Đây cũng là vấn đề từng gây tranh cãi với tấm bằng của Hoa hậu Thùy Tiên trước đó.
Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên trang web chính thức, UBI không có thẩm quyền cấp các văn bằng đại học, thạc sĩ hay tiến sĩ. Thay vào đó, tổ chức này được phép đào tạo các chương trình trên, nhưng bằng cấp thực tế lại do Đại học Middlesex London, Vương quốc Anh cấp.
"Bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung
Riêng tại Việt Nam, chương trình liên kết giữa UBI và Khoa Sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội được cấp phép từ tháng 9/2002 nhưng đã ngừng tuyển sinh vào tháng 5/2011. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội cung cấp bằng chứng pháp lý về thẩm quyền cấp bằng của UBI trong giai đoạn trên, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi. Vì thế, Bộ chưa có đủ căn cứ để công nhận văn bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh do UBI cấp.
Trước những ồn ào xoay quanh bằng cấp của mình, chiều 26/3, bà Phạm Kim Dung bất ngờ đăng tải hình ảnh hai tấm bằng Thạc sĩ lên trang cá nhân. Một trong số đó do Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP HCM) cấp, trong khi tấm còn lại là bằng Thạc sĩ Thực hành Quản trị kinh doanh do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn liên kết với UBI chứng nhận.
Động thái này khiến nhiều cư dân mạng thay đổi quan điểm và lên tiếng bênh vực bà Phạm Kim Dung. Một số ý kiến bày tỏ sự ủng hộ: “Không phải 1 mà là 2 bằng Thạc sĩ. Nói gì thì nói quá chịu khó học”, “Ai nói gì thì nói chứ thấy dì Dung giỏi thật. Đi lên từ 2 bàn tay trắng nên họ đủ nỗ lực để không phải đem học vấn ra phông bạt”, “Không phải ai có tiền cũng học được Thạc sĩ đâu nhé. Bỏ cái tư tưởng đó đi. Muốn học gì thì cũng phải bỏ thời gian và chất xám ra thôi”…
Dù vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh vấn đề bằng cấp, nhưng với động thái mới nhất, bà Phạm Kim Dung đã phần nào khẳng định sự nghiêm túc của mình trong con đường học vấn.
Rose