Lực lượng bảo vệ làm nhiệm vụ soát vé tại cổng Ngọ Môn
“Bất ngờ, manh động và đầy nguy hiểm”
Khoảng 12h trưa 24/5, đối tượng Hồ Văn Phương Tâm (SN 1983, thường trú tại phường Hương Long, quận Phú Xuân, TP Huế) mua vé vào tham quan Đại Nội Huế. Khi vào đến khu vực điện Thái Hòa, nơi đang trưng bày ngai vàng triều Nguyễn, người này bất ngờ có hành vi bất thường và manh động.
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Đình Thân, Trưởng phòng Bảo vệ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết: "Thời điểm đó, có hai nhân viên bảo vệ trực là anh Đặng Quang Long và anh Đào Hoàng Vũ. Khi phát hiện đối tượng có biểu hiện không bình thường, bảo vệ đã mời ra phía sau hậu điện. Tuy nhiên, người này đã lợi dụng sơ hở, lẻn quay lại theo hướng chái Tây, đi vào bằng cửa hông và bất ngờ nhảy qua hàng rào bảo vệ, tiếp cận ngai vàng".
“Đối tượng lúc này múa may, la hét trên điện và sau đó làm gãy phần tựa phía trước tay ngai bên trái. Do khu vực này có nhiều hiện vật quý, anh em buộc phải thận trọng khi tiếp cận nên không thể mạo hiểm áp sát ngay”, ông Thân chia sẻ.
Khoảng 10 phút sau đó, bảo vệ đã đóng cửa điện, hướng dẫn khách ra ngoài và phối hợp các lực lượng nhằm dẫn dụ đối tượng rời khỏi khu vực hiện vật, lựa thời điểm thích hợp, nhóm bảo vệ đã khống chế thành công đối tượng.
Anh Đặng Quang Long, nhân viên bảo vệ trực tiếp tham gia xử lý sự việc, vẫn chưa hết căng thẳng khi kể lại với chúng tôi: “Phát hiện đối tượng trèo qua khu vực cấm, tôi lập tức đi theo và nhắc nhở. Nhưng hắn càng lúc càng hung hăng, mắt đỏ rực, giọng nói lớn và có dấu hiệu nguy hiểm. Tôi phải lùi lại, điện thoại gọi tổ cơ động và lãnh đạo phòng, đồng thời nhờ người gọi thêm lực lượng từ Ngọ Môn”.
Theo anh Long, trong suốt thời gian chờ lực lượng tăng cường đến, tổ bảo vệ vẫn nhỏ nhẹ thuyết phục nhưng đối tượng càng lúc càng căng thẳng, "chúng tôi không thể mạo hiểm xông vào khi chưa đủ người, vì rủi ro gây hỏng thêm hiện vật là rất lớn". Chớp thời cơ, tôi tìm cách nhử đối tượng rời khỏi ngai. Sau đó, chúng tôi mới khống chế người này thành công”, anh Long kể lại.
Không để sự cố lặp lại
Khách tham quan di tích ngày càng đông, trong khi hệ thống bảo vệ chưa theo kịp
Ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết ngay sau vụ việc, Trung tâm đã triệu tập cuộc họp khẩn với tất cả các đơn vị liên quan nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm và chấn chỉnh công tác bảo vệ. “Phải khẳng định đây là trường hợp hy hữu. Qua sự việc lần này, Trung tâm rút ra bài học kinh nghiệm, đặc biệt phải có phương án chủ động trong các tình huống sự cố hết sức bất ngờ, nhất là có thể gây ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng ca trực tại chỗ”ông Sơn nói.
Theo ông Sơn, ngoài yếu tố con người, Trung tâm cũng đang rà soát lại toàn bộ quy trình bảo quản, bố trí hiện vật tại các điểm trưng bày, đặc biệt là hiện vật gốc và bảo vật quốc gia. Một số giải pháp trước mắt như: Tăng cường thêm lực lượng tại các điểm trọng yếu, trang bị công cụ hỗ trợ lực lượng bảo vệ, có phương án đảm bảo an ninh tốt hơn…
“Chúng tôi cũng tính đến khả năng đề xuất cấp trên cho phép bố trí lực lượng chuyên nghiệp hơn tại một số điểm quan trọng. Song song đó là tăng cường tập huấn, phối hợp giữa các đơn vị để có thể ứng phó tốt hơn nếu xảy ra sự cố bất ngờ, không chỉ về an ninh mà còn bảo vệ an toàn cho hiện vật quý giá”, ông Sơn cho hay.
Ngay sau vụ việc, các đơn vị chuyên môn của Trung tâm, trong đó có Phòng Bảo vệ và Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, đã được chỉ đạo lập tức nghiên cứu các phương án mới, từ tăng cường lực lượng, bảo quản, sắp xếp hiện vật đến ứng dụng công nghệ vào kiểm soát an ninh.
“Chúng tôi sẽ xây dựng phương án hoàn chỉnh cho từng điểm di tích, nơi trưng bày hiện vật quý, có phối hợp liên ngành và phối kết hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban đơn vị trung tâm khi phát hiện xảy ra các sự cố bất ngờ”, ông Sơn khẳng định.
Di sản không chỉ là những vật thể vô giá, mà còn là ký ức lịch sử cần được gìn giữ bằng trách nhiệm và hành động kịp thời. Vụ việc vừa qua là lời cảnh tỉnh, để các lực lượng bảo vệ di sản không chỉ vững chuyên môn mà còn linh hoạt và chuyên nghiệp hơn trong mọi tình huống.
Bài, ảnh: Liên Minh