Dãy nhà phòng học bộ môn trường THCS Sơn Lộc (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) bị hư hỏng sau bão.
Tan hoang sau bão
Mưa đã ngớt, trời đã hửng nắng, nhưng trong nhiều phòng học Trường THCS Sơn Lộc (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh), nước mưa vẫn rấm rỉ xuống nền nhà tại dãy phòng bộ môn.
Cơn bão Kajiki đi qua, khiến toàn bộ dãy phòng bộ môn cấp 4 của nhà trường bị hư hỏng hoàn toàn. Nước mưa ào ạt, vật liệu sập xuống, vùi lấp phần lớn sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, dụng cụ y tế…
Hiện trạng các phòng học bộ môn tại Trường THCS Sơn Lộc (Hà Tĩnh) sau bão.
Phòng thư viện cũng trơ cảnh "màn trời" sau khi mái tôn bị gió giật bay hết. Sách vở ướt nhẹp, ngổn ngang dưới các vật liệu vương vãi; các máy tính, tivi, máy in, giá sách, bàn ghế đều hỏng hóc. Riêng khu vực này, thiệt hại ước tính khoảng 200 triệu đồng.
Không dừng lại ở đó, phòng truyền thống và phòng y tế cũng tan hoang: bàn ghế, giường tủ, bảng biểu, sa bàn bị phá hủy. Hai chiếc máy chiếu ở phòng học bộ môn biến mất theo những tấm kính cửa vỡ vụn. Một số phòng như phòng thực hành, phòng Công nghệ, nhà trường vẫn chưa thể kiểm tra do chưa có điện.
Toàn bộ mái dãy nhà cấp 4 bộ môn bị hư hỏng hoàn toàn.
“Dãy nhà này được xây dựng từ năm 1999, qua nhiều lần tu sửa nhưng chưa bao giờ được xây mới. Năm 2021, trường huy động xã hội hóa để nâng cấp mái tôn, đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn năm 2022. Vậy mà sau bao lần chắp vá, giờ chúng tôi lại phải bắt đầu từ con số không”, ông Hoàng Thế Anh – Hiệu trưởng nhà trường – ngậm ngùi.
Cơn bão dữ cũng không tha dãy nhà cấp 4 khác: Hai phòng sinh hoạt tổ chuyên môn và một phòng nghỉ giáo viên bị tốc mái hoàn toàn. Vật liệu vương vãi khắp sân trường, những khung cửa kính vỡ loang lổ, mái ngói sập đổ… khiến Trường THCS Sơn Lộc trở nên ngổn ngang khi năm học mới đã cận kề.
Theo ước tính của nhà trường, bão đi qua khiến thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.
Ngay sau bão, chính quyền địa phương xã Xuân Lộc cùng tập thể giáo viên đã huy động lực lượng và phương tiện khẩn trương dọn dẹp. Những chồng sách ướt đẫm được mang phơi khắp sân trường với hy vọng cứu vớt phần nào. Thiết bị còn hoạt động được gom lại để bảo quản. Kính vỡ, gạch vụn được thu dọn; những khu vực nguy hiểm được căng dây, dựng rào chắn để học sinh không bén mảng tới. Đồ dùng nào còn có thể sử dụng, thầy cô tranh thủ nắng lên lại vội vàng mang ra hong khô.
Phòng thư viện...
... cùng với hàng ngàn cuốn sách ướt đẫm.
Sáng 28/8, tranh thủ thời tiết nắng ráo, thầy cô tiếp tục “tranh nắng” với thời tiết để phơi sách, thiết bị. Cô Trương Thị Hà – giáo viên Tiếng Anh – kể: “Nhà tôi cũng bị tốc mái, cây cối đổ ngổn ngang. Chưa kịp dọn dẹp, nghe tin trường thiệt hại nặng, tôi cùng nhiều đồng nghiệp đã vội chạy lên trường. Nhìn quang cảnh tan hoang, ai cũng thấy mất mát, lo lắng không biết xoay xở thế nào cho kịp năm học mới. Sách thư viện dù được bọc ni-lông, nhưng khi mái đổ, vật liệu va chạm làm lớp bọc bong tróc, nước ngấm hết, hư hỏng toàn bộ. Chúng tôi tiếc lắm, chỉ mong cứu vớt được chút ít cho học trò”.
Giáo viên Trường THCS Sơn Lộc (Hà Tĩnh) phơi sách sau bão.
Trong khó khăn, tinh thần vượt khó của thầy trò vẫn lấp lánh. Sách được phơi khô từng trang, máy móc được kiểm tra để giữ lại những thiết bị còn sử dụng được, lớp học được quét dọn, vệ sinh sạch sẽ. Trên sân trường, ban giám hiệu cũng huy động nhân công san lấp, sửa chữa những khu vực hư hỏng. Các biển cảnh báo, dây chắn được dựng lên để đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường.
