Sau ly hôn, trẻ em đối mặt nguy cơ bạo hành từ chính người thân: Con nên ở với ai?

Sau ly hôn, trẻ em đối mặt nguy cơ bạo hành từ chính người thân: Con nên ở với ai?
3 giờ trướcBài gốc
Gần đây, liên tiếp những vụ bạo hành trẻ em gây rúng động dư luận được phanh phui, đau lòng hơn cả là nhiều trường hợp người trực tiếp ra tay lại chính là mẹ ruột, cha dượng hoặc người sống chung như vợ chồng với người mẹ. Những đứa trẻ vốn cần được yêu thương và che chở lại trở thành nạn nhân của đòn roi, sự bỏ mặc và tổn thương tinh thần kéo dài.
Thực tế ấy khiến nhiều người không khỏi lo ngại về môi trường sống của trẻ sau những cuộc hôn nhân đổ vỡ. Bởi sau ly hôn, điều đáng sợ nhất không chỉ là sự thiếu vắng tình cảm gia đình, mà còn là nguy cơ trẻ phải sống trong một môi trường thiếu an toàn, nơi những mâu thuẫn và lựa chọn sai lầm của người lớn có thể để lại vết thương tâm lý dai dẳng cho con trẻ.
Sau ly hôn, con nên ở với ai? (Ảnh minh họa).
Trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, Thạc sĩ tâm lý Vũ Thu Hà - Viện Nghiên cứu Đào tạo và Can thiệp tâm lý Việt Nam (VPIT) cho rằng, thực tế có không ít vụ ly hôn biến con cái thành "đối tượng tranh chấp". Có người cố giành quyền nuôi con vì tình thương thật sự, nhưng cũng có trường hợp dùng con như cách để gây áp lực hoặc trả đũa người cũ. Trong khi đó, điều trẻ cần nhất là một môi trường ổn định, an toàn và đủ yêu thương để lớn lên.
Theo chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà, việc quyết định con ở với ai không nên chỉ dựa vào điều kiện kinh tế hay cảm xúc của người lớn, mà cần đặt lợi ích tâm lý và sự phát triển toàn diện của trẻ lên hàng đầu.
Bà cho rằng, sau ly hôn, điều gây tổn thương lớn nhất với trẻ không phải việc cha mẹ không còn sống chung, mà là cảm giác bị bỏ rơi, mất an toàn hoặc bị buộc phải lựa chọn giữa cha và mẹ. Trẻ càng nhỏ càng cần sự ổn định về cảm xúc và nếp sinh hoạt quen thuộc. Vì vậy, người trực tiếp nuôi con không nhất thiết phải là người có thu nhập cao hơn, mà phải là người có thời gian, khả năng chăm sóc và giữ được sự kết nối tình cảm tích cực với trẻ.
Đối với trẻ dưới 6 tuổi, trẻ thường có nhu cầu gắn bó gần gũi với người chăm sóc chính từ trước tới nay. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa vai trò của người còn lại bị mờ nhạt. Một đứa trẻ phát triển lành mạnh vẫn cần tình yêu và sự hiện diện của cả cha lẫn mẹ, dù cha mẹ không còn là vợ chồng.
Thạc sĩ tâm lý Vũ Thu Hà - Viện Nghiên cứu Đào tạo và Can thiệp tâm lý Việt Nam (VPIT). Ảnh: NVCC.
Ở lứa tuổi lớn hơn, đặc biệt là tuổi dậy thì, trẻ cần được lắng nghe mong muốn cá nhân. Việc ép buộc hoặc nói xấu người còn lại trước mặt con có thể khiến trẻ rơi vào trạng thái căng thẳng, mặc cảm, thậm chí hình thành rối loạn tâm lý kéo dài.
"Nhiều bậc cha mẹ sau ly hôn vô tình khiến con chịu áp lực khi liên tục dò hỏi: "Con thương ai hơn?", "Muốn ở với ai?". Đây là dạng tổn thương tâm lý âm thầm nhưng rất nguy hiểm, khiến trẻ cảm thấy mình phải "phản bội" một trong hai người thân yêu", Thạc sĩ tâm lý Vũ Thu Hà cho hay.
Thạc sĩ tâm lý Vũ Thu Hà cũng cho biết, sau ly hôn, cha mẹ nên duy trì sự hợp tác trong việc nuôi dạy con, thống nhất cách ứng xử văn minh và tránh biến con thành cầu nối cho những mâu thuẫn cũ. Một cuộc hôn nhân có thể kết thúc, nhưng trách nhiệm làm cha mẹ thì không chấm dứt. Bởi sau tất cả, điều trẻ cần nhất không phải cha hay mẹ thắng quyền nuôi con, mà là được lớn lên trong cảm giác mình vẫn luôn được yêu thương bởi cả hai phía.
Quỳnh Mai
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/sau-ly-hon-tre-em-doi-mat-nguy-co-bao-hanh-tu-chinh-nguoi-than-con-nen-o-voi-ai-169260512113132313.htm