Sắc xuân hội tụ tại chợ hoa Tết Mỹ Đình

Sắc xuân hội tụ tại chợ hoa Tết Mỹ Đình
một giờ trướcBài gốc
Tại chợ hoa Tết Mỹ Đình, từ đào, mai, quất, lan, bưởi cảnh đến các loại cây thế, bonsai… tất cả đều tề tựu, đủ kích cỡ, dáng thế và phân khúc giá.
Những gốc đào nhỏ được bày ngay ngắn trước gian hàng, giá từ 500 nghìn - 2 triệu đồng, thu hút nhiều gia đình trẻ và người sống ở chung cư.
Nổi bật giữa không gian chợ là những gốc đào cổ thụ, thân xù xì, tán rộng, nụ chi chít. Tùy thế và tuổi cây, giá dao động từ 8 đến 25 triệu đồng. Có những cây cao tới 3-4m, được các doanh nghiệp, cơ quan đặt mua trưng sảnh lớn. Một gốc đào vừa được chốt giá 1,2 triệu đồng, người bán, người mua và cả người vận chuyển đều nở nụ cười phấn khởi.
Không chỉ đào, các gian hàng lan hồ điệp, địa lan cũng thu hút sự chú ý. Những chậu lan nhiều tầng, phối màu rực rỡ có giá từ 2 triệu đồng trở lên, được khách lựa chọn để biếu tặng hoặc trang trí phòng khách.
Các chủ shop đều hỗ trợ vận chuyển trong nội đô, tính thêm phí khi đi xa hoặc chuyển về các tỉnh lân cận.
Bên cạnh sắc hồng của đào và các gian hàng lan hồ điệp là sắc vàng của mai.
Dù Hà Nội lạnh nhưng mai năm nay được đánh giá nở đều, hoa tươi.
Một chậu mai nhỏ, nhiều nụ và hoa, được chào bán khoảng 3 triệu đồng, vừa túi tiền nhiều gia đình.
Cách khu chợ chính chừng 200m, phía cuối đường Lê Đức Thọ, một số người quất tụ họp trên vỉa hè. Không có gian hàng lớn, không biển hiệu bắt mắt, nhưng những cây quất tại đây lại có mức giá “mềm”, phù hợp với người mua muốn tiết kiệm chi phí. Chị Nguyễn Thị Lan (Nhật Tân) chở theo xe thồ đầy quất từ vườn lên chợ. Theo chị, vài năm gần đây khách chuộng quất mini, dáng nhỏ xinh, có giá dao động từ 200 nghìn - 1 triệu đồng.
Anh Việt Hưng, bán quất tại đây cho biết những ngày sau rằm tháng Chạp, lượng khách tăng dần. “Giá đào từ 200 nghìn - 1,5 triệu đồng/cây, tùy kích cỡ. Cây mini từ 200 nghìn - 1 triệu đồng bán rất nhanh”, anh nói, dù thừa nhận sức mua năm nay có phần giảm so với năm trước.
Các chủ cửa hàng buộc cây cẩn thận lên xe cho khách hàng.
Anh Nam (Cầu Giấy) cho biết năm nào cũng cùng đồng nghiệp đi chợ hoa chọn đào, quất trưng văn phòng. Năm nay anh mua một cây quất giá 1,5 triệu đồng. “Cây có quả đều, giá không quá cao. Đi chợ hoa là thấy Tết về thật gần”, anh chia sẻ.
Đình Khương
Nguồn PetroTimes : https://petrotimes.vn/sac-xuan-hoi-tu-tai-cho-hoa-tet-my-dinh-737740.html