Manchester City đã thể hiện bản lĩnh của một ứng cử viên vô địch khi đánh bại Newcastle United với tỷ số 2-0 ngay tại thánh địa St. James' Park trong khuôn khổ bán kết lượt đi EFL Cup. Những pha lập công của tân binh đắt giá Antoine Semenyo và nhạc trưởng Rayan Cherki đã giúp đoàn quân của Pep Guardiola chiếm lợi thế cực lớn trước trận lượt về tại Etihad.
Sự lãng phí của Newcastle và hiệp một rực lửa
Trận đấu bắt đầu với bầu không khí cuồng nhiệt đặc trưng vùng Tyneside. Newcastle United, với tư cách nhà đương kim vô địch, đã không ngần ngại dâng cao đội hình pressing tầm cao, khiến hệ thống phòng ngự của Man City gặp không ít lúng túng. Ngay phút thứ 5, Anthony Gordon thực hiện đường chuyền dọn cỗ cho Yoane Wissa, nhưng tiền đạo này lại dứt điểm vọt xà trong tư thế không bị ai kèm.
Sự căng thẳng của một trận bán kết được đẩy lên cao trào thông qua những pha va chạm quyết liệt ở khu vực trung tuyến. Tiền vệ Joelinton bên phía đội chủ nhà liên tục có những tình huống tranh chấp nảy lửa với tài năng trẻ Nico O'Reilly. Với tấm thẻ vàng nhận được trong hiệp một, cầu thủ người Brazil chính thức trở thành người nhận nhiều thẻ phạt nhất trong số các cầu thủ đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này.
Semenyo và sự điều chỉnh mang tên Pep Guardiola
Bước sang hiệp hai, HLV Pep Guardiola thực hiện những điều chỉnh chiến thuật giúp Man City kiểm soát hoàn toàn thế trận. Phút 53, từ nỗ lực đột phá bên cánh trái của Jeremy Doku, bóng được luân chuyển qua Bernardo Silva trước khi Antoine Semenyo băng vào dứt điểm cận thành chính xác, khai thông thế bế tắc cho trận đấu.
Tân binh Semenyo mở điểm cho Man City.
Bàn thắng này giúp bản hợp đồng trị giá 64 triệu bảng thi đấu đầy thanh thoát. Chỉ 10 phút sau, Semenyo một lần nữa đưa bóng vào lưới sau một tình huống phạt góc. Tuy nhiên, sau hơn bốn phút tham khảo VAR, trọng tài xác định Erling Haaland đã đứng ở vị trí việt vị và cản trở tầm nhìn của thủ môn Nick Pope, do đó bàn thắng không được công nhận.
Nhát dao chí mạng từ Rayan Cherki
Không chấp nhận thất bại, Newcastle dồn toàn lực tấn công trong những phút cuối. Bruno Guimaraes suýt chút nữa đã gỡ hòa với cú dứt điểm hiểm hóc đưa bóng tìm đến đúng cột dọc. Các nỗ lực của Harvey Barnes hay Nick Woltemade sau đó cũng không thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự thi đấu kỷ luật của đội khách.
Đến phút bù giờ thứ 9 (90+9'), Manchester City thực hiện pha phản công mẫu mực để định đoạt số phận trận đấu. Rayan Cherki có pha phối hợp đập nhả tinh tế với Rayan Ait-Nouri trước khi tung cú dứt điểm lạnh lùng vào góc dưới khung thành, ấn định chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục.
Cherki ghi bàn nhân đôi cách biệt.
Chiến thắng này giúp Manchester City đặt một chân vào trận chung kết tại Wembley vào tháng Hai tới. Trong khi đó, huấn luyện viên Eddie Howe và các học trò sẽ phải đối mặt với một thử thách cực đại tại trận lượt về nếu muốn bảo vệ thành công ngôi vương.
Thống kê trận đấu Newcastle 0-2 Man City
Ảnh: BongDa.com.vn.
Tuệ Nhân