Xe cứu thương đậu tại Trung tâm Y tế Đại học Hanyang ở Seoul. Ảnh minh họa: Hankook Ilbo.
Liên đoàn Cứu hỏa Khẩn cấp Hàn Quốc hôm 18/3 cho biết lúc 0h42 ngày 10/3, một cuộc gọi đến trung tâm điều phối 119 trình báo về việc một phụ nữ khoảng 20 tuổi, đang mang thai 34 tuần, chuyển dạ ở quận Danwon, thành phố Ansan.
Các nhân viên cấp cứu đánh giá tình trạng của thai phụ rất nguy kịch và lập tức liên hệ với khoa sản tại các bệnh viện ở Seoul, Gyeonggi và Nam Chungcheong. Tuy nhiên, họ liên tục nhận được thông báo không thể tiếp nhận điều trị. Lý do các cơ sở y tế đưa ra là "không có dịch vụ chăm sóc sản khoa vào ban đêm" hay "không có nhân viên để xử lý trường hợp này", theo The Korea Times.
Trong tuyệt vọng, các nhân viên cấp cứu gọi điện cho hơn 40 bệnh viện suốt hơn một tiếng. Đến 1h48 sáng, trung tâm điều phối 119 tìm được một giường bệnh tại Trung tâm Y tế Seoul ở quận Jungnang (Seoul). Xe cứu thương lập tức di chuyển đến đó, nhưng tình hình của thai phụ diễn biến xấu khi cô phải chịu những cơn đau đẻ dữ dội. Do đó, các nhân viên cấp cứu buộc phải thực hiện ca sinh khẩn cấp.
Thai phụ trẻ sinh một bé trai vào lúc 2h11, khoảng 1,5 tiếng sau cuộc gọi ban đầu. Cả hai mẹ con được nhập viện tại Trung tâm Y tế Seoul lúc 2h36 để được tiếp tục chăm sóc. Các báo cáo cho thấy cả hai đều trong tình trạng ổn định.
Ông Kim Gil-jung, người đứng đầu Liên đoàn Cứu hỏa Khẩn cấp Hàn Quốc, cho biết: "Trong khi tìm kiếm bệnh viện tiếp nhận cấp cứu, tình trạng của thai phụ trở nên tồi tệ hơn, các nhân viên buộc phải tiến hành ca sinh khẩn cấp. Để bảo vệ thời gian vàng cho bệnh nhân cấp cứu, cần phải thực hiện các cải cách thể chế, chẳng hạn như cho phép lính cứu hỏa quyết định việc nhập viện".
Thiên Diệp