Sáng mãi tình quân nhân

Sáng mãi tình quân nhân
6 giờ trướcBài gốc
Chúng tôi đến thăm ngôi nhà mới của ông Lê Minh Kháng thuộc địa bàn ấp 1, xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Thấy khách, ông chống nạng bước ra, niềm nở mời vào trà nước. Ông nói, có được ngôi nhà vững chãi ngày nay là nhờ đồng đội. Chúng tôi sống trong thời bình, nghe ông kể lại chuyện xưa lại càng khâm phục thêm tinh thần của người lính.
Từ khi có ngôi nhà đồng đội, ông Lê Minh Kháng (ấp 1, xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức) an tâm lao động, sản xuất, thoát cận nghèo
Gia đình ông Kháng có truyền thống cách mạng. Cha ông là liệt sĩ, hy sinh năm 1961 tại huyện Cần Đước. Mang trong lòng sự căm thù giặc, ông nung nấu quyết tâm đi theo cách mạng. Khi cha mất, ông mới 7 tuổi phải chăm sóc 2 đứa em để mẹ đi làm thuê kiếm sống. Lớn lên, ông tham gia phong trào cách mạng ở địa phương. Sau ngày đất nước thống nhất, ông làm việc tại Nông trường K45 rồi chuyển về Quân khu 9. Đơn vị điều ông công tác nhiều nơi rồi đến Cần Thơ làm ở Trạm điều động cán bộ cho đến ngày phục viên về địa phương.
Về lại nơi "chôn nhau cắt rốn", ông tiếp tục cống hiến trong vai trò Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp. Trên phần đất 6.000m2 của gia đình, ông trồng lúa, mì, mía. Thời gian rảnh, ông đi cuốc đất mướn, bắt cá bán để cải thiện kinh tế gia đình. Năm 2005, trên đường về giỗ cha, ông bị tai nạn giao thông. Vết thương chỉ tổn thương phần mềm nhưng xử lý không khéo dẫn đến hoại tử. Khi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), bác sĩ nói phải cưa bỏ chân.
Đang là lao động chính của gia đình, tai nạn bất ngờ khiến ông khó bề xoay trở. Lúc đó, nhà đã nghèo, ông lại bị tai nạn nên kinh tế kiệt quệ. Căn nhà cũ bị mối mọt, xuống cấp trầm trọng.
Ông Kháng cho biết: “Dù khó khăn nhưng tôi không nản lòng, bỏ cuộc, người lính Cụ Hồ không được như vậy!”. Thương hoàn cảnh, cảm phục ý chí của ông, các đồng đội chung tay giúp ông có căn nhà vững chãi. Hội Cựu chiến binh xã Thanh Phú (huyện Bến Lức) góp 40 triệu đồng, Hội Cựu chiến binh xã Thạnh Hòa, người thân,... vừa góp tiền, vừa góp sức.
“Tôi không bao giờ quên ơn đồng đội, đồng bào, dù xưa hay nay thì nghĩa tình vẫn không thay đổi” - ông Kháng chia sẻ.
Có nhà mới, ông yên tâm lao động, phá chanh trồng dừa, thu nhập tương đối ổn định. Ông Kháng kể tuy chỉ còn một chân nhưng ông vẫn có thể leo cây dừa cao 6m, một mình làm ngôi nhà nhỏ bằng gỗ. Vợ ông nhổ cỏ, hái chanh thuê, con gái làm công nhân, cuộc sống gia đình ổn định.
Theo Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức - Lê Hữu Phước, tuy sức khỏe yếu nhưng ông Kháng là hội viên rất năng nổ, tích cực tham gia các phong trào của Hội. Ông hiền lành, sống chuẩn mực, đạo đức, có nghị lực vươn lên.
Người dân không ít lần thấy ông chống nạng ngăn những xe quá tải vào đường giao thông nông thôn hoặc nhắc nhở những người đổ rác không đúng nơi quy định. Ngoài ra, gia đình ông còn tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Vợ ông, sau những giờ làm thuê vẫn dành thời gian tham gia làm sạch, đẹp các tuyến đường như dọn rác, trồng hoa,…
Ông Kháng cũng rất quan tâm đến công tác tuyển quân của địa phương. Nhìn thanh niên lên đường nhập ngũ, ông nhớ hình bóng mình ngày xưa, cũng đầy nhiệt huyết như thế! Năm nay ông Kháng 70 tuổi, sức khỏe yếu đi nhiều, cái chân bị thương thường đau nhức.
Ông nói sau này chắc ít leo dừa, sửa mái nhà như trước. Tuy nhiên, đối với ông, tinh thần, ý chí vẫn như thời trẻ tuổi. Chúng tôi nhìn vết chân tròn in trên đất rồi hướng về đôi mắt hiền lành của ông, trong đó ánh lên nét cương nghị lạ thường./.
Huỳnh Thông
Nguồn Long An : https://baolongan.vn/sang-mai-tinh-quan-nhan-a191003.html