Cuối năm 2025, có mặt tại “rốn lũ” Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên, chúng tôi thấy người dân đang hối hả xây tường rào, sửa sang nhà cửa, dọn vệ sinh đường... để chuẩn bị đón năm mới 2026. Gặp lại chúng tôi, anh Mùa A Trống (35 tuổi), Bí thư Chi bộ bản Háng Pu Xi thốt lên: “Các anh thấy đấy, đầu tháng 8 lũ dữ ập xuống, hầu hết nhà cửa, tài sản và hoa màu của bà con bị thiệt hại. Cứ tưởng nơi này sẽ không thể khôi phục lại được nữa, vậy mà giờ đây tất cả đã hồi sinh!”.
Người dân xã Tìa Dình, tỉnh Điện Biên vui Tết của đồng bào dân tộc Mông (từ ngày 25 đến 31-12-2025).
Trò chuyện với chúng tôi, anh Mùa A Trống vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại trận mưa lũ, sạt lở đất xảy ra đêm 31-7, rạng sáng 1-8-2025 tại bản Háng Pu Xi, làm 3 người chết và mất tích, 24/70 ngôi nhà bị vùi lấp, cuốn trôi, nhiều hộ dân mất hết nhà và tài sản. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, chỉ trong thời gian ngắn, khu tái định cư bản Háng Pu Xi đã được xây dựng khang trang, cuộc sống của người dân dần ổn định. Cầu, cống, đường sá, nhà cửa được sửa chữa, làm mới. Hai bên đường của khu tái định cư, những ngôi nhà lợp mái tôn vững chắc đều treo cờ Tổ quốc, nhiều nhà đã có cây đào sắp nở và những khóm hoa. Trước sân, dưới ánh nắng ấm áp của những ngày cuối đông, nhiều tốp trẻ em nô đùa ríu rít.
Được sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền cùng anh em họ hàng và bà con lối xóm, nỗi đau mất 2 con trong vụ sạt lở đất và nhà bị cuốn trôi của ông Mùa Chứ Phỏng ở bản Háng Pu Xi đã phần nào nguôi ngoai. Ông chậm rãi bộc bạch: “Có ngôi nhà mới khang trang, gia đình tôi an tâm, không còn phải lo mỗi khi trời mưa bão. Cảm ơn cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ, chiến sĩ Quân đội đã quan tâm, hỗ trợ để gia đình tôi vượt qua nỗi đau, xây dựng cuộc sống mới".
Ông Mùa Trồng Vừ ở bản Háng Pu Xi hồ hởi giới thiệu với chúng tôi ngôi nhà mới: "Sau lũ dữ, được hỗ trợ xây nhà mới, các gia đình trong bản tôi rất phấn khởi. Cứ tưởng lũ dữ cuốn đi hết là trắng tay, ai ngờ Tết này có nhà mới đón xuân”. Quan sát nhà ông Vừ, ngoài những đồ dùng thiết yếu, công trình vệ sinh, téc nước, bình nóng lạnh, bếp ga... chúng tôi thấy có cả bó lá dong, bao gạo nếp mà ông Vừ khoe sẽ gói bánh chưng đón Tết sớm của đồng bào Mông.
Khu tái định cư Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026.
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 đã phối hợp với tỉnh Điện Biên lựa chọn địa điểm xây mới các khu tái định cư, hỗ trợ nhân lực, vật lực xây dựng, sửa chữa nhà ở cho nhân dân bị thiệt hại nặng bởi mưa lũ, sạt lở đất.
Với tinh thần trách nhiệm cao, sau 45 ngày (từ ngày 11-8-2025), 600 cán bộ, chiến sĩ bộ đội và dân quân thuộc Bộ CHQS tỉnh Điện Biên, Trung đoàn 82 (Sư đoàn 355) và Kho K79 (Cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân khu 2) đã khẩn trương thi công, hoàn thành xây mới 80 căn nhà, sửa chữa 321 căn nhà cho người dân trên địa bàn các xã: Mường Luân, Na Son, Tìa Dình, Xa Dung, Sín Thầu; đồng thời hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các khu tái định cư bảo đảm đồng bộ, kiên cố, phù hợp điều kiện thực tế và phong tục, tập quán của người dân.
Tính đến cuối năm 2025, tỉnh Điện Biên đã xây dựng được 5 khu tái định cư, bảo đảm cho 244 hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ có nơi ở mới trước Tết Bính Ngọ 2026. Dưới trời nắng hanh vàng cuối năm, các bản tái định cư mới của bà con vùng lũ đông vui nhộn nhịp, ai cũng phấn khởi khi được ở ngôi nhà mới, động viên nhau vượt qua những mất mát do thiên tai, khắc phục khó khăn để xây dựng cuộc sống mới.
Mặc dù vẫn còn nhiều gian khó nhưng với sự chăm lo của các cấp, các ngành, bộ mặt của những nơi từng là “rốn lũ” đã có nhiều thay đổi và hoa xuân đang đua nhau khoe sắc.