chi phí, thể hiện sự quan tâm, khích lệ phong trào thể thao – văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Khởi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Tp. Cần Thơ, Phó Trưởng Ban tổ chức Lễ hội, cho biết:Trong nỗ lực xây dựng Tp. Cần Thơ văn minh, hiện đại, địa phương đặc biệt chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Khmer. Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo là nét văn hóa truyền thống đặc sắc, góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc anh em trong vùng.
Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo của đồng bào Khmer được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, đồng thời được Tổ chức Guinness Việt Nam (2022) xác lập kỷ lục là "Lễ hội có số lượng ghe Ngo và vận động viên đông nhất Việt Nam". Nhiều năm qua, lễ hội luôn là điểm hẹn văn hóa lớn, thu hút các đội ghe và hàng vạn khán giả trong khu vực.
Sau hai ngày tranh tài (4 – 5/1), dòng sông Maspéro thực sự trở thành "sân khấu nước" rộn ràng, nơi tiếng trống hội, tiếng hò nhịp chèo hòa cùng sắc màu cờ phướn tạo nên khung cảnh hừng hực khí thế.
Ở nội dung nam 1.200m, đội Tum Núp 2 (xã An Ninh, Tp. Cần Thơ) xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch 3 năm liên tiếp (2023–2025). Giải Nhì thuộc về đội Prêk On Đơk – Cần Đước (xã Nhu Gia), giải Ba là Prếk Tà Cuôl (xã Gia Hòa), còn đội Chrôi Tưm Chắs – Trà Tim cũ (phường Mỹ Xuyên) giành giải Tư.
Ở nội dung nữ 1.000m, đội Tum Núp (xã An Ninh, Tp. Cần Thơ) tiếp tục giữ cúp vô địch lần thứ 3 liên tiếp. Ba đội ghe nữ đến từ Cà Mau gồm Kor Thum 2, Ngan Dừa và Kor Thum 1 lần lượt đạt giải Nhì, Ba và Tư ghi dấu ấn mạnh mẽ của phong trào thể thao vùng cực Nam Tổ quốc.
Anh Kim Rô Nít (thành viên đội ghe Kor Thum 1) chia sẻ trong niềm xúc động, đua ghe Ngo không chỉ là thi đấu thể lực mà còn là niềm tự hào của người Khmer. Mỗi nhịp chèo là một nhịp tim, là sự gắn kết của cả phum sóc. Dù thắng hay thua, điều quý giá nhất là tinh thần đoàn kết và lòng yêu quê hương được nuôi dưỡng qua từng mùa lễ hội.
Không chỉ là sân chơi thể thao, Lễ hội Đua ghe Ngo còn là dịp hội tụ tinh thần đoàn kết, lòng tự hào và niềm tin của đồng bào Khmer vào một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nghi thức thể hiện lòng biết ơn thần sông, thần nước nay đã trở thành biểu tượng văn hóa tinh thần của người Khmer Nam Bộ, góp phần làm phong phú thêm bức tranh đa sắc của văn hóa Việt Nam.
Tại Cần Thơ, lễ hội ngày càng khẳng định vị thế là "thương hiệu văn hóa" đặc trưng của vùng sông nước miền Tây. Cùng với đó, hàng quán, du lịch cộng đồng, sản phẩm OCOP và dịch vụ địa phương cũng được dịp khởi sắc, góp phần thúc đẩy kinh tế – văn hóa phát triển bền vững.
Chị Đỗ Thị Minh Tâm (du khách đến từ Tp.HCM) chia sẻ: "Tôi từng xem đua ghe Ngo qua truyền hình, nhưng đến tận nơi mới cảm nhận được không khí cuồng nhiệt, đầy tự hào của lễ hội. Đây không chỉ là thể thao mà là văn hóa sống động. Tôi ấn tượng bởi sự hiếu khách và tinh thần cống hiến của bà con Khmer nơi đây."
Đằng sau những mái chèo mạnh mẽ là nỗ lực bền bỉ của chính quyền và cộng đồng trong việc giữ gìn giá trị truyền thống giữa thời đại mới. Việc tổ chức quy mô, chuyên nghiệp, thu hút đông đảo vận động viên và khán giả là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của lễ hội dân gian này.
Từ phong tục gắn liền đời sống nông nghiệp, Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo nay đã vươn mình thành sự kiện văn hóa – thể thao mang tầm khu vực, quảng bá hình ảnh con người Nam Bộ hiền hòa, nghĩa tình và năng động.
Đ.Vũ
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/ruc-ro-sac-mau-tai-giai-dau-dua-ghe-ngo-dat-ky-luc-co-van-dong-vien-dong-nhat-204251105210441733.htm