Theo South China Morning Post, một người phụ nữ họ Li đến từ tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc đi kiểm tra sức khỏe khi mang thai được 21 tuần và phát hiện một bàn chân của thai nhi đã trượt ra khỏi cổ tử cung.
Các bác sĩ cảnh báo rằng một khi các cơn co thắt bắt đầu, nguy cơ sảy thai sẽ rất cao trong vòng từ 3 đến 5 ngày, điều này cũng có thể gây hại cho cơ thể người mẹ.
Li nói với các bác sĩ rằng cô sẽ làm bất cứ điều gì để cứu con gái.
“Tôi muốn cho con tôi một cơ hội. Tôi có mối liên kết với đứa trẻ này. Dù có khó khăn thế nào, tôi cũng sẽ giữ nó lại” - Cô nói thêm.
Bác sĩ sản khoa Ge Zhiping tại Bệnh viện tỉnh Giang Tô cho biết, để giảm thiểu tổn thương cho cơ thể người mẹ, Li chỉ có thể thực hiện phương pháp sinh nở truyền thống.
Li phải giữ tư thế nằm nâng hông suốt một tháng để giữ thai nhi an toàn (Nguồn: bastillepost)
Nhóm bác sĩ khoa sản của bệnh viện khuyên Li luôn nâng hông lên trong khi nằm trên giường để giảm áp lực từ bàn chân của em bé lên túi ối, nơi bảo vệ và hỗ trợ sự phát triển của thai nhi.
Hầu hết phụ nữ mang thai đều khó có thể duy trì tư thế này, nhiều người thậm chí không thể giữ nguyên tư thế quá 1 tiếng mỗi ngày.
Tuy nhiên, Li thể hiện sự quyết tâm đáng kinh ngạc. Cô dùng gối để đỡ hông, giữ nguyên tư thế trong suốt 1 tháng, ngay cả khi ăn và đi vệ sinh trên giường. Mặc dù phải chịu áp lực rất lớn về thể chất và tinh thần, cô vẫn luôn giữ thái độ tích cực.
Nhờ sự kiên trì của cô, em bé đã chào đời an toàn, dù bé sinh non và chỉ nặng 750g. Bác sĩ Cát Chí Bình, giám đốc Khoa Sản phụ khoa Bệnh viện Nhân dân tỉnh Giang Tô, cho biết, may mắn là túi ối của chị Li không bị vỡ và thai nhi đã chào đời an toàn cùng với túi ối trong quá trình chuyển dạ, giúp giảm hiệu quả nguy cơ xuất huyết nội sọ.
Dưới sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y bác sĩ, sau 93 ngày điều trị, các dấu hiệu sinh tồn của bé dần ổn định, cân nặng tăng lên 9,6 kg và được xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt.
Ngày 21/2, Li gửi cho bác sĩ một số bức ảnh chụp con gái cô đang cười và cập nhật kết quả kiểm tra sức khỏe của cô bé hoàn toàn bình thường. Kết quả này khiến gia đình Li rất hạnh phúc.
"Tình yêu sẽ tạo nên điều kỳ diệu. Trong đầu tôi luôn có ý nghĩ cổ vũ: 'Tôi tin rằng cả con gái và tôi đều sẽ ổn'" - Cô nói.
Có nguồn tin cho biết đây là đứa con thứ hai của Li. Cô có một con trai đầu lòng.
Câu chuyện của cô đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, với hơn 90 triệu lượt xem.
"Nhờ sự phối hợp chặt chẽ của bác sĩ, người mẹ và thai nhi, đứa trẻ đã được bảo vệ và khỏe mạnh" - Một dân mạng bình luận.
"Mọi sinh linh đến với thế giới này đều không dễ dàng. Tôi hy vọng con của Li lớn lên khỏe mạnh" - Một người khác viết.
T. Linh (Theo SCMP)