Sắc màu áo xanh trên mùa vàng biên giới

Sắc màu áo xanh trên mùa vàng biên giới
3 giờ trướcBài gốc
Trên cánh đồng Rục Làn, xã Kim Phú, từ ngày 8 đến 10/5, các cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) Đồn Biên phòng Cà Xèng cùng xuống đồng giúp đồng bào Rục thu hoạch lúa. Đây là kết quả công sức của quân và dân sau hơn 3 tháng gieo trồng, chăm sóc.
Hạ sĩ Cao Ngọc Huyên, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng cùng đồng đội giúp đồng bào Rục thu hoạch lúa - Ảnh: H.N
Tại xã Hướng Lập, Đồn Biên phòng Hướng Lập cũng đã tổ chức cho CB, CS luân phiên về địa bàn các thôn, bản giúp đồng bào thu hoạch lúa. Nhiều năm nay, đến kỳ gieo trồng hay thu hoạch, đơn vị luôn cử lực lượng về hỗ trợ kịp thời người dân thu hoạch lúa trong thời gian sớm nhất nhằm hạn chế thiệt hại thời tiết.
Lực lượng Đồn Biên phòng Hướng Lập gặt lúa giúp dân trên cánh đồng biên giới xã Hướng Lập - Ảnh: H.N
Trên tuyến biên giới biển, sắc màu áo xanh của CB, CS Đồn Biên phòng Triệu Vân nổi bật trên những cánh đồng lúa chín vàng ở thôn 7, xã Nam Cửa Việt, thể hiện sự gắn kết và tình cảm tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong các ngày nghỉ cuối tuần đối với Nhân dân. Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng niềm vui của người dân là sự động viên, khích lệ để CB, CS hoàn thành nhiệm vụ.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Triệu Vân giúp nhân dân thôn 7, xã Nam Cửa Việt vận chuyển lúa về nhà - Ảnh: H.N
Các Đồn Biên phòng Ra Mai, Cà Roòng, Ba Nang và Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh cũng đã triển khai lực lượng xuống địa bàn giúp chính quyền và Nhân dân địa phương vệ sinh cảnh quan môi trường, nhà cộng đồng; đồng thời phối hợp với các tổ chức, cá nhân trao tặng nhiều mô hình sinh kế và quà hỗ trợ các gia đình khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi.
Hoài Nam
Nguồn Quảng Trị : https://baoquangtri.vn/quoc-phong-an-ninh/202605/sac-mau-ao-xanh-tren-mua-vang-bien-gioi-ea40c4c/