Tại đây, các phạm nhân đã tham gia cuộc thi trang trí mâm ngũ quả, bày biện mâm cơm tất niên, làm báo tường thủ công… . Những đôi tay "từng lầm lỡ" nay cẩn trọng nắn nót từng chi tiết, chăm chút từng nhành hoa, gói ghém trong đó không chỉ là sự khéo léo mà còn là khát vọng làm lại cuộc đời. Một cái Tết phía sau song sắt, nhưng không hề thiếu đi niềm vui, sự náo nhiệt và ươm mầm hy vọng về một tương lai tươi đẹp.
Chị B., đang chấp hành bản án 4 năm tù giam, đón cái Tết thứ hai tại Trại trong tâm thế khác hơn. Nếu năm trước còn nhiều tủi thân, thì năm nay, chị cùng các phạm nhân trong đội tập trung toàn tâm cho phần thi của mình. Từ việc lựa chọn, sắp xếp từng loại quả đến quấn bìa các-tông làm lọ hoa trang trí, mọi công đoạn đều được thực hiện cẩn thận, tỉ mỉ.
Xúc động chia sẻ, chị B. cho biết: “Những hoạt động này thật sự rất vui. Anh chị em phạm nhân quây quần bên nhau cùng nấu nướng, bày biện giống như một cái Tết của gia đình, giúp tôi vơi bớt nỗi nhớ nhà. Tôi rất biết ơn Ban Giám thị đã tạo điều kiện để chúng tôi, dù đang chấp hành án, vẫn được đón một cái Tết trọn vẹn. Tôi sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để sớm trở về với xã hội.”
Vừa xếp những chiếc bánh chưng, bánh tét lên mâm cơm tất niên, chị chia sẻ: “Chỉ mong gia đình luôn khỏe mạnh, để ngày trở về được đón Tết đoàn viên.”
Còn với anh K., đây là cái Tết đầu tiên sau 6 tháng chấp hành án. Vừa hoàn thiện những nét vẽ cuối cùng trên tờ báo tường của đội mình, anh không giấu được sự bất ngờ trước sự quan tâm của Ban Giám thị.
“Trong 9 ngày nghỉ Tết, ngày nào chúng tôi cũng được tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Không khí rất ấm áp. Tôi không còn mặc cảm, lo sợ như những ngày đầu vào Trại nữa, tôi tự nhủ sẽ cố gắng cải tạo tốt hơn.” – anh K. bộc bạch.
Để các phạm nhân yên tâm cải tạo, vơi bớt nỗi nhớ gia đình trong những ngày xuân, chuỗi hoạt động đón Tết đã được Ban Giám thị Trại Tạm giam số 1 xây dựng kế hoạch từ sớm, tổ chức xuyên suốt trong dịp nghỉ Tết.
Thiếu tá Lường Hoàng Hiệp – Trưởng Phân trại quản lý phạm nhân, Trại Tạm giam số 1 cho biết: “Chúng tôi thấu hiểu rằng vào dịp Tết, tâm lý của phạm nhân dễ dao động khi phải xa gia đình. Vì vậy, ngoài việc bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định, Ban Giám thị còn tổ chức nhiều hoạt động để động viên tinh thần, giúp họ cảm nhận được sự quan tâm, từ đó ổn định tư tưởng, quyết tâm cải tạo tốt hơn.”
Chiều tất niên khép lại khi ánh nắng cuối năm dần tắt sau bức tường cao của Trại Tạm giam. Những mâm cơm được bày biện gọn gàng, những tờ báo tường rực rỡ sắc xuân, và trên hết là những ánh mắt đã ánh lên niềm tin.
Tết ở nơi đây không chỉ là sự đủ đầy về vật chất, mà còn là cơ hội để mỗi người nhìn lại chặng đường đã qua, nuôi dưỡng quyết tâm làm lại cuộc đời.
Sau cánh cửa trại giam, mùa xuânsắc xuân không chỉ đến bằng sắc hoa, mà còn đến bằng sự cảm hóa, bằng niềm tin vào sự đổi thay – để một ngày không xa, họ có thể trở về, đón một mùa xuân trọn vẹn giữa gia đình và cộng đồng.
P.V