Theo dự kiến, sáng 29/8, các hoạt động phân lớp, tập nghi thức chuẩn bị cho lễ khai giảng vẫn diễn ra đúng kế hoạch.
Quyết tâm giữ vững niềm tin ngày khai giảng
Năm học 2025–2026, Trường THCS Sơn Lộc có 546 học sinh. Sáng 28/8, nhà trường đã tổ chức phát đồng phục cho 124 học sinh lớp 6, chuẩn bị cho lễ tựu trường vào ngày 29/8.
Phòng Công nghệ, phòng thực hành, vẫn bị rò rỉ nước từ trần nhà làm hỏng hóc nhiều thiết bị.
Theo ban giám hiệu, việc triển khai dạy học sau khai giảng vẫn có thể đảm bảo do 16 phòng học tại hai dãy nhà tầng không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, kho thiết bị chưa có chỗ chứa, thư viện không còn, nhiều bàn ghế, máy chiếu, thiết bị học tập bị mất trắng. Trong khi đó, theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, các môn học như: Công nghệ, Tin học, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội đều cần thực hành, gây khó khăn lớn cho giáo viên và học sinh.
“Với điều kiện hiện nay, học sinh sẽ phải học ‘chay’ là chủ yếu. Phòng Công nghệ không hỏng nhiều, nhưng thiết bị hư hỏng nên rất khó tổ chức thực hành. Một số môn như Toán trước đây có 4 tiết học tại thư viện, giờ hoàn toàn không thể thực hiện được”, thầy Nguyễn Thu Hoàn – giáo viên Công nghệ – chia sẻ.
Không chỉ thiệt hại vật chất, nỗi lo còn nằm ở hoàn cảnh của học sinh. Nhiều em mồ côi, nhiều em có cha mẹ ly hôn. Trường hiện có 23 học sinh thuộc hộ nghèo và cận nghèo, 17 học sinh mồ côi cha hoặc mẹ, 5 học sinh khuyết tật. Việc mất sách, mất nơi học tập là một thiệt thòi rất lớn với các em.
Thấu hiểu điều đó, đầu năm học, nhà trường đã kêu gọi hỗ trợ và quyên góp được 9 bộ sách giáo khoa mới để trao tặng trong ngày tựu trường. Thế nhưng, kế hoạch ấy có thể phải tạm hoãn vì toàn bộ số sách đã bị hư hỏng sau bão. Sách vẫn chưa kịp hong khô để có thể trao lại cho học sinh.
Giáo viên Trường THCS Sơn Lộc khẩn trương trang trí trường lớp chuẩn bị cho năm học mới.
Trước đó, vào cuối năm học 2024–2025, Hội đồng hương Can Lộc tại Hà Nội cũng đã hỗ trợ hơn 30 triệu đồng để bổ sung sách thư viện. Giờ phần lớn số sách này cũng đã hư hỏng nặng sau bão.
Hiệu trưởng Hoàng Thế Anh nghẹn lời: “Sách và thư viện là thứ quan trọng nhất với học sinh nơi đây, vậy mà giờ không còn gì. Đau lòng lắm. Nhưng chúng tôi vẫn cố gắng giữ sự lạc quan, đồng hành cùng phụ huynh để học sinh có thể đến trường, không bị gián đoạn việc học”.
Trước mắt, thầy trò và phụ huynh Trường THCS Sơn Lộc đang nỗ lực khắc phục hậu quả, khẩn trương ổn định để kịp lễ khai giảng. Xa hơn, nhà trường mong nhận được sự chung tay hỗ trợ để xây dựng lại phòng học, bổ sung thư viện, thiết bị dạy học – khôi phục môi trường học tập cho học trò.
Bão Kajiki đã đi qua, nhưng để lại nhiều mất mát cho thầy trò Trường THCS Sơn Lộc. Thế nhưng giữa nền gạch vụn, bên những trang sách còn ướt… thầy trò nhà trường vẫn quyết tâm vững bước sửa soạn cho năm học mới.
Ông Trần Đình Việt – Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc – cho biết: “Ngay sau khi bão tan, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng phối hợp với nhà trường kiểm tra mức độ hư hỏng. Đồng thời, chúng tôi đang hoàn thiện tờ trình, báo cáo gửi UBND tỉnh để đề xuất phương án tu sửa cơ sở vật chất cho nhà trường, trong đó có nội dung đầu tư xây dựng lại dãy phòng học bộ môn. Trước mắt, việc dạy học cơ bản vẫn có thể triển khai được, nhưng về lâu dài cần có sự hỗ trợ kịp thời để nhà trường đảm bảo điều kiện giảng dạy, đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018”.
Phương Thảo
Phương Hồ