Trước giải xe đạp vô địch đường trường châu Á 2025 ở Thái Lan, đoàn Việt Nam gặp sự cố bất khả kháng khi xe tải của ban tổ chức chở toàn bộ xe của VĐV Việt Nam bị cháy rụi. Mọi lo lắng thể hiện trên từng khuôn mặt mỗi thành viên của đoàn xe đạp Việt Nam.
Sự cố cháy toàn bộ xe thi đấu của VĐV Việt Nam
Sau sự cố cháy toàn bộ xe, ban tổ chức cho mượn xe và các VĐV Việt Nam phải làm quen với xe mới đầy khó khăn. Ảnh: XĐVN
Do đặc thù của môn xe đạp mỗi VĐV đều quen thuộc với một chiếc xe gắn bó với mình qua từng thông số của xe thích ứng với VĐV. Thế nên dù ban tổ chức “chữa cháy” bằng việc cho mượn toàn bộ xe cho các VĐV Việt Nam nhưng để thích nghi như với chiếc xe của riêng mình là cực khó.
Thế nhưng các VĐV Việt Nam vẫn cố gắng vượt khó trong điều kiện tốt nhất có thể và thậm chí là phải trang bị thêm những phụ tùng cho phù hợp.
Nhưng trong “cái khó lại 'ló' cái... hay” (nói như một số thành viên đoàn Việt Nam). Đó là chiếc HCV đầu tiên ở nội dung cá nhân tính giờ nam trên 60 tuổi thuộc về cua-rơ Hoàng Hải Nam...
Lão tướng Hoàng Hải Nam "mở hàng" chiếc HCV cho xe đạp Việt Nam. Ảnh: XĐVN
Chiếc HCV từ nỗ lực và ý chí của VĐV Việt Nam vượt qua những khó khăn. Ảnh: XĐVN
Đây cũng là lần đầu tham dự đấu trường châu lục, lão tướng Hoàng Hải Nam đã bước lên bục trao thưởng với chiếc huy chương vàng đầu tiên cho đoàn Việt Nam tại giải châu Á.
Hy vọng với chiếc huy chương vàng “mở hàng” tự nghị lực và sự vượt khó của VĐV Hoàng Hải Nam sẽ truyền những năng lượng tích cực cho các VĐV đàn em ở những nội dung tiếp theo.
ĐỨC TRƯỜNG