Thoát khỏi 2 cáo buộc nghiêm trọng nhất
Sáng 3/7 (giờ Việt Nam), hội đồng xét xử tại tòa án liên bang Manhattan, Mỹ đã chính thức công bố phán quyết đối với nam ca sĩ Sean “Diddy” Combs sau nhiều tháng xét xử.
Cụ thể, Diddy được tuyên vô tội với cáo buộc âm mưu tống tiền và buôn bán tình dục với bạn gái cũ Cassie Ventura, hai tội danh có mức án nặng nhất, lên tới tù chung thân. Tuy nhiên, nam rapper vẫn bị kết tội liên quan đến hành vi vận chuyển người tham gia hoạt động mại dâm với cả Cassie và một nhân vật khác mang bí danh “Jane”. Với hai tội danh này, Diddy có thể đối mặt mức án tối đa 20 năm tù.
Phiên tòa được tổ chức kín, cấm ghi hình, nhưng truyền thông quốc tế vẫn theo sát từng diễn biến. Diddy xuất hiện tại tòa với tâm trạng thoải mái hơn trước, cùng người thân cầu nguyện trước giờ tuyên án.
Diddy bị kết tội vận chuyển tham gia hoạt động mại dâm. Ảnh: REUTERS.
Từ "ông trùm" hip-hop đến bị cáo trong phiên tòa thế kỷ
Diddy, tên thật là Sean Combs, từng là tượng đài của làng hip-hop Mỹ. Anh là người sáng lập hãng đĩa Bad Boy Records, sở hữu thương hiệu thời trang, rượu vodka và mạng truyền hình riêng. Năm 2022, tài sản của anh được Forbes ước tính khoảng 1 tỷ USD, nhưng tụt dốc còn 400 triệu USD vào năm 2024, giữa loạt bê bối bủa vây.
Cú trượt dài bắt đầu từ tháng 11/2023, khi nữ ca sĩ Cassie Ventura, bạn gái cũ của Diddy, đệ đơn kiện, tố cáo anh lạm dụng thể chất, tinh thần và ép buộc cô tham gia các buổi tiệc tình dục “freak-off”. Mặc dù Diddy nhanh chóng chi trả 20 triệu USD để dàn xếp, nhưng vụ kiện đã châm ngòi cho cuộc điều tra hình sự quy mô lớn từ liên bang.
Đến tháng 9/2024, rapper đình đám chính thức bị bắt sau cuộc đột kích vào nhà riêng ở Miami và Los Angeles, nơi cảnh sát thu giữ nhiều tang vật gây tranh cãi. Diddy bị tạm giam suốt quá trình xét xử, không được tại ngoại.
Diddy tổ chức tiệc tại dinh thự riêng vào những năm 2000. (Ảnh: Yahoo)
Phiên tòa kéo dài gần hai tháng là nơi phơi bày những mặt tối trong đời sống của “ông trùm hip-hop”. Cassie Ventura đã đứng trước tòa kể lại quãng thời gian u tối, trong đó cô bị lạm dụng và bắt buộc tham gia các buổi “freak-off”, quan hệ với nhiều người trong khi Diddy đứng quan sát và điều khiển.
Ngoài ra, một bạn gái cũ khác lấy bí danh Jane Doe cũng ra làm chứng, nói rằng cô từng phải tham gia các buổi tiệc đó do chịu áp lực tinh thần từ Diddy. Thậm chí, rapper Kid Cudi cũng tố Diddy từng đốt xe của anh vì ghen tuông.
Luật sư của Diddy, ông Marc Agnifilo, đã đưa ra các lập luận phản bác mạnh mẽ. Ông cho rằng các mối quan hệ là tự nguyện và không có yếu tố buôn bán tình dục. Thông qua các phiên thẩm vấn chéo, đội ngũ bào chữa đã thuyết phục bồi thẩm đoàn về sự thiếu bằng chứng buộc tội đối với các cáo buộc nghiêm trọng nhất.
Chưa được tại ngoại, đối diện mức án 20 năm tù
Dù được tuyên trắng án ba trong số năm tội danh, Diddy vẫn bị kết tội với hai cáo buộc liên quan đến vận chuyển và tổ chức hoạt động mại dâm, tội danh liên bang có thể khiến anh ngồi tù tới 20 năm. Sau khi phán quyết được tuyên, Diddy chắp tay cảm ơn, cầu nguyện và mỉm cười với người thân, song đề nghị được tại ngoại tiếp tục bị thẩm phán bác bỏ.
Luật sư Agnifilo đề xuất mức bảo lãnh 1 triệu USD (tương đương khoảng 26 tỷ đồng) nhưng bị công tố viên Maurene Comey phản đối. Theo bà Comey, mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc vẫn rất cao và cần tiếp tục giam giữ để đảm bảo an toàn.
Diddy được tuyên án vô tội với 3 trong tổng cộng 5 cáo buộc (Ảnh: Getty Images).
Dự kiến, phiên tuyên án cuối cùng sẽ diễn ra trong thời gian tới. Diddy sẽ tiếp tục bị tạm giam tại Trung tâm giam giữ liên bang ở Brooklyn, New York.
Luật sư của Cassie Ventura bày tỏ hài lòng khi Diddy cuối cùng cũng bị kết án về tội danh liên bang. Trong khi đó, tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ UltraViolet đưa ra tuyên bố chỉ trích hệ thống tư pháp vì “không thể buộc những kẻ lạm dụng như Diddy phải chịu trách nhiệm hoàn toàn”.
“Phán quyết hôm nay là một vết nhơ đối với hệ thống tư pháp trong nhiều thập kỷ. Chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh cùng những người dũng cảm dám lên tiếng”, tuyên bố nêu rõ.
NB (T/h)