Bờ sông Đăk Snghé những ngày qua liên tục sạt trượt, cuốn trôi nhiều diện tích hoa màu như cà phê, mì và cây ăn trái. Đặc biệt, sau bão số 13, hai bên bờ bị khoét sâu, nhiều đoạn đã áp sát khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ mất an cho người dân sống dọc bờ sông.
Nước sông Đăk Snghé dâng cao, chảy xiết, uy hiếp khu dân cư và đất sản xuất ven sông ở làng Kon Skôi, xã Kon Braih.
Anh Bùi Văn Duyên, người dân làng Kon Skôi, xã Kon Braih, chia sẻ: “Chỉ cần nghe tin có bão là cả làng mất ngủ. Đường sát bờ sông chưa có kè chắn, chỉ một trận mưa lớn là đường có thể bị cuốn trôi bất cứ lúc nào. Như vừa rồi, dân quân và Công an phải thức trắng để theo dõi mực nước, phòng khi có tình huống xấu còn kịp báo động cho bà con.”
Không riêng gì anh Duyên, anh A Nhuông cùng thôn cũng không giấu được lo lắng mỗi khi nước lũ về nước dâng cao. Anh A Nhuông cho biết, dân ở đây mong Nhà nước sớm xây kè lắm. Mỗi lần mưa to là nước lên sát mép nhà, không biết đất sập hay nhà bị nước lũ cuốn trôi lúc nào.”
“Sạt lở không chỉ đe dọa nhà cửa mà còn gây hư hỏng nặng tuyến đường trục thôn 10 con đường duy nhất phục vụ hơn 1.000 ha đất sản xuất của Kon Skôi và các thôn lân cận. Nếu tiếp tục bị chia cắt, việc vận chuyển nông sản của người dân gặp nhiều khó khăn, có thể bị ngưng trệ hoàn toàn”, anh N Nhuông nói.
Ông Lê Quang Chính, Chủ tịch UBND xã Kon Braih cho biết: Trong đợt mưa bão vừa qua, nước sông Đăk Snghé dâng cao bất thường, làm sạt lở nặng khu vực dẫn vào làng Kon Skôi, đe dọa trực tiếp tài sản và sinh kế của hơn 120 hộ dân.
“Xã đã lên phương án di dời trước khoảng 35 hộ bị ảnh hưởng nặng. Tuy nhiên, về lâu dài, rất mong UBND tỉnh quan tâm bố trí kinh phí để xây dựng tuyến kè chống sạt lở, bảo vệ an toàn cho người dân. Việc đầu tư hệ thống kè chống sạt lở bờ sông Đăk Snghé được xem là giải pháp cấp bách, nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời ổn định sản xuất và đảm bảo sự phát triển bền vững cho toàn khu vực”, ông Chính cho hay.
Trọng Triển