Lewis-Skelly đã tái hiện động tác ăn mừng đặc trưng của tiền đạo Haaland sau khi ghi bàn vào lưới Manchester City, một hành động mà nhiều người cho rằng nhằm đáp trả việc chân sút người Na Uy từng khiêu khích anh trong cuộc đối đầu giữa hai đội hồi đầu mùa.
Trong khi người dẫn chương trình It’s All Kicking Off, Chris Sutton, cho rằng đó chỉ là một khoảnh khắc hài hước, thì chuyên gia của Sky Sports, Jamie Carragher, lại có góc nhìn khác. Cựu hậu vệ Liverpool nhắn nhủ một cầu thủ trẻ không nên chế nhạo đàn anh Haaland, và đấy là hành vi hỗn xược.
Chuyên gia bóng đá Carragher chia sẻ quan điểm của mình: “Tôi từng nói về sự kiêu hãnh trên sân cỏ và tôi thích điều đó. Nhưng tôi không thích hành động này bởi cậu ấy (Lewis-Skelly) còn rất trẻ, lại đang chế nhạo tiền đạo Haaland, giễu cợt một cầu thủ lớn hơn. Tôi không biết Haaland đã nói gì trước đó, nhưng Lewis-Skelly vẫn chỉ là một cầu thủ trẻ, không nên có những hành động quá khích như vậy.
Lewis-Skelly chế giễu tiền đạo Haaland với pha ăn mừng nhái. Ảnh: GETTY.
Bàn thắng là một khoảnh khắc trọng đại đối với cậu ấy, nhưng có lẽ Lewis-Skelly nên tiết chế hơn một chút. Tất nhiên, Lewis-Skelly có chút bốc đồng, điều đó rất bình thường với một cầu thủ trẻ. Nhưng các đàn anh ở Arsenal và thậm chí cả HLV Arteta trong phòng thay đồ sẽ nói với cậu ấy rằng: “Cậu đang làm rất tốt, nhưng hãy biết cách giữ bình tĩnh”.
Cựu trung vệ của Liverpool sau đó đề cao vai trò của Declan Rice trong tình huống này và dành lời khen cho tiền vệ phòng ngự của Arsenal: “Declan Rice đã nhắc nhở Lewis-Skelly quay lại vị trí. Đây là điều mà các cầu thủ giàu kinh nghiệm nên làm với đàn em. Và Arsenal thực sự có một thủ lĩnh đúng nghĩa trong Declan Rice”.
Trong khi đó, mặc dù gây tranh cãi với màn ăn mừng, nhưng không thể phủ nhận rằng Lewis-Skelly đã có một trận đấu ấn tượng và tỏa sáng trong chiến thắng 5-1 của Arsenal. Anh ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 sau một pha đi bóng cắt vào trung lộ và tung cú sút khiến thủ môn Stefan Ortega chỉ có thể đẩy bóng vào lưới sau khi chạm cột dọc.
Chuyên gia bóng đá Carragher chấn chỉnh hành vi của sao trẻ Arsenal. Ảnh: GETTY.
Trước đó, Martin Odegaard mở tỷ số cho Arsenal sau khi tận dụng sai lầm của Manuel Akanji, nhưng tiền đạo Haaland nhanh chóng gỡ hòa ở đầu hiệp hai. Tuy nhiên, chỉ một phút sau, Thomas Partey giúp Arsenal tái lập thế dẫn trước với cú sút chạm người đổi hướng.
Bàn thắng của Lewis-Skelly sau đó càng củng cố lợi thế cho đội chủ nhà. Những phút cuối trận chứng kiến thế trận một chiều, khi Kai Havertz và Ethan Nwaneri ghi thêm hai bàn để ấn định thắng lợi tưng bừng 5-1 cho đoàn quân của Mikel Arteta.
Cũng cần biết hành động ăn mừng của Lewis-Skelly không phải không có lý do. Trước đó, anh và Haaland từng có một cuộc đối đầu căng thẳng tại Etihad hồi tháng 9, khi Arsenal hòa Man City 2-2. Ở trận đấu đó, Haaland đã có những lời lẽ chế nhạo Lewis-Skelly, và có vẻ như tài năng trẻ của Arsenal đã chờ đợi khoảnh khắc này để trả đũa.
Các cầu thủ Arsenal mừng rỡ với màn trả thù ngọt ngào. Ảnh: GETTY.
Dù vậy, Carragher tin rằng Arsenal cần hướng đến những mục tiêu cao hơn thay vì tham gia vào những màn khẩu chiến hay trêu chọc đối thủ. Câu hỏi đặt ra là: Liệu Arsenal có đủ bản lĩnh để duy trì phong độ và thực sự lật đổ Man City trong cuộc đua vô địch mùa này? Hay đây chỉ là một chiến thắng mang tính chất nhất thời?
Cha của tiền đạo Haaland phản ứng
Ngay sau trận đấu, tài khoản chính thức của Arsenal trên nền tảng X đã đăng tải hình ảnh Lewis-Skelly ăn mừng bàn thắng rất phấn khích. Cha của tiền đạo Haaland, ông Alfie Haaland, người từng có 38 lần ra sân cho Manchester City từ năm 2000 đến 2003, lập tức phản hồi bài đăng với một thông điệp đầy mỉa mai và nhắc lại thực tế rằng Arsenal vẫn chưa thể giành danh hiệu lớn trong những năm gần đây, đặc biệt là khi họ hai lần thất bại trước Man City trong cuộc đua vô địch Premier League gần nhất.
TÂM VÕ