Theo ghi nhận, những ngày gần đây dọc một số tuyến đường nội khu, công viên ở Hà Nội, cẩm tú cầu được trồng thành khóm lớn, nở đều và rực rỡ. Giữa không gian đô thị quen thuộc, sắc hoa mềm mại nổi bật dưới ánh nắng, mang lại cảm giác tươi mới, dịu dàng cho người qua lại.
Những ngày này, người dân Thủ đô không khỏi ngỡ ngàng khi đi ngang qua tuyến phố Trần Duy Hưng. Thay vì vẻ hối hả, bụi bặm thường thấy, dải phân cách dọc tuyến đường bỗng trở nên thơ mộng lạ thường khi hàng nghìn đóa hoa cẩm tú cầu bước vào độ nở rộ nhất, bung nở thành từng khóm tròn đầy, mềm mại.
Dưới ánh nắng dịu đầu năm, sắc hoa chuyển màu tinh tế từ trắng ngà, xanh nhạt đến tím phớt, tạo nên một dải màu hài hòa giữa không gian đô thị hiện đại.
Nhiều người đi đường không khỏi chậm lại, tranh thủ ngắm nhìn, chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc hiếm thấy khi Hà Nội mang dáng dấp lãng mạn, nên thơ như một góc Đà Lạt thu nhỏ.
Không chỉ xuất hiện trên tuyến phố Trần Duy Hưng, hoa cẩm tú cầu còn được trồng tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, mang đến một gam màu mới cho không gian trung tâm Thủ đô.
Những khóm hoa bung nở đúng độ, điểm xuyết quanh các lối đi, bồn cây, tạo nên khung cảnh dịu dàng, thơ mộng giữa nhịp sống đô thị.
Những chùm hoa tròn đầy, mềm mại khi đặt trong không gian hồ Gươm yên bình, rợp bóng cây xanh, sắc hoa càng trở nên nổi bật, hài hòa với mặt nước phẳng lặng và những công trình kiến trúc cổ kính xung quanh.
Đây cũng là lý do khu vực này nhanh chóng trở thành điểm dừng chân yêu thích của người dân và du khách.
Đứng lặng bên hồ Hoàn Kiếm, ông Andrew (du khách đến từ Mỹ) chăm chú ngắm những khóm hoa đang nở rộ. Ông chậm rãi chia sẻ: “Lâu rồi tôi mới trở lại Việt Nam, đất nước có khí hậu tuyệt vời, đi bộ quanh hồ, ngắm hoa, chụp ảnh khiến tôi cảm nhận rõ hơn nhịp sống chậm và sự tinh tế của Hà Nội”.
Không chỉ thu hút người dân và du khách, những khóm cẩm tú cầu còn trở thành phông nền lý tưởng để các “nàng thơ” lưu lại khoảnh khắc. Trong nắng chiều dịu nhẹ, nhiều bạn trẻ diện váy dài, nhẹ nhàng tạo dáng bên sắc hoa tím, xanh, hồng, ghi lại những bức ảnh mang đậm chất thơ giữa lòng Thủ đô.
Điểm check-in yêu thích của giới trẻ.
Các công nhân môi trường miệt mài làm việc.
Những ngày này, Hà Nội cũng được trang trí cờ hoa, pano, khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tạo không khí trang trọng trước thềm sự kiện.
Biểu tượng búa liềm, cờ Đảng, cờ Tổ quốc được bố trí trang trọng tại nút giao Điện Biên Phủ - Độc Lập - Chu Văn An, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 25/1/2026. Đây là dấu mốc đặc biệt quan trọng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, hướng tới hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm, phấn đấu đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Vũ Ngọc Tân
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/sac-hoa-diem-to-khong-gian-do-thi-ha-noi-nguoi-dan-dua-nhau-check-in-204260107215437398.htm