Với các em học sinh đang hướng đến các trường chuyên của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, giai đoạn ôn luyện nước rút vẫn đang diễn ra khẩn trương.
Cuối tháng 5, Vũ Hà Mai - Lớp 9C, Trường THCS Nguyễn Du (quận Nam Từ Liêm) đã có hơn một ngày thi vào chuyên Văn của Trường THPT chuyên Khoa học - Xã hội & Nhân văn. Trải qua một kỳ thi khá căng thẳng vì tỷ lệ chọi cao, Hà Mai đã rút ra kinh nghiệm cho kỳ thi vào lớp 10 tới đây, cũng như mục tiêu thi vào Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ.
“Con cần sự bình tĩnh cho các kỳ thi, phải tự tin vào năng lực của bản thân. Con ý thức thi chuyên thì khó khăn và phải cố gắng hơn các bạn và chỉ cần cố gắng thì quả ngọt sẽ về tay”, Em Vũ Hà Mai chia sẻ.
Còn với Trần Trọng Nguyễn Bảo An - Lớp 9C, Trường THCS Nguyễn Du (quận Nam Từ Liêm), em chỉ lựa chọn một nguyện vọng thi chuyên duy nhất vào chuyên Trung của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Bảo An tự tin với 80% khả năng sẽ đỗ được nguyện vọng này.
Em Bảo An chia sẻ: “Em nghĩ là trước hết phải chuẩn bị cho mình những kỹ năng và kiến thức cần thiết và đặc biệt là trong thời gian thi thì phải giữ cho mình sự bình tĩnh, tự tin để có thể phát huy tốt nhất những kỹ năng".
Ngoài hệ thống trường THPT chuyên của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội gồm: Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An, Sơn Tây, thì hiện nay, nhiều học sinh lớp 9 đã tham dự kỳ thi sớm hơn vào các trường THPT chuyên trực thuộc đại học như: THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, THPT chuyên Khoa học - Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội. Những kỳ thi này có tính cạnh tranh cao, đề thi thường khó hơn và chỉ tiêu hạn chế. Việc học sinh tham gia nhiều kỳ thi chuyên là dấu hiệu cho thấy định hướng rõ ràng và sớm về năng lực cá nhân.
Giáo viên Lê Thị Thúy An - Trường THCS Nguyễn Du (quận Nam Từ Liêm) cho biết: “Thi chuyên các con chịu áp lực lớn hơn từ tỷ lệ chọi; ngoài ba môn điều kiện, phải đào sâu kiến thức từ môn chuyên. Áp lực chính là động lực để chinh phục thử thách. Các con hãy phát huy mạnh mẽ tinh thần của những chú hổ con, tự tin không ngại thử thách, thành công nhất định sẽ mỉm cười”.
Và cho dù lựa chọn thi vào trường chuyên nào, hành trình ấy đều đòi hỏi sự cố gắng vượt bậc đối với các em học sinh lớp 9.
Sẵn sàng chinh phục kỳ thi lớp 10
Chỉ còn chưa đầy 24 giờ nữa, gần 104.000 học sinh lớp 9 tại Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025 - 2026. Đây là kỳ thi được đánh giá là căng thẳng bậc nhất trong quãng đời học sinh phổ thông.
Tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn Hà Nội, những buổi ôn tập cuối cùng vẫn được tổ chức. Không khí vừa khẩn trương, vừa hồi hộp, xen lẫn kỳ vọng.
Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Phó hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du (quận Nam Từ Liêm) cho hay: “Những ngày này nhà trường dồn sức và quan tâm, tạo tâm lý thoải mái cho các em, gom lại tất cả những gì đã được ôn tập, với quyết tâm chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi”.
Trước ngày thi, các em học sinh được thầy cô liên tục hướng dẫn và nhắc lại kỹ năng làm bài, phân bổ thời gian hợp lý.
Học sinh Nguyễn Hà My - Lớp 9A4, Trường THCS Nguyễn Du (quận Nam Từ Liêm) chia sẻ: “Em sẽ làm câu dễ trước, câu nhiều điểm trước, câu khó để sau… và kiểm tra lại bài trước khi nộp”.
Cùng với quá trình ôn luyện, các điểm thi đã được chuẩn bị chu đáo. Cơ sở vật chất, công tác an ninh và hỗ trợ, tất cả đều đã sẵn sàng phục vụ cho thí sinh một cách tốt nhất
Học sinh Nguyễn Hà My - Lớp 9A4, Trường THCS Nguyễn Du (quận Nam Từ Liêm) bày tỏ: “Mong em vào phòng thi không quá áp lực, chúc các bạn 2010 sẵn sàng và tự tin trong kỳ thi, đỗ vào trường mong muốn”.
Tuyết Nhung
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/video/san-sang-chinh-phuc-ky-thi-vao-lop-10-337804.htm