Lễ hội Katê diễn ra tại đền thờ Pô Nit bao gồm phần lễ và phần hội; trong đó phần lễ được xem là nội dung chính, cốt lõi của lễ hội do các vị chức sắc người Chăm điều hành, thực hiện theo quy định tôn giáo, phong tục truyền thống
Đội múa rước Y trang Pô Nit bắt đầu tại Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Bình Hiếu, xã Bắc Bình
Lễ rước Y trang Pô Nit diễn ra với quy mô hoành tráng, thu hút hàng chục nghìn người dân địa phương và du khách đến tham gia hành hương vui hội
Đền thờ Pô Nit được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 2000, tọa lạc tại thôn Bình Hiếu, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng. Theo thư tịch cổ, Vua Pô Nit (trị vì 1603-1613) từng cưới một Thứ phi người Việt tên Nguyễn Thị Thương, dòng dõi của đời Chúa Nguyễn Hoàng. Ngày nay, tại chính điện đền Po Nit vẫn thờ tượng của hai bà Hoàng hậu, Thứ phi, Hoàng tử và các hậu duệ trực hệ
Trình diễn nghệ thuật làm gốm Chăm tại Di tích tháp Pô Sah Inư trong dịp Katê năm 2025
Nghệ nhân đang nặn bánh gừng - loại bánh truyền thống của người Chăm không thể thiếu được trong các dịp lễ hội
Các em học sinh chuẩn bị lên tháp Pô Sah Inư để xem Lễ hội Katê
Đội rước Y trang Pô Sah Inư với điệu múa quạt truyền thống của người Chăm
Các vị chức sắc tôn giáo, trí thức, các nghệ nhân cùng toàn thể đồng bào Chăm và du khách hội tụ về Di tích tháp Pô Sah Inư tham dự buổi Lễ hội Katê
Trình diễn nghề dệt thổ cẩm Chăm tại Di tích tháp Pô Sah Inư năm 2025
Các sản phảm mỹ nghệ được trưng bày phục vụ du khách tại khuôn viên Di tích tháp Pô Sah Inư
Lễ hội Katê tại Di tích tháp Pô Sah Inư được phục dựng từ năm 2005 và tổ chức thường xuyên hàng năm đã đáp ứng nhu cầu tâm linh của đồng bào Chăm và trở thành linh hồn của các hoạt động văn hóa tinh thần, chứa đựng nhiều giá trị tín ngưỡng dân gian và tôn giáo
Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM