Anh Đạt (mũ đỏ) ở xã Hòa Thịnh (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) nơi "rốn lũ" vừa qua cho biết, không còn chỗ để xe nhưng không lẽ lại từ chối bà con chòm xóm.
Từng hàng xe cứ thế dài ra để chờ được sửa chữa
Một điểm sửa xe khác ở xã Hòa Thịnh cũng rơi vào tình trạng quá tải
Lớp bùn bám trên gương chiếu hậu
Rơm rạ vẫn vướng trên xe
Dấu tích của cơn lũ dữ
Chiếc xe đạp của cụ già cũng ngấn vết bùn ngập bánh xe
Số xe máy được đem đến tiệm sửa chữa ở Hòa Thịnh đều bị ngập sâu
Anh Đạt (mũ đỏ) mệt mỏi nhưng miệng vẫn cười cho biết, thời điểm chưa có điện, tất cả thao tác mở ốc vít phải dùng bằng tay. Mệt nhưng cũng cố sửa cho bà con để đi lại sau lũ.
Vệt bùn còn đọng ở đèn gắn thêm trên xe
Tại 1 đại lý xe máy ở đường Nguyễn Trãi (Thành phố Tuy Hòa cũ)
Điểm sửa xe trên đường Nguyễn Huệ (thành phố Tuy Hòa cũ)
Đại lý xe máy ở đường Nguyễn Trãi tiếp nhận số lượng xe "khủng" cần phục hồi, bảo dưỡng sau trận lũ dữ vừa qua
Hải Sơn/VOV-Tây Nguyên